Đoạn hay nhất là đoạn Nishino ở sân bay, dù cả 2 đã hứa rằng ko gọi điện , ko quay lại nhìn mặt nhau, ko đi theo... nhưng cuối cùng 2 người đều ko giữ đựơc lời hứa. Phải nói cảnh đó đúng như những gì Manaka mong muốn, như phim vậy.
Nishino quay mặt lại và thấy Manaka đi theo, 2 người đều nói:
"You following the whole time!" "You said , you wouldnt look back"
-->....I'll see you again right? we'll meat again right? .... Nishino chỉ lưng lưng nước mắt chứ chưa khóc, nhưng khuân mặt tràn đầy hạnh phúc.
Đoạn nhiều cảm xúc đan xen nhất là lúc Toujou nói chuyện với Manaka ở sân chơi , nói chính xác là cả cái chapter 163 "from me" đọc xong là mình cảm thấy nếu như mỗi chapter còn lại của quyển truyện trị giá đến cả trăm ngàn mình cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để được đọc tiếp ( giờ thì hết muốn rồi

)
Nếu muốn cảm nhận ngon lành nữa thì coi cái này:
http://www.youtube.com/watch?v=MFNGo7Sjh0I
Có những câu nói tuyệt vời như đoạn Manaka nói đến Restaurant, Toujou nói:
"No, I think it will be quick...but...if we go to a res you will have to take off that scrarf.".( scrarf = khăn ,cái khăn Nishino đã quàng cho Manaka trước khi đi..)
hay:
"a kiss from me to you"
THực sự khi Toujou nói "I love you" ở trường,khi đó những gì Manaka nghĩ đến chỉ là Nishino và Nishino cũng 1 phần nào làm quyết định của manaka trở nên dứt khoát lúc đó. Nhưng ở đây thì sao, đây là khúc nhạc cuối của bản nhạc, Toujou xuất hiện để chứng minh một điều: "người đầu tiên Manaka thích là Toujou, và Toujou là sự bắt đầu cũng là sự kết thúc của quãng đời tuyệt đẹp mà Manaka đã trải qua"
Hơn thế chính vì những gì Toujou đã nói,đã thôi thúc động lực cho Manaka có quyết định cuối truyện : tạm thời chia tay NIshino , xây dựng lại ước mơ của đời nó. Và đây là một quyết định đáng khâm phục.
"I was embarrassed at myself for only appearing to look like I was moving forward but wasnt...."
Và tất nhiên kết thúc là cảnh cả 2 người ko nhìn được nhau nhưng vẫn khóc thầm..Nhìn cũng....muốn khóc theo

.
"No... not just in a movie... I feel that if I was with Toujou anything was possible, the only girl that made me feel this way...was probably only Toujou..
If we realize each other's feeling then...if we exchanged our thoughts.. our now would have... probably....."
Sự việc diễn ra thực sự như vậy đó..nếu Toujou nói sớm hơn... Rất tiếc cho fan Toujou và mừng cho Nishino là Toujou đã ko có dũng khí để nói những câu ở cuối tập 17 sớm hơn... Nhưng nếu có thì đã đâu còn là Toujou mà Manaka đã thích chứ? nhỉ?
Đoạn cuối cùng mà mình muốn nói đến là đoạn Manaka nhảy vào nói những người đi theo Nishino chấm dứt việc theo đuổi, có thể nói hành động đó cũng chả có gì là đặc biệt so với phim Hàn Quốc bây giờ, nhưng Manaka đã accidentally gọi "Tsukasa-san" --> nói sao nhỉ? đoạn này Manaka chính thức thích Tsukasa bắt đầu từ đây. Hay về phía Nishino là : manaka chính thức rơi vào tay Nishino từ đây "
như tôi đã nói ở trên tình cảm Manaka dành cho Tsukasa hồi lớp 9 chỉ là sự trẻ con. Manaka hầu như chỉ coi Tsukasa là ...1 thứ đồ xa xỉ..ko thấy được Nishino trong tim mình, nhưng khi biết Tsukasa tặng Chocolate trong ngày Valentine, và đoạn nói chuyện ngay sau đó(đoạn nó suýt bị xe tông), Manaka đã biết rằng trong tim mình có Nishino... Việc ra tay bảo vệ NIshino lúc đó là 1 điểm mốc thực sự....
Tại sao Nishino lại có thể thắng? vì Nishino đã truyền thụ được tâm hồn và cảm xúc của mình cho Junpei.điều Toujou ko làm được, chính vì thế Manaka ko biết đường nào mà lần đó thôi
Bạn có thể thấy,khi gặp Higure để tóc dài, Manaka cảm thấy như sự e ngại, e ngại 1 điều gì có thể vuột mất;--> vì Manaka cảm thấy mình có 1 tình cảm gì đó đôi bên giữa nó và Nishino. Còn với Amachi, những gì Manaka thể hiện là sự tranh tài giữ 2 kẻ tình địch..--> ko biết rõ giữa nó và Aya là điều gì??
Dù Amachi và Higure đều đẹp trai, ngon lành, cao to hơn nó như thể hiện rất khác chứ ?
