giang loves game
Mario & Luigi
- 22/8/04
- 715
- 17
- Thread starter
- #21
Ghi chú: Có một cây tên Shenmue, Shenhua là tên bông hoa lòai cây này.
Trong nhà, cả hai nói về cây Shenmue. Ryo bảo cậu có cảm giác rất lạ về cây Shenmue, cậu cảm thấy nó như một linh hồn thực sự đang ngắm nhìn và che chở cho cả hai người, Shenhua bảo cô luôn cảm thấy như thế. Shenhua sẽ vào bếp và nấu bữa ăn. Ryo có thể xem xét các món đồ trong nhà của Shenmue và sẽ thấy nhiều thứ khá đặc biệt. Đến bếp và đợi đến khi Shenhua nấu ăn xong, trông rất ngon ^^ và chúng ta hãy xe bữa ăn cơm đầu tiên của Ryo trong Shenmue II ^^. Sau bữa ăn, Shenhua sẽ bảo Ryo tham quan bộ sưu tập của bố cô trong phòng. Trong phòng có một thứ khiến Ryo bất ngờ. Có một bức vẽ hai tấm gương Rồng và Phượng hòang trên bàn làm việc của cha Shenhua.
Shenhua lấy làm lạ khi cô biết Ryo giữ một tấm gương Phượng hòang, cô cho biết bố nuôi cô là một thợ khắt đá và đang làm việc trong hang trên núi, ngày mai cô sẽ đem cơm cho ông, Ryo có thể đến đó hỏi ông về điều này.
Ngày tiếp theo, Shenhua đang làm cơm ở trong bếp và Ryo sẽ đợi đến 10h, sau đó cùng theo cô đến Cloud Bird Trail nơi bố cô đang làm việc. Khi đến đó, Shenhua sẽ cảm thấy bất an, cô nói nơi đây có rất nhiều chim ở đây, nhưng hôm nay cô không nghe tiếng chim hót. Phải có một điều gì đó đã xảy ra.
Theo Shenhua đến hang đá. Nhưng cô không thấy cha mình đâu. Cô lo lắng đi sâu vào hang, cô vào cánh cửa mà trước đây, cha cô không cho cô vào bao giờ. Đó là một hang đá rộng lớn. Trên chiếc bàn trong hang, có một bức thư. Shenhua bảo đó là nét chữ của cha cô, bức thư bảo: Thời điểm đã đến và Shenhua hãy đi với ngừơi sở hữu tấm gương Phượng hòang. Bên cạnh bức thư là thanh gương Thất Tinh.
Có một bệ đá kế bên, Ryo đến và nhìn thấy hoa văn trên đó khớp với hoa văn trên thanh kiếm, Ryo rút kiếm và tra vào bệ đá, nhưng có vẻ không được, Shenhua đến giúp và một điều kỳ lạ, thanh gương dần dần tra vào bệ đá.
Một cột đá xuất hiện và có một khung hình khớp với tấm gương phượng hòang, Ryo đặt tấm gương phượng hòang vào. Một hệ thống ánh sáng khởi động, những ngọn lửa trong hang rọi sáng hai tấm gương Phượng hòang và Rồng khổng lồ.
Shenhua đọc một bài thơ cổ của người làng Baliu:
From a distant land in the East, from across the sea, he shall appear.
He does not know of the strength hidden within him.
The strength that would destroy him... The strength that would fulfill his wishes.
When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path.
I shall wait... This encounter has been my destiny since ancient time.
A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds obscure the heavens.
A Phoenix shall descend from above, its wing will create a purple wind.
In the midst of the pitch-black night, a single star shall shine, alone...
Thế là họ đã gặp nhau, Ryo và Shenhua, đúng như lời tiên tri từ xa xưa. Cả hai sẽ bắt đầu đồng hành với nhau cùng đối đầu với những hiểm nguy và khám phá những bí ẩn của Shenmue.
Một chương lớn của Shenmue đã khép lại, còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tạm biệt và mong sẽ tái ngộ ở Shenmue 3.
(Kỷ niệm: Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào sau khi kết thúc Shenmue II, tôi chỉ nhớ mình đã thốt lên: Một game tuyệt vời! Tôi không thể chờ đợi để được tiếp tục phiêu lưu trong thế giới Shenmue, nhưng khi nghĩ đến các phiên bản tiếp theo sẽ được làm cho Xbox360 là lòng tôi tan nát T_T. Ôi trời, biết bao giờ mới chạm đến được nó.)
Xin cảm ơn:
-Một lần nữa xin cảm ơn Yu Suzuki vì một game tuyệt vời dù biết chẳng bao giờ ông biết đến lời cảm ơn này. Rất tiếc là những đĩa Shenmue của tôi là đĩa chép và chúng đã khiến Dreamcast của công ty ông thất bại ^^. Nếu sau này có điều kiện, tôi sẽ chơi những game của ông bằng đĩa gốc bởi công sức lao động và sáng tạo của ông xứng đáng được trân trọng.
-Các bạn trong box thư viện đã hỗ trợ giả lập và Shenmue II
-Cảm ơn cái máy tính đang đánh những dòng này và đã giúp ta chơi Shenmue I và II.
