KenBreaker741
Mega Man
- 5/9/07
- 3,106
- 1,180
Nghe anh Thuận nói thấy rất có lý, 2 người cũng phải có chung 1 sở thích hay gì đó mới quen nhau chứ, chẳng lẽ khi ko lại quen được nhau cũng hay àh 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

1 ví dụ rất tiêu cực. sao ko nghĩ người chồng biết vợ thích nhạc trẻ, chiều vợ nghe theo nhạc trẻ, rồi từ đó thích nhạc trẻ ?ví dụ tính cách 2 người khác nhau như là Chồng thích nhạc vàng Vợ thích nhạc trẻ rồi mở loa lên, người này khó chịu vì ko thích nhạc của người kia vậy kiểu gì chẳng ra tranh cãi bất hòa ? chồng thích ăn món này vợ thích món kia rồi kiểu gì ko ra xung đột ?
mấy chú gà tre chỉ mới biết yêu theo phong trào cho vui cho có chứ chưa hiểu thế nào gọi là tìm hiểu để đến được với nhau thì đừng có phán bừa.
. anh đã biết gì về tôi ? anh đã hiểu gì về cuộc sống của tôi ? kinh nghiệm sống của anh nhiều hơn tôi chắc ?
.thứ 1 - ANh đã hơn ai ? lên giọng nghe kinh vậy ?
thứ 2 - 2 người yêu nhau, cả 2 đều trầm tính, đi với nhau , đều im lặng .
2 người yêu nhau, cả 2 đều nói nhiều, tranh nhau nói, nói nhiều thì càng mau chán.
cuộc sống là muôn vàn tình huống , hình thái khác nhau, anh có cái cơ sở gì mà chen vào 1 câu như đúng rồi vậy ?
1 ví dụ rất tiêu cực. sao ko nghĩ người chồng biết vợ thích nhạc trẻ, chiều vợ nghe theo nhạc trẻ, rồi từ đó thích nhạc trẻ ?
người chồng thích ăn món này, người vợ thích ăn món kia, 1 bữa cơm chỉ ăn đc 1 món ? tức cười vậy ?
nói chung anh chỉ đang sống trong 1 cái bong bóng của bản thân anh thôi, đừng cho bong bóng là cả thế giới, nhé.
anh Đ-É-O đủ tư cách nói câu này đâu.
anh chị của tôi, cả 2 người trái tính như nước với lửa, cãi nhau hoài, nhưng vẫn hạnh phúc mặn nồng bên nhau. đâu phải lúc nào trái tính cũng là ko thể yêu nhau ? đâu phải lúc nào cũng ko hợp nhau ? quan trọng là tình cảm, là sự quan tâm dành cho nhau.
có gì gọi là miễn cưỡng ? sống là ko thể nói trước đc điều gì ? mỗi người 1 quan điểm, 1 thái độ, 1 cách sống. có người chịu đc, có người chịu ko đc. anh đâu thể áp đặt suy nghĩ của anh cho - tất - cả - mọi - người ? Ngày xưa tôi cũng có thích nghe rock đâu ? nhưng bây giờ tôi đã thích rồi đấy thôi ? quan trọng là do mỗi người. bố tôi ngày xưa thích nghe nhạc vàng, nhạc xưa. giờ đây vẫn ngồi " vầng trăng khóc, cầu vồng khuyết " đấy thôi.thứ 1, cái từ nhường như cậu nói ở trên chỉ mang sắc mùi miễn cuỗng, cái mà mình ko thích mà nhường thì chỉ chịu được 1 thời gian thôi, khi hết chịu nổi thì lại xung đột, nghe cái thể loại nhạc mình ko thích thì nó như là tra tấn, ko thể có chuyện nhường mãi rồi thích được, hay cậu định chơi cái kiểu mỗi đứa mỗi máy nghe nhạc rồi đi chổ khác nghe cho nó đỡ làm phiền nhau?
1 mâm cơm ko thể có nhiều món ? thích món gì thì cho người ta ăn món đó, vấn đề này có gì quan trọng đâu mà phải to tát hóa nó lên ? ai thích ăn gì thì ăn, sở thích mỗi người, đâu dung hòa gì ở điểm nào ? ăn cùng nhau 1 món mới đc gọi là hạnh phúc sao ?thức ăn, ăn nhiều món những còn gì là hạnh phúc khi mỗi người mỗi món khác nhau mà ko ăn cùng nhau ? sống với nhau thì cái gì cũng phải chung, phải biết làm sao để 2 như 1 chứ cơm tao tao ăn cơm mày mày ăn thì còn gì gọi là chung sống nữa ? ăn mà ko hợp nhau chẳng lẽ nuốt miễn cuống món ưa thích của người kia à ? nuốt được mấy lần ?
so với việc 2 người cùng nghe chung 1 thể loại và cùng bình luận thì cái giửa nghe riêng và chung cái nào vui hơn và hạnh phúc hơn ?thôi ko cãi nhau lằng nhằng nữa, tui hỏi cậu 2 câu thôi, trả lòi thử xem nha.
tui lấy ví dụ thế này nhé.
