Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
thực ra thì....

có thể tút lại dc ;)) !
 
tụi nó xấu zai nhưng nhà giàu thì vẫn tán được girl xinh ngon ơ,nhưng bác chủ topic thì kinh tế có vẻ không khấm khá cho lắm.....đây là 1 điều bất lợi cực lớn....
nếu bác mượn bạn bè ở đâu được con SH đón nhỏ đi chơi thì may ra......

nhưng cơ hội của bác thì chắc là vẫn có mặc dù rất mong manh
cố lên nhé :D.....có niềm tin là có tất cả
 
phải Fuuuuu là em dưới đây ko :o. Học rmit hả ? Phải chi mình tốt nghiệp rmit trễ hơn thì có thể làm spy cho chủ topic rồi :(. Thôi thì cố lên nhé, enjoy. Chủ topic muốn thì mình kể chuyện girl RMIT cho nghe, nhìu cái hấp dẫn lắm =))
 

Attachments

  • 22272_225095927241_667647241_3679501_6031040_n.jpg
    22272_225095927241_667647241_3679501_6031040_n.jpg
    34 KB · Đọc: 103
  • 22272_234297067241_667647241_3736426_3967383_n.jpg
    22272_234297067241_667647241_3736426_3967383_n.jpg
    39 KB · Đọc: 103
  • 22272_234297157241_667647241_3736435_5317157_n.jpg
    22272_234297157241_667647241_3736435_5317157_n.jpg
    49.1 KB · Đọc: 120
Phải nói là em nào nghe đồng chí này chém gió qua yahoo hay đt thì chỉ có chết. Trình chém gió với lèo lái quá là cao:

Giờ nhà xe thì nhiều nhưng chẳng hợp SH,@, Dylan thì không có. AB, LX thì phải đi mượn nhưng chưa chắc mượn được 80% là thấy thấ bại . Tay ga thì có Elizabeth thì thấy không hợp ra đường tưởng xe đó của em nó chẳng phải của mình Còn con Vic baba đi nhưng ổng không giữ gìn dàn mủ nát bấy, trầy tè le. Còn một con Vic nữa nhưng của Uncle ổng cưng xe lắm, nhưng 70% là mượn được. Con Wave RS thì bèo quá, con Wave Tàu đang đi thì quá tệ. Đang trong thời kỳ quá độ lên Su X-Bike Night Rider hoặc Ya Exciter côn.

Chỉ còn con Cub 50 được Uncle tân trang lại láng cóng là thấy hợp nhất. Xe cổ chở người đẹp quá đẳng cấp

Tính ra con Cub 50 đó còn hơn cả tuổi mình. Nghe bà ngoại kể con Cub 50 đó ngày xưa được ông ngoại mua về xách đi cua ghệ lăng nhăng. Năm ngoái vừa ra đi cũng có vài bà lại cúng điêu Lâu lâu ông lại hiện về nổ máy xe chiếc Cub 50 (thật không đùa) Hy vọng đi lấy hên, cua em nó.

Mọi người thấy sao? Xách Cub 50 đi cua gái VIP dược không?

Đọc cái này thì thấy trình của chủ topic đây chém gió vô địch thủ rồi;;)
 
Ko thể bắt 1 thằng đang uống rượu bỏ chén và chai xuống được, cách tốt nhất là để hắn say khướt đi rồi tỉnh lại và suy nghĩ.

BR ơi, mai tụi mình lập hội xe đạp đi ;)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ topic đâu rồi,vào đây thông báo tình hình cái nào =))
 
tụi nó xấu zai nhưng nhà giàu thì vẫn tán được girl xinh ngon ơ,nhưng bác chủ topic thì kinh tế có vẻ không khấm khá cho lắm.....đây là 1 điều bất lợi cực lớn....
nếu bác mượn bạn bè ở đâu được con SH đón nhỏ đi chơi thì may ra......

nhưng cơ hội của bác thì chắc là vẫn có mặc dù rất mong manh
cố lên nhé :D.....có niềm tin là có tất cả

Mượn được 1 lần nhưng rồi có mượn được mãi không?Không có thì nói thẳng là không có việc gì phải vay mượn nhỉ [-X Ở trên đời nhiều lúc chỉ có niềm tin thôi thì không làm nên cơm cháo gì đâu [-X
Còn sau khi xem hình của bạn kia post lên + dàn xe mà chủ thớt đề cập đến thì tớ nghĩ chắc chắn 100% chủ thớt không qua nổi vòng gửi xe của em ấy rồi,cái lập lờ mà bạn đang lầm tưởng đó thực chất là em ấy không muốn nói thẳng ra gây mất lòng bạn thôi
 
