Cuối cùng cũng chơi được trò này.
Hoá ra cái Wĩnp của tôi bị điên nên không chơi được.
Cài winxp khác là chơi ngon. Trò này đòi phải chơi trên winxp , card màn hình >= 32MB ( TNT không chơi được ) , 3,7GB ổ cứng ... Tuy nhiên chơi hơi giựt, nhất là mấy chỗ hình khói lửa hoặc nhất là chỗ luyện ở 2o tầng để kiếm cái sáo ( card tôi Geforce2 64MB )
Mà trò này chơi ngắn không chịu được , chơi một buổi sáng chủ nhật là xong. Tui cũng được nó cho chọn cái hình con gấu, chả được cái gì khác.
Muốn lấy thanh kiếm cuối bạn phải lấy được cái sáo. Bạn tìm cái phòng nào mà có cái thằng như con nhộng tự nhiên đu xuống trước mặt mình ấy , ấn SPACE rồi chon yes 2 lần. SAu đó mình bị đưa xuống 1 chỗ nào đó, đánh nhau với bọn quái vật ( dễ thôi ) , đánh xong chọn cái chỗ tròn đứng vào để xuống tầng tiếp, còn không thì đi vào chỗ có ánh sáng còn lại để kết thúc. Hình như hết 20 tầng thì tầng cuối có cái hòm đựng cái sáo.
Lấy được cái sáo rồi thì sau khi bạn giết con trùm ( mà đứa con gái biến thành) như kiểu con bọ ngựa ở toà nhà mà phải bơi thuyền ra ấy. Sau đó con ninja đi theo mình bị thương. Bạn lấy cái mũi tên vàng ( nhật được trong 1 ngôi nhà có tượng cụt đầu ) rồi bắn vào cái mắt ở phòng mà đứa con gái nó biến thành bọ ngựa ấy ( có trong phim ), nó mở cửa ra cho mình đi vào. Vào đó đến cái phòng có chỗ Save, bên cạnh đấy có cánh cửa hình bàn tay, thổi sáo nó mở ra, trong đấy có cái kiếm.
Cái kiếm này xin cực, chém vài phát đã chết con trùm.
- Các bác cho hỏi : tui có 3 cái chìa khoá tím, xanh, đỏ rồi để làm gì .
+ mấy cái hộp mở ra rồi chọn các ký tự ba lăng nhăng là cái trò gì vậy?