Hướng dẫn TIỂU LÍ PHI ĐAO PHẦN 2.

hehhehhehe
các chiến hữu chào mừng sự trở lại của trợ thủ đắc lực, tài giỏi, thông minh, tốt bụng, đẹp trai..............Quá Nhi đi
sau một thời gian bế quan tu luyện tầng 100 của "ẩm nhiên tiêu hồn chưởng" thì nay xuất quan giúp đỡ huynh đệ giải quyết khó khăn nè
nhưng buồn thay khi trở lại diễn đàn thì thấy torai đã quên Quá Nhi (viết tên Dương Quá mà viết thành Quá, còn tên của conan...thì viết đúng...bất công quá) và còn thay đổi khuôn mặt nai tơ nữa
hôhôhô
torai mong che dấu sự lão hoá của bản thân nên đã thay hình đại diện
sỡ dĩ Quá Nhi không xài hình đại diện vì Quá Nhi quá hanson (đẹp trai đó, không biết viết đúng chính tả không nữa) sợ mấy u nhìn vào mà tương tư Quá Nhi hoài
hiện còn 1 NV nữa thì Quá Nhi về nước TP nhé
và bây giờ Quá Nhi sẽ chỉ dẫn mấy u cho
chắc mấy u không phàn nàn chứ
mà hình như caper the end rùi hả
ôi! Quá Nhi hâm mộ tài chơi game không học hành , làm ăn của caper quá

v
 
sau đây Quá Nhi sẽ viết hướng dẫn cho (mai mốt ai gôm bài nhớ ghi rõ "tá giảc" là Dương Quá 89 nhé)
sau khi movei ở thành đơn dương
hãy chạy về trấn Ân Bình > chạy đến ngôi làng ngoài sau (nơi LTH đuổi theo tên ăn mày và bị bắt đó) > như lời caper sẽ có movie cực ngắn TP thấy chiếc xe ngựa
men theo con đường bên trái > đi thẳng > movie với LTV và người con và ....(biết name mà không biết dịch ra tiếng việt, gọi đại là xx nhé) > đánh nhau với thằng xx > trong trận đánh hãy cho TP nhào vô cho nó chém thoải mái, chỉ 1 kiếm của xx là TP héo ngay > vì trận này phải thua > đừng nên cho uống thuốc tăng máu , tăng MP gì cả, lãng phí
sau khi thua > movie tiếp > đi đến ngôi nhà sau ngôi làng (nơi LTH bị LTV bắt nhốt) > đi đến căn phòng mà LTH bị bắt > xuống căn hầm > movie về LTH và ....(3 người) > sau đó LTH đánh gãy tay phải xx
tiếp theo đến quán sủi cảo trong trấn ân bình > movie > đến nghĩa địa đánh với LPT
thắng dễ như ăn cháo
sau khi thắng > movie nói chuyện với LTH > ra khỏi map > đến ngôi nhà LL chết hồi đó > movie
sau đó thấy mình ở ngoài cửa > chạy về phía tay trái (nơi LTH bị mất dấu TP hồi đó) > chạy thật sâu vào > movie TQKH và LTN
sau đoạn movie thì đâm thẳng vào tảng đá (chạy thẳng) > thấy mình xuất hiện ở vùng đất mới , đây là phân đà của kim tiền ban > chạy vào trong > movie với TQKH
sau đó TQKH sẽ cho TP 1 cây kiếm > nói chuyện với LTN > ban đêm nẳm ngủ > movie LTN thức dạy đi "tỉnh tò" với TQKH > chạy ra khỏi phòng > men theo bức tường đến cánh cửa kế bên (ngắn thui, không xa đâu) > movie về TP nghe LTN và TQKH đang nói chuyện
sau đó TP nhào vô bắt tại trận LTN > sau đó thây TP ở ngoài cửa phòng > chạy quanh khu đất ở đó đi > movie về TP rút kiếm muốn tự xát và TQKH dắt đi hưởng thụ (3 girl luôn nhé)
sáng dạy hãy đến thành đơn dương> đến phía sau khách sạn (nơi có thiệp mới được vào đó) > movie TP đánh LTV > sau đó thấy mình ở ngoài cửa
chạy ra map > đến lại phân đàn của kim tiền ban (nằm ở sát ngóc trái trên màn hình) > đến lại căn phòng hưởng thụ đó > tiếp tục hưởng thụ
sau đó thấy mình đang nằm cạnh lò lữa với ông già họ Tôn > movie với LTH, LTN, 2 ông cháu họ Tôn > nói chuyện với LTN > movie cực... (xem rùi biết, hehehe) > chạy quanh ngôi nhà > movie về 3 thằng vào giết LTN > movie về TQKH ở ngôi đình > thấy mình ở trong ngôi nhà > chạy quanh ngôi nhà (hình như là cửa thì phải) thì thấy LTN trở lại > movie TP bỏ LTN (vui quá)
chạy ra khỏi map > lúc sắp ra map thì gặp TTH > movie > đi thêm một chút (1 chút chút thôi) thì TTH nói thêm 1 câu > đến thành bảo định (chỗ HVTrang) > chạy lại trước cổng HVT > đánh với mấy thằng Kim tiến bang
mình chỉ chơi tới đây thôi
nhưng cũng nhiều rùi
khúc này là sắp về nước rùi còn gì
thôi
bye nhé anh em
mình chắc 100% sau bài hướng dẫn này thì huynh đệ lại tiềp tục lên duy trì topic như hồi đó ở phần 1 mà xem
hahahahaaaaaaaaaaaaa
à! cô cô ơi ! quá nhi nhớ cô cô quá
sao lâu rùi không thấy , không nghe tăm hơi cô cô đâu
chẵng lẽ cô cô lấy triệu chí kính thật rùi ư
ôi
khổ quá
tin nhắt tất cả huynh đệ : tìm tung tích côcô, có tên nick trên diễn đàn là conan , lúc ra đi mặc đồ ...hổng biết > chỉ biết bộ đồ mặc 2 tháng chưa giặc, phát mùi thập cẩm, ngưởi mùi là biết liền rất dễ nhận ra, bỏ cỗ mộ ra đi vào ngày quá nhi bế quan,quá nhi nhắn cô cô mau về , mọi tội lỗi quá nhi tha thứ, chỉ mong cô cô về bên quá nhi, nếu ai gặp côcô ở đâu báo gấp , xin hậu tạ
huuuuuuuuuuuu
yêu cô cô quá, nhớ cô cô quá , thương cô cô quá
 