Đã xem ảnh của chủ thớt,đáng lẽ là phải chửi vào cái mặt ổng rồi,đọc comment thấy ông này cũng điên,nhưng dc cái là có ý chí.Tui ủng hộ ông TeenTitan.Liều thì ăn nhiều bạn ơi,ko thành công thì cũng thành nhân \m/.Gửi bạn bài hát Trái tim dũng cảm của Microwave
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình 20 tuổi sinh 1990 :)) Với lại tự em cứ lập lờ. Mà em lập lờ thì tội gì không chiến. Hên xui thôi :D
Lập lờ gì, em nó xxx thèm bận tâm trả lời đấy chứ \:D/

Em Fuu gì đấy năm nay mới 16t nhỉ? Tuổi này sớm nắng chiều mưa, thất tha thất thường. Được thêm tí nhan sắc, lại thấy mấy thằng gà hám gái nó ong ve xung quanh thì cứ ngỡ mình cao giá như sao, rồi tự cho mình cái quyền ban phát tí tình cho các gà. Thỉnh thoảng online bố thí cho gà vài câu chat, rồi quẳng thêm cho mấy tấm hình, thế cũng đủ cho gà ngày đêm tơ tưởng, lẽo đẽo theo đuôi...

Với mấy con nhóc kiểu như này thì thì những trò tán tỉnh như quan tâm chăm sóc, "chân tình" gần như vô dụng, vì nó có màng đến đâu, thiếu xxx gì gà sẵn sàng quẫy đuôi bên cạnh.

Ta thấy cậu 21/01 nói có lý phết đấy.
Vừa xem cái ảnh của chú xong :| Chẳng (dám) có ý kiến.
Ko được cái mặt tiền thì ít ra hậu phương phải mạnh, ví phải căng, ăn chơi ko lăn tăn suy nghĩ. Điều kiện cần là thế, trong trường hợp này thì nó phù phiếm thế đấy...

Quay lại về chủ topic...
Ta vốn là thằng lạc quan tếu, mà cũng ko có được cái tự tin như chủ thớt, thật đáng ngưỡng mộ.

Tư tin là tốt, nhưng tự tin phải xuất phát từ nền tảng có thật, Từ vốn sống, đầu óc, ứng đối, đến phong thái ứng xử, đấy là cả 1 quá trình trau dồi rèn luyện.

Cần nhìn nhận đúng đắn để biết mình đang ở đâu.
Nếu muốn theo nghiệp thợ săn thì còn phải trau dồi bản thân dài dài...
 
Mò sang box 50 ở topic trai đẹp GVN thấy cũng toàn bàn tán chuyện của chủ thớt, hot vkl. Kiểu chủ thớt yêu em Fuu giống kiểu chuyện Trương Chi hồi xưa vãi. =))
Trương Chi
Trương Chi là tên một chàng ngư phủ trong câu chuyện dân gian cùng tên, tương truyền có giọng hát rất hay, đem lòng yêu say đắm nàng Mỵ Nương con gái một quan tể tướng.

Mị Nương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một vị quan đại thần thời xưa. Nàng sống mà như con chim bị giam lỏng bởi chiếc lồng khổng lồ chính là quan phủ nên lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bã. Cha nàng thấy vậy liền cất cho nàng một ngôi nhà nhỏ ở bên con sông cạnh nhà để nàng ra đó hàng ngày cho đỡ ngột ngạt mà sinh bệnh nặng.

Nàng vẫn thường ra căn nhà đó thêu thùa, đọc sách nhưng nàng thích nhất là một giọng hát bí ẩn. Giọng hát ấy tuyệt hay, lúc bổng khi trầm làm nàng Mị Nương say mê. Tiếng hát ấy là của Trương Chi-một anh thanh niên ở làng chài ven sông. Trương Chi có một giọng hát hay như vậy nhưng tướng mạo thì lại vô cùng xấu xí. Mị Nương thì không biết tướng mạo của người ca sĩ, nhưng nàng lại yêu say đắm giọng hát ấy, nàng không thể không nghe nó dù chỉ là một ngày thôi.