-Cảm ơn các bạn bên game FAQ vì những những tài liệu tuyệt vời.
Trong nhà, cả hai nói về cây Shenmue. Ryo bảo cậu có cảm giác rất lạ về cây Shenmue, cậu cảm thấy nó như một linh hồn thực sự đang ngắm nhìn và che chở cho cả hai người, Shenhua bảo cô luôn cảm thấy như thế. Shenhua sẽ vào bếp và nấu bữa ăn. Ryo có thể xem xét các món đồ trong nhà của Shenmue và sẽ thấy nhiều thứ khá đặc biệt. Đến bếp và đợi đến khi Shenhua nấu ăn xong, trông rất ngon ^^ và chúng ta hãy xe bữa ăn cơm đầu tiên của Ryo trong Shenmue II ^^. Sau bữa ăn, Shenhua sẽ bảo Ryo tham quan bộ sưu tập của bố cô trong phòng. Trong phòng có một thứ khiến Ryo bất ngờ. Có một bức vẽ hai tấm gương Rồng và Phượng hòang trên bàn làm việc của cha Shenhua.
Shenhua lấy làm lạ khi cô biết Ryo giữ một tấm gương Phượng hòang, cô cho biết bố nuôi cô là một thợ khắt đá và đang làm việc trong hang trên núi, ngày mai cô sẽ đem cơm cho ông, Ryo có thể đến đó hỏi ông về điều này.
Ngày tiếp theo, Shenhua đang làm cơm ở trong bếp và Ryo sẽ đợi đến 10h, sau đó cùng theo cô đến Cloud Bird Trail nơi bố cô đang làm việc. Khi đến đó, Shenhua sẽ cảm thấy bất an, cô nói nơi đây có rất nhiều chim ở đây, nhưng hôm nay cô không nghe tiếng chim hót. Phải có một điều gì đó đã xảy ra.
Theo Shenhua đến hang đá. Nhưng cô không thấy cha mình đâu. Cô lo lắng đi sâu vào hang, cô vào cánh cửa mà trước đây, cha cô không cho cô vào bao giờ. Đó là một hang đá rộng lớn. Trên chiếc bàn trong hang, có một bức thư. Shenhua bảo đó là nét chữ của cha cô, bức thư bảo: Thời điểm đã đến và Shenhua hãy đi với ngừơi sở hữu tấm gương Phượng hòang. Bên cạnh bức thư là thanh gương Thất Tinh.
Có một bệ đá kế bên, Ryo đến và nhìn thấy hoa văn trên đó khớp với hoa văn trên thanh kiếm, Ryo rút kiếm và tra vào bệ đá, nhưng có vẻ không được, Shenhua đến giúp và một điều kỳ lạ, thanh gương dần dần tra vào bệ đá.
Một cột đá xuất hiện và có một khung hình khớp với tấm gương phượng hòang, Ryo đặt tấm gương phượng hòang vào. Một hệ thống ánh sáng khởi động, những ngọn lửa trong hang rọi sáng hai tấm gương Phượng hòang và Rồng khổng lồ.
Shenhua đọc một bài thơ cổ của người làng Baliu:
From a distant land in the East, from across the sea, he shall appear.
He does not know of the strength hidden within him.
The strength that would destroy him... The strength that would fulfill his wishes.
When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path.
I shall wait... This encounter has been my destiny since ancient time.
A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds obscure the heavens.
A Phoenix shall descend from above, its wing will create a purple wind.
In the midst of the pitch-black night, a single star shall shine, alone...
Thế là họ đã gặp nhau, Ryo và Shenhua, đúng như lời tiên tri từ xa xưa. Cả hai sẽ bắt đầu đồng hành với nhau cùng đối đầu với những hiểm nguy và khám phá những bí ẩn của Shenmue.
Một chương lớn của Shenmue đã khép lại, còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tạm biệt và mong sẽ tái ngộ ở Shenmue 3.
(Kỷ niệm: Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào sau khi kết thúc Shenmue II, tôi chỉ nhớ mình đã thốt lên: Một game tuyệt vời! Tôi không thể chờ đợi để được tiếp tục phiêu lưu trong thế giới Shenmue, nhưng khi nghĩ đến các phiên bản tiếp theo sẽ được làm cho Xbox360 là lòng tôi tan nát T_T. Ôi trời, biết bao giờ mới chạm đến được nó.)
Xin cảm ơn:
-Một lần nữa xin cảm ơn Yu Suzuki vì một game tuyệt vời dù biết chẳng bao giờ ông biết đến lời cảm ơn này. Rất tiếc là những đĩa Shenmue của tôi là đĩa chép và chúng đã khiến Dreamcast của công ty ông thất bại ^^. Nếu sau này có điều kiện, tôi sẽ chơi những game của ông bằng đĩa gốc bởi công sức lao động và sáng tạo của ông xứng đáng được trân trọng.
-Các bạn trong box thư viện đã hỗ trợ giả lập và Shenmue II
-Cảm ơn cái máy tính đang đánh những dòng này và đã giúp ta chơi Shenmue I và II.
-Cảm ơn các bạn bên game FAQ vì những những tài liệu tuyệt vời.