ACEVINH
Mr & Ms Pac-Man
- 5/7/07
Mình chia tay với GF của mình được 2 tuần rồi.Mình đang rất buồn và nhớ nhỏ. Mình lớp 11 ,còn nhỏ lớp 9. Hoc chung lớp english với nhau.Đầu năm vào nhỏ "kua" mình trước xong bỏ mình trước ( lol ). Nhỏ là bạn gái đầu tiên của mìn..........còn mình là đứa thứ 3. Trước giờ mình chỉ biết có game ( game only).......ko biết cách nói chuyện với con gái. Nhỏ chia tay với mình vì nó noi mình nói chuyện sock !! quá. Mình thật sự ko hiểu , bạn của nhỏ noi chuyện sock thì nhỏ lai cười vui lắm.......còn mình nói thì nhỏ ghét ( lol ). Nhỏ với mình quen được một tháng ( 30 ngày) nhưng mình nói với nhỏ là có 22 ngày thôi..........vì thứ bảy, với chủ nhật ko gặp được ( ko chat , ko phone ). Chia tay được 3 ngày , mình muốn quen lai ( đi hỏi nhỏ )................nhỏ nói là thick' thằng khác rồi . Nhỏ nói là thick' mấy đứa cao.........mình cao lắm 1m8, nhỏ có 1m6..............ko ngờ nhỏ đi quen thằng cao bằng nhỏ. ( lol ).........I dont understand the girl at all............. thank for reading
.Chứ chọc gan nhỏ hoài sao nhỏ chịu được.Vả lại bạn nên chính xác trong vấn đề ngày tháng.Con gái bọn nó kỹ lắm.Hay là nhỏ hết thích bác rồi cũng nên.
::(

bác cũng mới 11,chủ yếu lo học đi đã,hay là tìm đứa nào = tuổi mà quen,ít nhất cũng biết suy nghĩ hơn


nào là... em yêu trường em, em bạo bạn hiền, yêu mẹ yêu cha, em yêu cả nhà...vv... mới lớp 9 thì chưa chắc đã là tình yêu, có chăng chỉ là chút chút tình... thương mến thương, tình bạn mà thôi :'> Túm lại là... quen thêm mấy bé nữa 