Bỗng có một thời gian tiếng hát không còn xuất hiện trên con sông kia nữa, và nàng Mị Nương do quá thương nhớ tiếng hát mà sinh bệnh. Đã rất nhiều vị đại phu được cha nàng mời đến mà vẫn không tìm ra nguyên nhân căn bệnh nên họ không dám kê đơn thuốc. Bệnh tình của nàng ngày một nặng thêm.

Một hôm, vô tình cha nàng biết được chuyện về tiếng hát của anh thanh niên tên Trương Chi chính là nguyên nhân của căn bệnh của con gái. Ông liền mời chàng đến để chữa bệnh cho Mị Nương. Nhưng khi chàng đến phủ, ông thấy chàng xấu xí thì lệnh chỉ được hát từ ngoài sân vọng vào chứ không được ra mắt Mị Nương để tránh cho nàng phải thất vọng. Và cứ chiều chiều, chàng lại cất tiếng hát, Mị Nương nghe thấy tiếng hát quen thuộc thì hồi phục nhanh chóng như uống thuốc tiên. Rồi nàng khỏi bệnh và xin cha cho mời người hát ngoài sân vào để nàng cảm ơn. Bất đắc dĩ, cha nàng đành cho gọi chàng Trương Chi vào. Vừa thấy Trương Chi, Mị Nương đã vô cùng thất vọng vì dung mạo của chàng vô cùng xấu xí, toát lên vẻ nghèo hèn, đói khổ. Nàng bảo Trương Chi đi ra, và từ đó mất luôn tình cảm đối với giọng hát của chàng.

Trương Chi thì khi về nhà lòng luôn nhớ đến Mị Nương, chàng đem lòng yêu Mị Nương. Một hôm chàng tìm đến căn nhà nhỏ của Mị Nương và thổ lộ nỗi lòng mình với nàng. Nhưng, nàng từ chối. Trương Chi quá thất vọng liền ra bến sông tự vẫn. Những người bạn cùng làng chài vớt xác chàng và đem chôn. Đến khi bốc mộ mọi người thấy một khối cầu, to bằng quả cam, trong suốt như pha lê bèn đem gắn vào mạn chiếc thuyền cũ của chàng.

Một lần tình cờ, cha Mị Nương đi ra bến sông, thấy có một viên hình cầu đẹp và sáng như ngọc ở mạn một chiến thuyền câu liền mua về rồi sai thợ ngọc làm thành chiếc chén uống trà. Nghe nói cha vừa đặt làm chiếc chén mới rất đẹp Mị Nương đòi cha cho dùng thử. Nhưng vừa rót trà vào, nàng thấy trong chén trà hiện lên hình bóng người xưa và tiếng hát văng vẳng đâu đây. Bất giác, hai dòng lệ tuôn rơi trên má nàng, và khi nước mắt rớt vào lòng chén, chiếc chén vỡ tan...

Hy vọng chủ topic sẽ ko giống Trương Chi, tự tử vì tình.=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta thấy cậu 21/01 nói có lý phết đấy.
Vừa xem cái ảnh của chú xong :| Chẳng (dám) có ý kiến.
Ko được cái mặt tiền thì ít ra hậu phương phải mạnh, ví phải căng, ăn chơi ko lăn tăn suy nghĩ. Điều kiện cần là thế, trong trường hợp này thì nó phù phiếm thế đấy...

Aì! Mặt mình non không già chát cằn côỉ. Chỉ là hồi nhỏ mình thích nhai nước đá nên răng nó xâú keó theo miệng ko đẹp. Răng cỏ thì có tiên thì chinh laị thôi mấy hôì. Chuyện đó đơn giản :))

Quay lại về chủ topic...
Ta vốn là thằng lạc quan tếu, mà cũng ko có được cái tự tin như chủ thớt, thật đáng ngưỡng mộ.

Tư tin là tốt, nhưng tự tin phải xuất phát từ nền tảng có thật, Từ vốn sống, đầu óc, ứng đối, đến phong thái ứng xử, đấy là cả 1 quá trình trau dồi rèn luyện.