vui quá
Dương Quá không còn là lính mới nữa
lv 6 rùi nhé
từ nay huynh đệ không được xem thường Quá Nhi nữa đâu nhé
nhất là conan đó
ai xem thường thì biết liền
Quá Nhi mong nếu mai này game TLPĐ chơi xong thì anh em cũng đừng bye mà bỏ đi
hãy thường xuyên lên topic này chát , nói chuyện , tán ngẫu.... để cho huynh đệ còn chỗ tụ họp
nếu không mai này mỗi người một nơi thì không biết đâu mà tìm
nếu ai cảm thấy Quá Nhi có thể kết bạn được thì mail của Quá Nhi là "khôngcònkẻchungthuỷ@yahoo.com" (không có dấu đâu nhé)
nick này lúc chat cũng vậy luôn
hihi! Quá Nhi với torai đã add nick rùi nhé
2 tụi này thân nhau lắm
chát với nhau hoài
mail cũng nhiều nữa đó
nếu huynh đệ nào không chê Quá Nhi thì mong được làm bạn
không kể là già như maxtriz hay nhỏ như conan
không kể già trẻ lớn bé, đã thành gia lập thất hay vẫn còn lẽ loi một mình đều ok
bye nhé
chỉ mong mấy huynh đừng chê, đừng xem thường Quá Nhi là được.
 
Dương Qua đã được sư mẫu cho chơi lại rồi hả, chúc mừng nha.
Huynh cũng đi thằng TP đến chỗ đó rồi nhưng không biết đi tiếp nữa lam sao đây. Hình như thằng trùm cuối là đánh nhau với KVM. Sao tìm không thấy nó ở đâu vậy. Dương Qua thử dịch xem phải tìm thằng KVM ở đâu vậy.
Hình như không ai còn chơi trò này nữa hay sao vậy. Torai, Conan... mọi người đâu hết rồi, hay là đang chơi trò mới vậy. Nếu vậy giới thiệu cho mọi người chơi với đi. Tui dạo này cũng đang đói trò để chơi đây.
Chúc mừng Qua Nhi không còn là lính mới nữa (không biết bao giờ mình mới hết là lính mới đây).
 
he he đẹp trai là handson chớ ko phải hanson đâu nha ,còn cái vụ đổi ảnh thì sau khi nghe Quá nói là đen thui tui mói nhìn lại và thấy đen thật vậy là tui đổi cái ảnh mới vừa trắng vừa trẻ vừa đẹp trai ,để đàn bà con gái theo tui hàng dài luôn ,Long nhi cũng bị mê mãn vì tui mà bỏ Quá theo tui ,nhâm doanh doanh ,hoàng dung,chu chỉ nhược ,triệu mẫn + với 7 vợ của Vi Tiểu Bảo bà Nào cũng không tha , cũng chụi chung số phận haha .Vi Tiễu Bảo có 7 vợ thì ta phải có chẵn chục mà người nào cũng phải hoa nhường nguyệt thẹn ,Còn lại Lý Mạc Sầu ,và Công Tôn Lục Ngạc ,Nhạc Linh San ,Lâm Thi Âm thì chừa lại Quá nhi hê hê ,anh em mình cùng chia đôi mỹ nữ trong thiên hạ .còn Lâm Tiên Nhi thì đem bán đấu giá ,khửa khửa Matrix-z ko còn phụ nữ để cưới đành lên thiếu lâm tự đi tu làm trụ trì ở trển
 
