- 2/3/06
- 8,287
- 2,261
Lịch sử W3 có nói rõ rồi mà ?
Sargeras <=== Titan mạnh nhất, về sau bị cái ác đeo bám và dày vò --> Titan ác muốn hủy diệt vũ trụ. Đi khắp nơi thu phục những tên hung ác của Vũ trụ làm đệ. Archimonde, Manogroth, Ki'jaden là các tướng lãnh dưới quyền Sargeras. Sau này Sargeras bị đập bờm đầu, mắt 1 nơi trym 1 nẻo, Archimonde, Manogroth và Ki'jiaden kế tục sự nghiệp hủy diệt vũ trụ --> vướng mắc tại trái đất trước liên minh Human + NE + Orc.
Lich King là 1 tay sai của Archimode dc giao nhiệm vụ thâu tóm trái đất -> Phản bội Burning Legion -> bị giam cầm ở Northren <--- bị các Dreadlord như Tichondirus, Malganis canh giữ. Bí mật truyền đạt lệnh cho Kel'Thuzard đi tìm Arthas, 1 mặt giả như thành lập binh đoàn Scourge nhằm lót đường cho Burning Legion thâu tóm trái đất, thực chất là muốn nhờ Arthas lấy lại sức mạnh của Lich King ---> trở mặt với Burning Legion.
Illidant là em trai của Furion, 2 anh em cùng yêu Tyrande. Illidant vì khao khát sức mạnh vĩ đại của ma thuật nên đi theo con đường tà ác, phản bội dòng giống NE -> bị Furion giam trong lòng đất. Sau dc Tyrand giải thoát để phụ 1 tay trong việc chống lại Burning Legion. Bị Death Knight Arthas dụ ăn đầu lâu của Guldan -> trở thành ác quỷ -> quay lại với NE 1 lần nữa. Về sau triệu tập lại dòng tộc Naga -> làm trùm Naga, dựa vào kí ức của Guldan đi tìm con mắt của Sargeras -> thành siêu nhân Illidant. Sau lại đầu phục Ki'jiaden ( Archimonde tèo ở trận Hyjal rồi nên Ki'jiaden tiếp nhiệp việc thâu tóm trái đất), vì cứu Tyrande mà đánh lại quân Scourge, sợ quá trốn về hành tinh cũ của tộc Orc, ở đó liên minh với Kael của Blood Elf, cũng bị Ki'jiaden tìm tới nơi dũa cho 1 trận. Sau cùng cũng chết queo.
Arthas vốn là 1 Paladin, hoàng tử của xứ Lodareon. Trong 1 trận dịch có liên quan bởi bàn tay của bọn Undead do Dreadlord + Lich King giật dây -> đuổi theo Malganis tới miền lạnh giá Northren -> giết Malganis ( thực chất do Lich King mượn tay Arthas để giết tên Dreadlord - cai ngục này). Nghe lời Muradin đi tìm cây Frostmourne -> cầm vào và bị Lich King ám -> tay sai của Undead Death Knight. Về sau bị Lich King chi phối -> đến Frozen Throne đội vương miện của Lich King vào ---> Lich King đời F1
Cái đó là cốt truyện campaign của W3. Còn DoTA là map custom, nên tất cả đều là custom nốt, tranh cãi làm gì ? Model hero trong DotA lấy con nào là vì thích con đó, chứ Omniknight với Abaddon đều là Arthas trong campaign thôi.
Sargeras <=== Titan mạnh nhất, về sau bị cái ác đeo bám và dày vò --> Titan ác muốn hủy diệt vũ trụ. Đi khắp nơi thu phục những tên hung ác của Vũ trụ làm đệ. Archimonde, Manogroth, Ki'jaden là các tướng lãnh dưới quyền Sargeras. Sau này Sargeras bị đập bờm đầu, mắt 1 nơi trym 1 nẻo, Archimonde, Manogroth và Ki'jiaden kế tục sự nghiệp hủy diệt vũ trụ --> vướng mắc tại trái đất trước liên minh Human + NE + Orc.
Lich King là 1 tay sai của Archimode dc giao nhiệm vụ thâu tóm trái đất -> Phản bội Burning Legion -> bị giam cầm ở Northren <--- bị các Dreadlord như Tichondirus, Malganis canh giữ. Bí mật truyền đạt lệnh cho Kel'Thuzard đi tìm Arthas, 1 mặt giả như thành lập binh đoàn Scourge nhằm lót đường cho Burning Legion thâu tóm trái đất, thực chất là muốn nhờ Arthas lấy lại sức mạnh của Lich King ---> trở mặt với Burning Legion.
Illidant là em trai của Furion, 2 anh em cùng yêu Tyrande. Illidant vì khao khát sức mạnh vĩ đại của ma thuật nên đi theo con đường tà ác, phản bội dòng giống NE -> bị Furion giam trong lòng đất. Sau dc Tyrand giải thoát để phụ 1 tay trong việc chống lại Burning Legion. Bị Death Knight Arthas dụ ăn đầu lâu của Guldan -> trở thành ác quỷ -> quay lại với NE 1 lần nữa. Về sau triệu tập lại dòng tộc Naga -> làm trùm Naga, dựa vào kí ức của Guldan đi tìm con mắt của Sargeras -> thành siêu nhân Illidant. Sau lại đầu phục Ki'jiaden ( Archimonde tèo ở trận Hyjal rồi nên Ki'jiaden tiếp nhiệp việc thâu tóm trái đất), vì cứu Tyrande mà đánh lại quân Scourge, sợ quá trốn về hành tinh cũ của tộc Orc, ở đó liên minh với Kael của Blood Elf, cũng bị Ki'jiaden tìm tới nơi dũa cho 1 trận. Sau cùng cũng chết queo.
Arthas vốn là 1 Paladin, hoàng tử của xứ Lodareon. Trong 1 trận dịch có liên quan bởi bàn tay của bọn Undead do Dreadlord + Lich King giật dây -> đuổi theo Malganis tới miền lạnh giá Northren -> giết Malganis ( thực chất do Lich King mượn tay Arthas để giết tên Dreadlord - cai ngục này). Nghe lời Muradin đi tìm cây Frostmourne -> cầm vào và bị Lich King ám -> tay sai của Undead Death Knight. Về sau bị Lich King chi phối -> đến Frozen Throne đội vương miện của Lich King vào ---> Lich King đời F1

Cái đó là cốt truyện campaign của W3. Còn DoTA là map custom, nên tất cả đều là custom nốt, tranh cãi làm gì ? Model hero trong DotA lấy con nào là vì thích con đó, chứ Omniknight với Abaddon đều là Arthas trong campaign thôi.
Theo novel/lore thì thằng này cũng không phải tà ác gì, đơn giản vì nó hồi sinh cái suối phép của bọn NE sau đại chiến Ancient lần 1, bị coi là phản bội và tống ngục. Ngay cả trong camp của RoC lẫn TFT, Illidan chưa một lần phản bội dân NE nếu xét mục đích hành động thuần tuý. Và thằng demon hunter này vẫn sống nhăn, chết thế quái nào đc.


.
...................................
.

==> chém phát thứ 2 (crit)==> Soul quy tiên!