Đúng rồi đó, lúc Fox chơi chỗ chơi cũng kêu là Huyết Ma.
Hiện giờ nó phát triển ra 3 loại
1 loại truyền thống là đánh theo quốc gia chia tháng là Spectral Force nó đến Spectral Force 3 là ngưng, qua Spectral Force 4 là lấy tên Meymay bandit gì đó, 1 loại là Spectral Blade đi kiểu RPG (trùm cuối hình như là thằng Solty bị biến thái, thằng Solty là thằng xuất hiện chung với thằng Simba ở Spectral Force 3), 1 dạng hình như là dàn trận tìm đường giống Arc The Lad tên Spectral Tower, loại này phát triển qua hệ máy khác rồi.
Fox có code chơi của Spectral Force 1-4, Spectra Blade thì 1 ít, còn Spectral Tower chưa chơi nên hỏng có code (=^.^=)
Hiro là con nhỏ bao tay đầu lâu tóc tém là con lai cùng cha (Janes) khác mẹ(mẹ ruột là Maria sau thành thiên sứ Ayra) với Jadou
Jadou (Shadow) là thằng anh của Hiro (chơi từ SF2 hiểu rõ hơn vài nhân vật lớn), mẹ của thằng này hỏng biết nhưng chắc chắn là không phải con của Ayra vì lúc 2 đứa gặp nhau không xưng hô mẹ con gì hết
Ayra ngày xưa là cô gái tên Maria quyến luyến với Janes đại ma vương sanh ra nhỏ Hiro xong die luôn, lên trời được đặc cách làm thiên sứ để tiêu diệt đám ma vương (chơi ác! bắt vợ giết chồng con...)
Azeala: Nữ vương tộc Elf...biết có vậy...hình như lúc Hiro còn nhỏ có ăn hiếp Hiro cho đến lớn vẫn kì thị đứa con lai này.
Orochi Maru: 1 Samurai thuần Nhật bản luôn, game Nhật mà! Tác giả người Nhật cũng có tư tưởng chung với tác giả của bô truyện Yaiba cũng như Việt Nam mình nè, xem nước mình là 1 con rồng đang ngủ. Orochi Maru mang trong mình sức mạnh của nước Nhật là 1 con Huỳnh Long, sau này trong SF3 thì orochi Maru vẫn là 1 nhân vật đáng gờm, phép cấp 3 quất 1 phát từ 1000 còn cỡ 67, ít lắm là cỡ hơn 200 quân hoặc hơn xíu ...
......