Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
Không phải lấy mà mình đơn giản là để em nó lựa chọn chẳng dành giựt gì với ai cả. Mình biết BF em cũng đẹp zai, học hàng hải hay đại loại thế. Mình thì có nhiêu thể hiện bấy nhiêu chẳng bao giờ đá đểu đả kích BF của em cả. Quan trọng là xem em thật lòng chọn tên có tiền hay chọn tên có tình cảm thôi. Em không chọn mình thì chịu biết sao giờ. Làm hết sức chơi hết mình mà.

Cậu chưa là gì của em nó mà sao lại bắt em nó chọn.

Làm sao cậu biết ny em ấy không có tình cảm với em ấy mà chỉ mình cậu có ?




Mình thích trèo cao mà. Như Luffy thích là Prirate King đấy thôi :D

Trèo cao thì té đau.



Già vờ như ngô nghê phán một câu im lặng tất là đồng ý rồi. Hỏi em muốn đi riêng hay đi với bạn? Hẹn ở đâu trước hay lên thẳng chổ chơi? Số điện thoại? Ngày giờ? Cách nhận biết... à? Còn lịch trình bạn nào biết tư vấn luôn nhé.

99% là em nó sẽ lơ và không tới. 1% còn lại là tới để tạo mối quan hệ, đặng có gì sau này còn nhờ vả ;))
Cách này tớ đã thử 2 lần..thất bại cả 2...




Mọi người thấy sao? Xách Cub 50 đi cua gái VIP dược không? =))

Với kiểu ăn chơi như em nó thì vừa gặp cậu với chiếc Cub thì coi như cậu hết hi vọng luôn rồi.
 
dài quá chả muốn đọc ! Tình online là tình ảo =.= ! Thổ lộ thật thì chưa thổ ! Mà toàn ngồi tự suy tự nghĩ là em nó thế này , kưa em nó thế kia ...
Đúng như bác trên nói : trèo cao té đau :(
 
Max[SaD];14229536 nói:
Cậu chưa là gì của em nó mà sao lại bắt em nó chọn.

Đã bắt đâu. Cua thì cua thôi. Lúc nói chuyện tình cảm nghiêm túc thì để em nó chọn.

Làm sao cậu biết ny em ấy không có tình cảm với em ấy mà chỉ mình cậu có ?

Thì bởi vậy mới để em nó chọn, mình có rớ gì vô chuyện em với BF em đâu. Một câu không chịu thì ta không theo nữa. Thế thôi.

Với kiểu ăn chơi như em nó thì vừa gặp cậu với chiếc Cub thì coi như cậu hết hi vọng luôn rồi.

Cậu nghĩ thế à? :| Giờ còn con này ngon nữa mà đi đâu? Dàn xe đó chọn con nào bây giờ?

99% là em nó sẽ lơ và không tới. 1% còn lại là tới để tạo mối quan hệ, đặng có gì sau này còn nhờ vả ;))
Cách này tớ đã thử 2 lần..thất bại cả 2...

Thinking....:-?

Giờ tính sao đây? :|
.
___________Auto Merge________________

.
dài quá chả muốn đọc ! Tình online là tình ảo =.= ! Thổ lộ thật thì chưa thổ ! Mà toàn ngồi tự suy tự nghĩ là em nó thế này , kưa em nó thế kia ...
Đúng như bác trên nói : trèo cao té đau :(

Ko phải tớ đã nói là đang cần tư vấn cách hẹn gặp em thật ngoài đời nói chuyện.

Chứ đâu có ngồi đó mà hỏi cách viết thư sao cho tình cảm, làm sao để em xúc động. Chat chit sao cho hay..blah...blah....đâu. Đọc không kỹ rồi phán bừa :))
 
Không biết trú tưởng tượng mình có bay xa hay không. Nhưng có cảm giác ngờ ngợ khi em để blast thế này:

Fuu Truong: "i smiled enough, i flirted enough, i posed enough... i think i like him now, i just couldnt resist:)"♥
Hôm nay lúc 6:31 chiều

Nin Le: juz like thoi hử..^^
Hôm nay lúc 11:35 chiều

Fuu Truong: not realy, cuz thats jst lyrics.:D
2 tiếng trước

:P :P :P

Mình ngờ ngợ em thích mình. Mình lãng mạn đến thế là cùng. Dày công ngồi vẽ out line của ảnh của em Ai (Adobe Illustrator). Fill mesh tùm lum tá lả, ai học Ai chắc cũng biết fill mesh là phần chua chát nhất của Ai. lại vẽ người mesh còn cực hơn cả vẽ đồ vật.

16962_102495846447028_100000598392581_67259_2051149_n.jpg


Ảnh mình vẽ em nó nè :P
Còn đây là con Cub 50 yêu dấu của Grand Father để lại cho cháu đích tôm đi cua gái =))

16962_102527776443835_100000598392581_68158_7458618_n.jpg


16962_102527779777168_100000598392581_68159_278692_n.jpg


@tony: Nếu như chuyện tình cảm ngắn gọn thì đâu còn tình cảm nữa bạn?
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi xem ảnh của chú post ở topic Trai đẹp + con Cub này nữa, anh mới công nhận một câu này " Có niềm tin là có tất cả "

Cố lên chú, vụ này anh ủng hộ, đời trai trẻ là phải lăn xả, không thành công thì cũng thành nhân :))
 
Ko phải tớ đã nói là đang cần tư vấn cách hẹn gặp em thật ngoài đời nói chuyện.