Cần nhìn nhận đúng đắn để biết mình đang ở đâu.
Nếu muốn theo nghiệp thợ săn thì còn phải trau dồi bản thân dài dài...
Tất nhiên là mình có nền tảng nên mới tự tin thế. Mình thì mình đang đứng ở chổ khối ngươì thèm muốn :-"

Chả là baba có tiếng trong giơí quảng caó, công ty ko lớn nhưng có đẳng cấp :-". Mình thì noí chung là ngại học. Baba biết tính đốt chaý giai đoạn học DPI từ 3x môn/6 học kỳ/1,5 năm/>16 mil còn 5-6 môn/2-3 tháng/max 5 mil. Qua Tết sẽ học, học xong thì trình ngon vô làm chung với baba luôn. Nên nhớ là mình chỉ vưà tròn 20 thôi :)) Vì thế chuyện lương bổng thì khoỉ lăng tăng, tăng theo thời gian dưới 5 mil thì khoỉ đưa vè gia đình xaì vô tư.

Ở nhà thì có công ty mỹ phẩm kiêủ gia đình. Không làm lớn nhưng ổn định, đủ lớn để đưa hàng vaò nhà sách, siêu thị... ở HCM.

Nền tảng noí chung là chưa đủ để đú với em Fuu nhưng không phaỉ tệ đến mức là dân đen.

Căn bản một thời gian nưã là đời ta phất lên, tới lúc đó ta muốn theo em Fuu thì cũng chẳng cần suy nghĩ nhiêù. Nếu tính ra thì ta có căn cơ vững chắc hơn những tên ăn bám bố mẹ. Vấn đề là ta không muốn đợi tới sau naỳ mới theo em Fuu. Bây giờ theo nó mới chất và thú. Cưới vợ là phaỉ cưới từ thuở hàn vi thì về sau mới gắn bó. Tính ta thích tình yêu chân chính hơn là tình yêu tiền bạc.
 
Chỉnh sửa cuối:
lạy hồn chú ,làm mình xem hình ở box50 xong mới qua đi đọc topic ,anh em can hết lời rồi đó .Đừng để đến lúc nó chửi thẳng mặt mình thì nhục lắm ~,~ ,ở đời chả có cái chuyện cổ tích như film Hàn đâu ,tỉnh giấc đi là vừa rồi đó ,ngày mai trời lại sáng mà :)
edit : xong rồi mới thấy post trên ,vậy giờ cậu list 1 cách thật lòng xem có cái gì là "của cậu" nào ,cái gì có thể dùng cho sự nghiệp tán gái ,chứ đừng có huyễn hoặc mình dạng như "ba em có cái chai ,má em có cái lọ" mà cuối cùng là em dek được rớ vào thứ gì ._.
.
___________Auto Merge________________

.
Có bài này khá hay ,copy cho chú đọc luôn :|
Tui không phải là một chuyên viên tâm lý. Tui là nhân viên công ty Aplus communication, 1 công ty PR. Đặc thù của ngành PR là phải quan hệ, quan hệ càng nhiều càng tốt, và cốt yếu là quan hệ cho đúng cách. Vì thế, việc hiểu rõ về các vấn đề tâm lý, cách sử xự của con người chắc chẵn sẽ giúp ích cho tui hơn trong việc quan hệ. Thế nên tui nghiên cứu.

Mọi người thường nói nhiều về cái gọi là social intuitive, tạm dịch là nhạy cảm xã hội. Theo tui, nên nhạy cảm ở mức độ cao, nhất là con trai, vì nó quyết định sự thành bại của bạn trước các tình huống xã hội thường ngày _ đặc biệt là trước phụ nữ. Ví dụ, trong một buổi tiệc, bạn bắt chuyện với một cô khá xinh, và có vẻ như nàng không hề quan tâm đến việc bạn là một con người thi vị thế nào, mà có vẻ chăm chú nhìn về một anh trai to con đẹp mã hơn. Nếu bạn kém nhạy cảm, nghĩa là cứ lải nhải về “anh yêu Mozart hơn Schubert vì hàng xóm anh toàn nghe nhạc kẹo kéo”, chẳng đếm xỉa gì đến biểu hiện của nàng, tất yếu là cô gái sẽ đột nhiên “Ê Mai sao từ hồi mẫu giáo tới giờ mày không nhắn tin cho tao” và biến mất, bỏ bạn lại bơ vơ. Còn nếu bạn cao tay, bạn sẽ ngoắc anh chàng bô trai kia lại và giới thiệu với nàng “đây thằng em họ đồng tính của anh”, trong khi nhấn mạnh một cách kín đáo rằng “có lẽ anh phải nói chuyện với thằng bạn anh, không hiểu nó nghĩ sao mà lại bài trí bar thật amateur thế này”. Nàng sẽ choáng, thế là bạn có dịp mời nàng về khách sạn để có thể tiếp tục câu chuyện bằng tay, chân hoặc miệng một cách riêng tư hơn. Ví dụ này đơn giản và có phần phóng đại, vì thực tế có nhiều dấu hiệu nhỏ rất khó phát hiện. Nếu không nhạy cảm xã hội cao, thì dù bạn có cố gắng bắt chuyện với bao nhiêu cô gái đi nữa, cuối cùng bạn sẽ ngồi một mình uống bia, trong khi những cô gái “nhạt phèo” mà bạn vừa tiếp chuyện (bạn tự nhủ thế _ một tuyệt chiêu AQ theo kiểu con cáo và chùm nho dành cho những anh chàng khù khờ) thoải mái cười đùa với những gã trai khác.