- Như trên đã nói. cuộc sống ko phải chỉ đơn giản là " thích ăn món gì ". vấn đề này nó rất - là - đơn - giản. đồng ý, 2 người hợp khẩu vị ăn uống thì sẽ vui vẻ hơn. nhưng nó ko là vấn đề gì với guồng cuộc sống quay tròn chóng mặt hiện nay. ai muốn ăn gì thì cứ nói, người vợ sẽ biết cách thích nghi với những yêu cầu của chồng và của mình. Nó ko - là - vấn - đề.1 , cậu thích ăn món bò xào, vợ cậu thích ăn món heo quay, 2 người ăn riêng 2 món như vậy có thấy vui vẻ hạnh phúc bằng 2 người cùng chung khẩu vị và ăn chung với nhau ko?
- Lại như trên. cuộc sống phức tạp và đầy tính thực tế. Làm sao cậu biết đc người chồng sẽ ko thích nghe 1 loại nhạc gì đó cùng vợ ? ko có gì là chắc chắn đc cả. Hạnh phúc và Hạnh phúc hơn, ranh giới của nó mong manh lắm2, cậu trước đây ko thích Rock giờ lại thích ko có nghĩa là ai cũng như cậu, 1 đứa mở nhạc Rock 1 đứa mở nhạc vàng thử hỏi cậu nhường được bao lâu ? hay cậu muốn người ta nhường cậuso với việc 2 người cùng nghe chung 1 thể loại và cùng bình luận thì cái giửa nghe riêng và chung cái nào vui hơn và hạnh phúc hơn ?
. chắc gì đã là ko hạnh phúc khi chồng lại có thể nghe đc nhạc mà vợ thích , cho dù trước đây anh ta ghét ? ko có gì là ko thể anh à.còn cái vụ 2 người 2 sở thích và tính cách ngược nhau mà sống được với nhau hạnh phúc thì tui xin lỗi là tui chưa thấy chưa nghe bao giờ.
tính cách có thế này thế nọ, tập hợp những thói quen và hình thái sống của mỗi người. nó ko chỉ đơn giản là 1 vấn đề để có thể gọi là phù hợp hòan tòan hay trái ngược nhau hòan toàn. ko có gì là ko thể cả. Yêu tính cách của 1 người ? đó chỉ là 1 phần vấn đề, ko phải là tất cả của vấn đề :).người ta yêu nhau là muốn chung sống hạnh phúc bên nhau, người ta muốn tìm 1 người cùng quan điểm cùng sở thích cùng tính cách để hòa hợp chung sống với nhau chứ ko ai ngu dại mà đi tìm 1 người trai ngược với mình cả, (trừ khi có mục đích khác )
Tôi vẫn còn phải học nhiều lắm, tôi ko biết tuốt để giảng dạy đúng rồi như cậu đâu. thực tế là thứ mà chẳng ai ngờ hết đc. =).tóm lại là tui thấy cậu nên đi tham khảo và học thêm đi chứ đừng cãi bừa thế.
Ko cùng sở thích và ko cùng quan điểm nó hòan tòan khác nhau. ko thể gộp vào đây mà nói chung đc. Cậu đã cưới chưa ? chưa cưới sao nói hay thế ? Tôi - cậu, hay bất kì ai chưa cưới qua 1 thời gian 10 năm, 20 năm thì chưa hiểu đc và chưa đủ tư cách để phán 1 cách chắn chắn về cuộc sống trong hôn nhân.khi yêu chưa về sống với nhau thì nhiều đôi nhường nhịn cho qua được nhưng khi lấy về thì sẽ khác, sống chung 1 nhà mà ko cùng quan điểm ko cùng sở thích thì việc ly hôn là điều sớm muộn.
tôi đã yêu rất lâu và rất nhiều rồi, anh chả đủ điều kiện gì để kết luận thế này thế nọ cả , vì thật ra thì anh có biết quái gì đâu ? anh đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân tạm gọi là đủ " lâu " chưa ? hay chỉ đơn giản cảm nhận , mắt thấy tai nghe từ chuyện gia đình của người khác mà anh ko thể hiểu rõ 100% ? vì anh có ở trong cái gia đình đó đâu ? ko có gì là chắc chắn cả anh à.những điều tôi nói ở đây là king nghiệm được lấy ra từ mắt thấy tai nghe và tui cũng đang trải nghiệm qua, tôi chưa cưới vì ông bà già đang chọn ngày nhưng tui và người vợ chưa cưới của tui đã đăng ký kết hôn rồi và hiện đang sống chung 1 mái nhà, nên điều này tui hiểu rõ hơn những cậu chỉ mới đang tập tành yêu đương.
có thắc mắc tại sao người ta yêu nhau nhường nhịn nhau vậy mà lấy nhau về lại ko chịu nổi rồi phải ly hôn với đủ thứ lý do ko ? và khi ra tòa họ chỉ nói 1 lý do đơn giản nhất đó là KO HỢP NHAU

, box Tâm Sự chứ ko phải box War, mỗi người nhường 1 câu nào.khi yêu cho vui yêu theo phong trào thì người ta chỉ cần tiêu chuẩn ĐẸP là chơi.
còn khi yêu tìm hiểu để lấy thì dù là 1 thằng dâm tặc nó cũng sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng chi tiết cẩn thận từ sở thích đến tính cách hay thậm chí sâu xa hơn là tôn giáo và gia đình bên kia.
