I Am Number Four (2011) [Michael Bay và Steven Spielberg sản xuất]

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim xem ổn giải trí tốt,xem xong không có gì tiếc nuối , khúc đầu phim tàn tàn khúc cuối đánh đấm bắn chưởng dồn dập , girl xinh khỏi bàn . Nói chung là hay hơn cái series Twilight saga củ bựa nhiều lần .....
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem phim đến khúc anh Henry chết lại thấy tiếc tiếc , cộng với vụ con chó cứu thằng MC mà bị thương , xong rồi chả được quan tâm đến tận cuối phim mới thấy hụt hẫng quá :))

Em số 6 dáng ngon - skill chuẩn - xe đẹp .

Thằng số 4 sau này chạy theo sau mấy Số khác buff + đỡ hộ đạn đc đấy :D - Luyện thêm tí nữa chắc còn khủng hơn khúc Neo đỡ đạn trong The Matrix .
 
Ông chú có râu nhìn quen quen, cạo râu mới biết là anh hitman.

Mình đang kết Ducati dạo này đi đâu cũng thấy Ducati :(
 
chị 6 tự bít a 4 là "red bull for pussy" mới ghê chứ =))
skill teleport thì imba như tụi jumper rồi
 
em chạy xe motor là number mấy nhỉ , nhìn tướng ngon vãi :">
 
Sub của bác hoanglonghs có dùng được cho bản của 480p.BluRay.nSD.x264-NhaNc3 ko?
 
^
^ Number Six , dáng thì vòng 2 và 3 chuẩn thui vòng 1 hơi khiêm tốn ....
 
Đẹp kiểu hoang dã thì bé là đúng rồi :-" .

rate 6.5/10 :D .
 
^
^ Number Six , dáng thì vòng 2 và 3 chuẩn thui vòng 1 hơi khiêm tốn ....

Đừng để phụ kiện đánh lừa con mắt của bạn. ;))

Kiếm cái Restraint (2008) dìa xem thì biết liền, ko khiêm tốn đâu. :">
 
Skill tele của chị Sáu tuy imba nhưng hao mana, tele vài cái là phải dùng ether hay nhờ anh Bốn xạc cho đầy bình. Anh Bốn nếu train đàng hoàn tử tế có khi giống Magneto hay Jean trong X-men chứ chẳng chơi.
 
Skill tele của chị Sáu tuy imba nhưng hao mana, tele vài cái là phải dùng ether hay nhờ anh Bốn xạc cho đầy bình. Anh Bốn nếu train đàng hoàn tử tế có khi giống Magneto hay Jean trong X-men chứ chẳng chơi.

Giống jean thì có mà loạn à :)). Phim này xem rạp cũng thấy tà tạm mà đến lúc down về xem 1 tí lăn quay ra ngủ. Chắc tại thằng dịch nó dịch bá đạo quá :((
 
Phim chàn òm, được cái đánh nhau hoành tráng, mình xem cứ phải tua qua mấy khúc nói nói để đến đoạn đánh nhau cho nhanh. :))
 
Nói toẹt là cái phim này xem khá phấn khích nên mọi ng` tuy có chê nhưng bàn luận xôm tụ thế này , phim hội tụ đầy đủ các yếu tố về mặt nghe nhìn thế nên thật sự mình không cảm thấy phàn nàn ở điểm nào cả ...
 
chê nó mới ra vẻ mình khó tính và sành đời .
 
chê nó mới ra vẻ mình khó tính và sành đời .
Phim nào mà ko có sạn, nhất là 1 phim tâm lý hành động bt này mà bảo ko có điểm gì để chê thì hết sức vô lý.
 
đang bóng gió mấy ông khó tính nhìn đâu cũng ra phim dở ấy mà, chứ còn phim gì mà chả có sạn, vấn đề là mình đủ dễ để lướt qua cái sạn đó ko thôi 8->.

phim này thì mình thấy coi đc, ko có nhiều chỗ phàn nàn lắm.

đôi khi mình thấy tội nghiệp cho những ng` xem phim khó tính, xem phim gì cũng thấy coi đc, thấy hay , thấy có nhiều cảm xúc với nó như mình thì thấy thoải mái và thư giãn, trừ khi nó thật sự dở :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top