Đấy là nhạy cảm xã hội đời thực. Thế nhưng, có lẽ hiện nay lại xuất hiện một thứ nhạy cảm xã hội khác nữa và cũng có ảnh hưởng không kém đến bạn. Đó là, nhạy cảm xã hội online. Theo tui, đây là tất cả mọi hình thái ứng xử trên mạng, bao gồm ngôn ngữ khi chat, khi viết blog, khi comment trên blog và cách sử dụng smiley theo đúng tình huống tình cảm. Một chatter nhạy cảm cao là một người tuyệt đối không bao giờ mở đầu câu chuyện với người khác bằng một cú “Buzz” đầy bực mình (trừ trường hợp được yêu cầu); là một người biết sử dụng smiley :X khi nhận được một bài hát đáng yêu, một lời khen tặng; và là người biết rằng những message “ê mày có nhỏ này ngon lắm vào xem đi www.gaigoitanbinh.com “ là chắc chắn có vấn đề và sẽ không bao giờ click.

Theo như tui biết, có một số người có chỉ số nhạy cảm xã hội đời thực khá thấp, hoàn toàn không nói chuyện được với con gái, nhưng khi online thì lột xác hoàn toàn, thậm chí được con gái trên mạng khen là “anh trai dễ thương”, “ai yêu anh chắc sướng suốt kiếp”. Cũng có những trường hợp nhạy cảm đời thường rất tuyệt, nhưng online thì chat chit cụt ngủn, chán phèo và nói chung là tệ hại không tưởng. Hằng bạn tui là 1 người như thế. Em làm nghề gì ấy, liên quan đến sales, và ở công ty thì từ trên xuống dưới tất thảy đều ngưỡng mộ em vì cách xử sự nhạy cảm và tinh tế. Bản thân tui khi tiếp xúc em cũng thấy được điều đó. Có điều, khi em log in vào yahoo và bắt đầu chat với tui thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nói năng cụt lủn, cực kì hiếm sử dụng smiley _và nếu có thì sai smiley cho mọi tình huống cần thể hiện tình cảm. Dĩ nhiên cũng có cả trường hợp vừa nhạy cảm xã hội trong đời thực và online thật cao, và đó là….tui.

Nhạy cảm xã hội online giúp ta điều gì? Nếu bạn là chuyên viên tư vấn qua yahoo messenger, bạn nên có chỉ số này thật cao. Nếu bạn là một lập trình viên tối ngày cắm đầu vào máy vi tính và chưa tìm được ý chung thân, không, trung nhân, đây cũng là kĩ năng bạn cần rèn luyện. Đối với một cô gái, sẽ khá thú vị khi trong cuộc nói chuyện qua YM ngọt lịm, bạn đột nhiên gửi nàng mấy chục bông hồng smiley, bài hát ngọt ngào hoặc thay Imvironment thú vị với tim rơi tim rớt, hễ buzz một cái là hiện lên cái hôn đánh chụt rõ to. Đó chỉ là thú vị thôi, chứ để tiến xa hơn thì tay bạn phải múa thật dẻo trên bàn phím, và đầu phải liên tục nghĩ ra những lời có cánh thì mới có thể tiến xa hơn được.