Chứ đâu có ngồi đó mà hỏi cách viết thư sao cho tình cảm, làm sao để em xúc động. Chat chit sao cho hay..blah...blah....đâu. Đọc không kỹ rồi phán bừa
:-? bạn cần tư vấn cách hẹn gặp em ngoài đời mà đọc topic có thấy câu nào bảo cần tư vấn như thế đâu :| .
^ Đọc xong comment bác BR vội vàng + rep =)) =))
 
Theo kinh nghiệm của tớ là táng được đấy, cố lên.
 
Theo các tiền bối thì em nó im lặng tức là trả lời không hay là còn suy nghĩ hay là bận việc? Giờ mình muốn hỏi em nó im lặng tức là sao như thế nào? Hay là đợi em vì em bận việc

Thật tình là không cảm thấy buồn chỉ thấy hài hài

Hay là giờ giả ngô nghê không biết nói điểm hẹn, giờ giấc, cách nhận biết.... cho em biết? Rồi chờ em trả lời?

Này thì không hỏi 8-}

Sau khi xem ảnh của chú post ở topic Trai đẹp + con Cub này nữa, anh mới công nhận một câu này " Có niềm tin là có tất cả "

Cố lên chú, vụ này anh ủng hộ, đời trai trẻ là phải lăn xả, không thành công thì cũng thành nhân :))

Sức mạnh niềm tin luôn vô đối mà. Nếu vụ này thành công chắc mình nổi hơn cả Duy Minh đại ca... :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
^ sry ! Mìnk sai ! Đc chưa?
Chúc bạn kưa đc em ý :)>-
 
Dù biết là hơi sớm nhưng mà muốn hỏi. Tối nay chờ em online nói thẳng luôn :D

Tình hình là mình đã chọn xong lịch trình cà phê với cinema từ 5h30 tới 9h30. Còn từ 9h30 trở đi thì chưa biết chẳng lẽ dẫn em đi ăn quán cóc vải hè à? Bạn nào biết tư vấn với. Làm sao đê em nó đuối trước 12h không em nó đòi vào Bounce thì... =))
 
Dù biết là hơi sớm nhưng mà muốn hỏi. Tối nay chờ em online nói thẳng luôn :D

Tình hình là mình đã chọn xong lịch trình cà phê với cinema từ 5h30 tới 9h30. Còn từ 9h30 trở đi thì chưa biết chẳng lẽ dẫn em đi ăn quán cóc vải hè à? Bạn nào biết tư vấn với. Làm sao đê em nó đuối trước 12h không em nó đòi vào Bounce thì... =))

Nói thật là cậu rất dũng cảm X_X....

Dù có hơi ảo tưởng tí nhưng không sao, tớ ủng hộ cậu, không thành công cũng thành nhân :)>-
 
Max[SaD];14233036 nói:
Nói thật là cậu rất dũng cảm X_X....

Dù có hơi ảo tưởng tí nhưng không sao, tớ ủng hộ cậu, không thành công cũng thành nhân :)>-

Từ đầu là tớ xác định mình ảo tưởng cơ mà =))
 
Buzz.....

Hum nay online hỏi thẳng em bảo "bf f k chiu" :)) :))

Xong một em thử 3 em kia sao :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin chia buồn với cậu vậy. :(
 
Chỉ có 1 câu thôi:
Hãy quẳng gánh lo và vui sống! ;;)
 
Cậu chắc chắn thất bại!
Nhưng ko sao, thà thất bại còn hơn là ko làm gì cả :)
 
Chỉ có 1 câu thôi:
Hãy quẳng gánh lo và vui sống! ;;)

Thật tình là lâu lâu lại thấy nhớ nhớ em Fuu với chị Ngân :(

Nhưng lòng không buồn vì mình thấy đã làm hết sức

Thật ra vẫn chưa vẫn còn một cách tỷ lệ thành công hơi ít :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Buzz.....

Hum nay online hỏi thẳng em bảo "bf f k chiu" :)) :))

Xong một em thử 3 em kia sao :))

câu trả lời khó đỡ =)) thế là em chịu nhưng bf em ko chịu à :| mà trả lời kiểu ấy cứ có vẻ như là tiếc lắm đấy, biết đâu vẫn còn cơ hội
 
câu trả lời khó đỡ =)) thế là em chịu nhưng bf em ko chịu à :| mà trả lời kiểu ấy cứ có vẻ như là tiếc lắm đấy, biết đâu vẫn còn cơ hội

Hai lần liên tiếp bị cá chém >"<

Hum bữa mình chốt hạ một câu:"Bibi Fuu! Hy vọng sẽ cơ hội đi chơi chung với Fuu" em bảo "uh hy vong the"

Giờ chỉ còn nước mưa dầm thấm lâu thôi >"<
 
thôi đừng mơ nữa haha. đừng tin lời con gái.
ngày xưa mình tán 1 e. e ý cứ bảo làm bạn thân nhé, rồi thời gian chứng minh, rồi là chưa muốn yêu ..blah blah ... 1 thời gian sau yêu ... 1 thằng .. đại loại là cứ gieo dắt hy vọng cho mình, ko tuyệt tình dứt khoát, làm mình đau khổ, hix
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top