Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
Không đâu, ít ra hắn cũng tự biết là vô vọng, nhưng tình cảm là thứ thiêng liêng, nếu có thì cứ theo đuổi, được hay không lúc này không còn quan trọng nữa.

Kiểu như một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm vậy.

Thế nên mình mới ủng hộ, chứ còn mấy đồng chí thích cố đấm ăn xôi hay tự sướng bản thân thế này thế nọ thì đã bị mình quăng tạ không tiếc lời rồi :))

0% và 1% khác nhau lắm đấy ông ạh, cái tôi buồn thay cho thanh niên này là thay vì cần phải đi tu bổ thêm 1 số thứ, cậu ta lại cứ cho rằng mình hiện tại đủ để tán rồi. Thế là cậu ta lao vào như thiêu thân. Tôi cũng chẳng biết cậu ta nghĩ ra sao, chứ với tôi mà để gái nó đối xử với mình như vậy, lâu lâu nó cười cho 1 cái để mình quẫy quẫy đuôi, miệng lè lưỡi, tôi đỡ ko nổi.

Rồi sau nếu có tán được, chắc gì là thật lòng, hay lại là đổ vỏ?

Nếu ko cải thiện lại tư tưởng, tôi e rằng cậu ta mãi gà thôi. :-<, gà thì ko bao giờ thịt được cáo hay hồ ly, đó là sự thực.
 
0% và 1% khác nhau lắm đấy ông ạh, cái tôi buồn thay cho thanh niên này là thay vì cần phải đi tu bổ thêm 1 số thứ, cậu ta lại cứ cho rằng mình hiện tại đủ để tán rồi. Thế là cậu ta lao vào như thiêu thân. Tôi cũng chẳng biết cậu ta nghĩ ra sao, chứ với tôi mà để gái nó đối xử với mình như vậy, lâu lâu nó cười cho 1 cái để mình quẫy quẫy đuôi, miệng lè lưỡi, tôi đỡ ko nổi.

Rồi sau nếu có tán được, chắc gì là thật lòng, hay lại là đổ vỏ?

Nếu ko cải thiện lại tư tưởng, tôi e rằng cậu ta mãi gà thôi. :-<, gà thì ko bao giờ thịt được cáo hay hồ ly, đó là sự thực.

Thì đang tu bổ đây... cố học hết sức mình mà :| Gần Tết nên rảnh thôi.

Thích nói sao cũng được...:-"

Hên xui...

Cải thiện ra sao?
 
Cậu là ai? Và cậu có tầm ảnh hưởng ra sao với cô ta?

Tôi ko thích nói nhiều với người ko hiểu, và những kẻ chỉ ưa nói ngọt, cậu bôi đậm cái câu tôi post và làm lơ, mà chẳng hiểu tôi đang muốn nhắn nhủ cậu điều gì. Thì tốt nhất là tôi ko nên nói gì cả. Vì tôi ko muốn cậu có cảm giác cậu đang bị tôi dạy đời, xúc xiểm.

Đó là tôi giữ cho cậu lòng tự trọng.

Hãy sâu sắc hơn, và đôi khi hài hước 1 cách có suy nghĩ. Vậy thôi, nó sẽ giúp cậu tự hiểu ra nhiều vấn đề trong cuộc sống này.
 
Cậu là ai? Và cậu có tầm ảnh hưởng ra sao với cô ta?

Không ai hết :(

Tôi ko thích nói nhiều với người ko hiểu, và những kẻ chỉ ưa nói ngọt, cậu bôi đậm cái câu tôi post và làm lơ, mà chẳng hiểu tôi đang muốn nhắn nhủ cậu điều gì. Thì tốt nhất là tôi ko nên nói gì cả. Vì tôi ko muốn cậu có cảm giác cậu đang bị tôi dạy đời, xúc xiểm.

Đó là tôi giữ cho cậu lòng tự trọng.

Ý cậu là mình đang bị xỏ mủi dắt đi phải không?

Hãy sâu sắc hơn, và đôi khi hài hước 1 cách có suy nghĩ. Vậy thôi, nó sẽ giúp cậu tự hiểu ra nhiều vấn đề trong cuộc sống này.

Công nhận đôi lúc đùa hơi vô duyên :D
 
hì hì. Theo mình thấy thì cô nàng từ chối bạn rồi. Con gái là vậy, hay trồn tránh hơn là nói thẳng rõ ràng :D:D:D
 
hì hì. Theo mình thấy thì cô nàng từ chối bạn rồi. Con gái là vậy, hay trồn tránh hơn là nói thẳng rõ ràng :D:D:D

Híc! Mình lại ghét cay ghét đắng vụ lập lờ thế này. Nói một tiếng thôi. I need one answer.

Thôi đành tạm thời bỏ em Fuu thôi. Chiến em khác có kinh nghiệm quay lại chiến em.

Ta sẽ trờ lại và lợi hại hơn gấp trăm lần :))
 
Híc! Mình lại ghét cay ghét đắng vụ lập lờ thế này. Nói một tiếng thôi. I need one answer.

Thôi đành tạm thời bỏ em Fuu thôi. Chiến em khác có kinh nghiệm quay lại chiến em.