Tuy vậy, cuộc sống không phải suốt ngày diễn ra sau bàn phím. Bạn tán nàng online tới lúc nào ấy, mọi chuyện đã chín muồi rồi thì đó cũng là lúc bạn phải xuất đầu lộ diện để làm nhiều chuyện khác nữa. Và đây là lúc nhạy cảm xã hội thực sự của bạn được thử thách. Không còn khoảng thời gian “chờ anh chút xíu” (tìm 1 bài thơ trên google cho em _chuyện vặt với dân IT), không còn các smiley tình cảm nồng thắm, giản dị, dễ thương, chỉ còn sự thực cần phải đối đầu là bạn đã 2 tuần không cạo râu, tóc tai tua tủa và giọng nói thì lí nhí như một học sinh cấp 1 bị cô giáo phạt. Bạn, con người thật của bạn, phải đối diện nàng, và nhiệm vụ của bạn là phải nói được, làm được, thể hiện được tâm lý, tình cảm và vẻ dễ thương mà bạn đã thể hiện trên thế giới online. Không làm được? Đi đứt tất! Phụ nữ vốn có trí tưởng tượng phong phú, và khi trí tưởng tượng của nàng khác xa với hiện thực trần trụi râu ria lởm chởm, nói năng ấp úng, nói chuyện vô duyên đang đứng trước mặt nàng, bạn có thể yên tâm. Viên đạn bọc đường “anh rất tốt, nhưng chúng ta chỉ là bạn” sớm muộn cũng sẽ bắn trúng bạn. Phũ phàng, nhưng đời là thế đấy!

Vậy, nếu ta kém nhạy cảm,
thì phải làm thế nào ? Phải rèn luyện bạn ạ. Bạn sinh ra với một chỉ số nhạy cảm xã hội quá thấp, điều đó không có nghĩa là bạn đầu hàng, đóng cửa thật chặt, kéo 1 dây ADSL, ở nhà lập blog, cắm đầu chơi gameonline mơ gặp một nữ game thủ với số đo 3 vòng của 1 người mẫu và suốt ngày dạo forum kiếm tìm tình yêu. Hãy vứt hết, bước ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động đòi hỏi bạn phải mở miệng, nói chuyện với con người _ bán vé số cũng là một loại hoạt động như thế, và còn có khả năng cải thiện tài chính nữa. Với cách ấy, bạn sẽ tăng tính xã hội và cả sự can đảm lên, đế một ngày nào ấy bước đến bên 1 cô gái, mở miệng và nói một câu tròn vành rõ chữ “Anh yêu em”, chứ không phải là những smiley hay những nụ hôn bằng audible. Chúc bạn may mắn!

Copyright by Mr.Dưa Leo

Ảo cũng chỉ là ảo ,giáp mặt rồi mới biết anh tài ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
edit : xong rồi mới thấy post trên ,vậy giờ cậu list 1 cách thật lòng xem có cái gì là "của cậu" nào ,cái gì có thể dùng cho sự nghiệp tán gái ,chứ đừng có huyễn hoặc mình dạng như "ba em có cái chai ,má em có cái lọ" mà cuối cùng là em dek được rớ vào thứ gì ._.
=)) =))

Aì! Tính baba mình, mình biết mà cứ yên tâm. Hơn nưã mình là con đâù đằng sau còn 2 đưá em. Hai đưá em cách nhau chỉ 3 tuôỉ thôi, mình thì cách thằng út tận 12-13 tuôỉ. Hơn nưã nhà ngoaị mình còn 3 bà dì không chồng không con. Ngaỳ xưa laị ở chung nhà chăm sóc mình như con ruột nưã.

Ổng không bơm cho mình để mình lo laị 2 đưá em, 3 bà dì thì bơm cho ai đây :-?

Hơn nưã baba mình cưới vợ lúc tay trắng dựng nghiệp nên mình hiêủ nôỉ khổ cuả ổng. Nên rút kinh nghiệm không cưới vợ ngheò :))

Giờ tỉnh taó không lù mù nưã. Giờ là phaỉ tính chứ :))
 
Aì! Mặt mình non không già chát cằn côỉ. Chỉ là hồi nhỏ mình thích nhai nước đá nên răng nó xâú keó theo miệng ko đẹp. Răng cỏ thì có tiên thì chinh laị thôi mấy hôì. Chuyện đó đơn giản :))


Tất nhiên là mình có nền tảng nên mới tự tin thế. Mình thì mình đang đứng ở chổ khối ngươì thèm muốn :-"

Chả là baba có tiếng trong giơí quảng caó, công ty ko lớn nhưng có đẳng cấp :-". Mình thì noí chung là ngại học. Baba biết tính đốt chaý giai đoạn học DPI từ 3x môn/6 học kỳ/1,5 năm/>16 mil còn 5-6 môn/2-3 tháng/max 5 mil. Qua Tết sẽ học, học xong thì trình ngon vô làm chung với baba luôn. Nên nhớ là mình chỉ vưà tròn 20 thôi :)) Vì thế chuyện lương bổng thì khoỉ lăng tăng, tăng theo thời gian dưới 5 mil thì khoỉ đưa vè gia đình xaì vô tư.