Quá nhi sắp vô học thì đừng chơi game nhiều coi chừng bị mẫu thân cấm chat + game luôn thì làm sao chúng ta bàn kế chia đôi thiên hạ để matrix -z cạo trọc đầu làm thầy chùa
 
hahaha
matrix-z đẹp trai như vậy nhất định vô chùa cũng có người bám đuôi nhé
giống thằng hoà thượng bị LTN dụ dỗ trong TLPĐ đó
mà matrix-z thì được Thị Nở, cô cô điên (trong thần điêu đại hiệp), A lý (lúc còn đang luyện độc công nhé)... bám đuôi nhé > cho matrix-z hưởng thụ sướng luôn
à! còn tên bà mập trong TLPĐ mà LTH đánh với bả trong ngôi nhà lầu (căn nhà khúc sau bị đốt đó)
hehe
sao Torai không kêu mình Quá Nhi hay Dương Quá mà kêu Quá vậy? ghê quá!! >_<
ủa! sao Torai biết mình sắp đi học
bộ Torai quen mình ngoài đời hả?
hay là Torai là bạn mình mà mình không biết là Torai mà Torai lại biết mình là Dương Quá 89
thôi chát tới đây thôi
 
bây giờ mình sẽ viết tiếp hướng dẫn đây
sau khi đánh với mấy thằng ở trước cửa HVT
thì hãy đến thành Đơn Dương
sau đó vào Cao Quí Lâu (ngôi nhà sau khách sạn , nơi có thiệp mời mới vào được đó)
vào đó sẽ đánh nhau một trận
sau trận đánh > đi mua thật nhiều thuốc tăng MP (khỏi mua thuốc tăng HP) > ra ngoài map > thấy xuất hiện vùng mới (nơi đây là Kim Tiền Bang tổng đà)
vào trong đi thẳng > movie nói chuyện với TTH và sau đó là LTH
sau đoạn movie thì thấy mình trong phòng > save game > hãy luyện level mới tăng để HP và MP đầy nhé (nếu chưa đầy thì ra ngoài luyện đi)
vào trong đánh với thằng XX (theo lời Matrix-z thì là KVM)
thằng này rất khó đánh , nó chém 1 nhát là game ove ngay, vì vậy nên đừng để nó có cơ hội chém mình, lúc này thì thuốc tăng MP rất hữu hiệu đấy (không cần mua thuốc tăng HP vì không có cơ hội dùng, 1 nhát của nó là mình chết ngay, còn tăng HP gì nữa)
ở chỗ này mình đánh gần 100 lần vẫn chưa thắng được hắn, khi đánh hắn còn ít máu thì hắn bơm máu (hắn bơm máu thường xuyên nhé , rất khó chịu) , có khi dùng hết thuốc tăng MP mà hắn vẫn chưa chết , thế là bị hắn chém 1 nhát đi đời nhà ma ngay.
sau khi đánh thắng KVM > nói chuyện với LL
trở ra map > đến khu rừng Cô Lâm (nơi có ngôi đình có cái hộp trên nắp nhà) > movie
với LTH và TTH > the end
tắt máy > nghĩ ngơi > vui sướng vì mình đã hoàn thành 1 bộ game khó như thế này
còn huynh đệ nào đang chơi game nào giới thiệu với nhé
cám ơn
 
qua! torai đổi hình nữa kìa
hình gì mà hấp dẫn quá
như hình đang khỏa thân vậy
torai định khoe "trái ớt" (không phải ớt hiểm nhỏ xíu mà là ớt xanh, ớt đà lạt bự tỗ chảng đó) cho huynh đệ hưởng thức hả
haaaaaaaaaaaaa
hay định lôi kéo Tiểu Long Nữ, doanh doanh, 7 bà vợ Vi tiểu bảo, chu chỉ nhược, triệu mẫn .... hà?
torai khôn quá hơ, chọn toàn gì không à?
nhưng đều toàn là secon hand (hàng qua tay đó) không , như Doanh Doanh thì qua tay Lệnh Hồ Xung, 7 bà vợ thì tất nhiên là qua tay Vi Tiểu Bảo rùi, triệu mẫn thì là Trương vô kị, chu chỉ nhược thì tống Thanh Thư
mình chỉ cần Long Nhi là được rùi , không cần Lâm Thi ân, lý mạc sầu gì đâu
còn Matrix-z thì mình cho thêm u một người nữa nhé
đó là Cừu Thiền Thước (má của công tông lục ngạn đó)
sướng nhé
thôi
quá nhi có hẹn với long nhi
tạm biệt nhé
 
sao không thấy huynh đệ nào lên diễn đàn hết vậy
bộ quên diễn đàn này rùi à
mà game cũng chơi xong rùi thì lên diễn đàn làm gì nữa chứ
đúng không
nhưng tụi mình đã nói là phải giữ liên lạc với nhau mà
sao huynh đệ không giữ lời hứa hả
thôi
nếu ai rãnh thì nhớ liên lạc với Quá Nhi qua mail nhé
chắc mail không cấn nhắc lại nữa đâu nhỉ
 
Back
Top