.yêu và tìm hiểu nhau thì ít nhiều cũng phải biết được người ta thích ăn món gì thích nghe loại nhạc gì thích mặc trang phục thế nào vv, chứ yêu mà ko biết hết được cái sở thích hay tính cách người ta thì đó là sự sơ suất dẫn đến ly hôn sau này
tui chưa cưới nhưng cưới chỉ là cái thủ tục thôi, đã đăng ký kết hôn và đã sống chung mái nhà với nhau và tui tự hào rằng chúng tui cùng quan điểm cùng sở thích nên chẳng bao giờ xung đột gì.
và đây cũng là bài viết cuối cùng tui nói với cậu vậy thôi và sẽ ko nói thêm gì với cậu nữa vì tui đang bị bà vợ ngồi bên cạnh trêu là Anh đi chấp trẻ con.
sai ! theo phong trào thì ko cần đẹp ở đây đâu ! vì là phong trào thì ko nhất thiết phải kén cá chọn canh !
đó ko phải là tình yêu![]()
.
có nhiều cặp vợ chồng yêu nhau gần đất xa trời nhưng vẫn ko biết chồng ( vợ) mình thích cái gì !
kết hôn ko phải là thủ tục mà là minh chứng cho tình yêu của 2 người ! nói như anh tui đi dến đâu cũng có thể cứoi ở đó vì đối với tui đó chỉ là thủ tục
anh dừng lại là tốt vì có thể cô vợ của anh đang biết anh đang sai nên ko muốn làm anh mất mặt nên nhắc khéo ấy mà
còn chuỵên hợp hay ko hợp thì tui với bạn gái tui lúc nào mà chẵng cãi nhau! dù hợp nhau nhưng ko chắc sẽ ko cãi nhau !
yêu là biết chấp nhận và tha thứ ! chứ ko phải yêu là coi trọng bản thân mình hơn

đó là lý do người ta ly hôn vì ko chung sống được với nhau vì ko hợp nhau đó thôi.cái kiểu nói đi đến đâu cưới đến đó là đủ biết trẻ con chưa tốt nghiệp cấp 3 rồi,
mấy chú gà tre chỉ mới biết yêu theo phong trào cho vui cho có chứ chưa hiểu thế nào gọi là tìm hiểu để đến được với nhau thì đừng có phán bừa.
Cậu trải nghiệm thực tế. có thể nó đúng với cậu, nhưng chắc gì đã đúng với người khác ? cậu nhận thức vấn đề theo 1 cách, nhưng người khác lại nhận thức theo 1 hướng khác, và biết đâu chẳng rõ hơn cậu, đúng hơn cậu đc ? đừng cho mình hơn người khác mà làm gì, vì thực tế cậu chẳng hơn đc bao nhiêu người đâu.và điều quan trọng nhất là tui đã trả nghiệm qua và thấy rằng trong cuộc sống vợ chồng mà 2 người cùng sở thích cùng quan điểm thì sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ, cái này tui nói theo kinh nghiệm thực tế của bản thân chứ chẳng nói xuông, đặc biêt là tui ko áp đặt gì lên ai cả đâu nha, tui thấy bạn nào nói ko đúng ko thực tế thì tui góp ý để bạn nhìn rõ hơn và có cách suy nghĩ thực tế hơn chứ ko phải bắt bẻ để cãi nhau đâu nhé, vì điều đó chẳng tốt gì cho tôi và cho mấy bạn ở trên hết.
nói thật, bạn NDT bỏ cái cách nói chuyện trên hàng người khác đi. vốn sống bạn chả cao hơn người khác bao nhiêu đâu. mở miệng ra là thấy tòan đặt mình vào thế người bề trên đang dạy bảo kẻ dưới vậy ? cứ cố tỏ ra mình hơn người để làm gì ?
nói trắng ra, cậu nói câu này tức là cậu xúc phạm tôi, xúc phạm cả tình cảm mà tôi dành cho những người tôi đã yêu. và tôi thấy thật là * Đần độn * khi cứ phán bừa những thứ mà mình chẳng - biết - cái - quái - gì - cả. đúng ko ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu trải nghiệm thực tế. có thể nó đúng với cậu, nhưng chắc gì đã đúng với người khác ? cậu nhận thức vấn đề theo 1 cách, nhưng người khác lại nhận thức theo 1 hướng khác, và biết đâu chẳng rõ hơn cậu, đúng hơn cậu đc ? đừng cho mình hơn người khác mà làm gì, vì thực tế cậu chẳng hơn đc bao nhiêu người đâu.
Đôi khi những thứ cậu trải nghiệm - cậu thấy - cậu biết, đối với người khác lại chẳng có 1 chút giá trị nào cả.