Ta sẽ trờ lại và lợi hại hơn gấp trăm lần :))

Nói sao ta? Bạn nói như vậy thì sẽ chẳng được đâu. Tình cảm phải là sự chân thành, có thể bị tổn thương nhưng ít nhất mình cũng đã " rất thật". :):):)
Bạn lợi hại bao nhiêu cũng chẳng được gì, nếu được thì có bao lâu? [-X
 
cái tình cảm chân thành nhiều lúc mình khó định nghĩa quá
mình chân thành với người ta mà chỉ có thể làm bạn tốt của người ta
mình lừa dối người ta thì người ta lại yêu mình

hixhix
 
Nói sao ta? Bạn nói như vậy thì sẽ chẳng được đâu. Tình cảm phải là sự chân thành, có thể bị tổn thương nhưng ít nhất mình cũng đã " rất thật". :):):)
Bạn lợi hại bao nhiêu cũng chẳng được gì, nếu được thì có bao lâu? [-X

:))

Kiểu tự sướng ấy mà

Thực sự là tình cảm mình với em là chân thành. Tổn thương ngay từ đầu nhìn thấy ảnh em là đã đau đớn nhớ nhung em rồi (2pic Cảm xúc lúc nữa đêm ấy). Bản chất của việc cua gái là dù theo đuổi bất cứ em nào thì điều phải chấp nhận tốn kém.

Cho nên với cái thế quen cưỡi "voi" (SH, @, Dylan, Shark) dạo phố của em Fuu tất nhiên là không thể cưỡi "chó" (Wave Tàu, Dream) mà đi được. Ít nhất phải là "ngựa nhà" (AB, LX) mà đi. Nên tạm thời hoãn lại cho tới khi có "ngựa hoang" (Su X-bike) rồi tính tiếp.

cái tình cảm chân thành nhiều lúc mình khó định nghĩa quá
mình chân thành với người ta mà chỉ có thể làm bạn tốt của người ta
mình lừa dối người ta thì người ta lại yêu mình

hixhix

Cái này công nhận đúng =((
 
Thời buổi này người ta đèo nhau = xe đạp nó mới đúng mốt đồng chí ạ ;))

[video]4_MbtkO8oV4[/video]
 
^
cái clip khá bựa, hệ số tự cảm = 0 mới dám thực hiện :)) :))
 
Hàng ngày mình vẫn đạp xe đạp mà :'> .
 
cái tình cảm chân thành nhiều lúc mình khó định nghĩa quá
mình chân thành với người ta mà chỉ có thể làm bạn tốt của người ta
mình lừa dối người ta thì người ta lại yêu mình

hixhix

Đó là lí do tại sao khi lấy vợ/chồng thì chỉ lấy có một (trừ vài trường hợp cá biệt) :))
Đời còn dài, cứ từ từ mà kiếm, không nên cưỡng cầu ;);)
Nghe bài " Người ta nói" đi bạn ;))
 
Đó là lí do tại sao khi lấy vợ/chồng thì chỉ lấy có một (trừ vài trường hợp cá biệt) :))
Đời còn dài, cứ từ từ mà kiếm, không nên cưỡng cầu ;);)
Nghe bài " Người ta nói" đi bạn ;))
Có lương rồi cuối năm nên chỉ nhận nửa tháng, nửa tháng còn lại để mùng 1 nhận cho nó thơm :P Nửa chai oh yeah.....

Chiều về sớm đón em ở trường thôi. Giờ chỉ còn lăng tăng Cub 50 hay Eli thôi.
 
Cái clip chất quá :))
................
 
Thời buổi này người ta đèo nhau = xe đạp nó mới đúng mốt đồng chí ạ ;))

[video]4_MbtkO8oV4[/video]

- Người trong clip là bác BR nhà ta đấy hả :| .........
 
Ông này bị bệnh thương nhớ hay sao mà đi đâu cũng tưởng là BR thế 8-}.
 
:))

Kiểu tự sướng ấy mà

Thực sự là tình cảm mình với em là chân thành. Tổn thương ngay từ đầu nhìn thấy ảnh em là đã đau đớn nhớ nhung em rồi (2pic Cảm xúc lúc nữa đêm ấy). Bản chất của việc cua gái là dù theo đuổi bất cứ em nào thì điều phải chấp nhận tốn kém.

Cho nên với cái thế quen cưỡi "voi" (SH, @, Dylan, Shark) dạo phố của em Fuu tất nhiên là không thể cưỡi "chó" (Wave Tàu, Dream) mà đi được. Ít nhất phải là "ngựa nhà" (AB, LX) mà đi. Nên tạm thời hoãn lại cho tới khi có "ngựa hoang" (Su X-bike) rồi tính tiếp.



Cái này công nhận đúng =((

em Fuu 2 năm trước hồi còn học AISS thì khá kute, còn giờ mình thấy em ấy sao sao ấy :|
 
em Fuu 2 năm trước hồi còn học AISS thì khá kute, còn giờ mình thấy em ấy sao sao ấy :|

Già ak :-/. Mới đầu ta tưởng 90 như ta ai dè 94. Vaĩ cả đậu phụ.

Chắc do ko còn nên nó già :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top