Ở nhà thì có công ty mỹ phẩm kiêủ gia đình. Không làm lớn nhưng ổn định, đủ lớn để đưa hàng vaò nhà sách, siêu thị... ở HCM.

Nền tảng noí chung là chưa đủ để đú với em Fuu nhưng không phaỉ tệ đến mức là dân đen.

Căn bản một thời gian nưã là đời ta phất lên, tới lúc đó ta muốn theo em Fuu thì cũng chẳng cần suy nghĩ nhiêù. Nếu tính ra thì ta có căn cơ vững chắc hơn những tên ăn bám bố mẹ. Vấn đề là ta không muốn đợi tới sau naỳ mới theo em Fuu. Bây giờ theo nó mới chất và thú. Cưới vợ là phaỉ cưới từ thuở hàn vi thì về sau mới gắn bó. Tính ta thích tình yêu chân chính hơn là tình yêu tiền bạc.

Lạy hồn
Chú bệnh hết chỗ nói rồi. Phải nói 10 người đọc thì hết 10 người phải lắc đầu rồi. Xã hội bây giờ cạnh tranh từng giờ từng khắc mà chú chờ thời. Nhiều người đại học ra trường xin việc còn khó. Còn chú thì học cái gì mà làm chung với bố lương 5m/1 tháng mà đòi sống à.

Bạn tôi năm nay 19 tuổi, thi đậu đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải nghỉ học về Bình Dương thay mẹ quản lý tiệm ở nhà. Trong vòng từ tháng 9 tới giờ nó có trong túi 50 triệu mà chưa dám công khai tới nhà con nhỏ bạn gái của nó quen từ lớp 9 tới giờ. Nó luôn lo cho tương lai của nó, tiền cưới vợ, tiền mua nhà, tiền lo cho 2 đứa trong khi hiện giờ nó đang kinh doanh rất tốt.

Còn chú đây có gì rồi, mắt kính đã thay chưa?
 
Noí chung là ko cm trong naỳ nưã mệt óc
 
bạn Teentitan tự tin vãi đái ra.... :|.....

đưa bạn lên Wiki được rồi đấy.

Nhiều người tốt nghiệp ĐH mà còn lao đao lận đận mới có việc làm. Chú lại ảo tưởng với cái bằng chú kiếm được trong 3 tháng với cái giá 5 triệu đó là kiếm được 1 công việc ngon lành à. Tỉnh lại đi :-j

Cứ cho là chú được ông già chú chống lưng...thế nhưng khi ông già chú hết thời, về vườn, ai sẽ chống lưng cho chú với cái "trình ngon" học trong 3 tháng với cái giá 5 triệu. Thế thôi người nghèo ng` ta bỏ 5mil ra vào đó học xong ra làm 1 tháng là lấy lại vốn à? :-?

Rồi buôn bán mỹ phẩm ? ;))
Tài chú đến đâu? ;))

Hoang tưởng nặng rồi.
Vcl với chú.... Nói thật, có bị tâm thần trốn trại hay đang điều trị tại nhà ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
lạy hồn ,back lại vài trang trước thấy con cub + cu cậu mới lãnh 500k tiền lương mà đã hí hứng như lãnh 50 chai làm buồn cười chết mất :)) .Thôi ,nói vậy là đủ roài ,các lão cũng ai về nhà nấy đi ,cứ để té 1 lần thật đau là chừa ấy mà :)) .Giấc mơ thì ai cũng có ,nhưng đừng có quá nhiều giấc mơ xa vời quá rồi xếp xó hết .
 
Sao ông cứ phải lo nghĩ chuyện tiền nong thế nhỉ
Nhà ông 1 cty quảng cáo
1 cty làm mỹ phẩm
^ tôi hỏi thật 2 cái trên là thật hay ông tự nghĩ ra đấy
Tôi chưa thấy nhà thằng nào 2 cty mà đi cub cả
ô tô ít ra cũng phải đi con 2 cửa ý chứ
 
nghĩ "ngắn" thế này thì đến cave cũng ko tán nổi đâu :)
 
=)) =))

Aì! Tính baba mình, mình biết mà cứ yên tâm. Hơn nưã mình là con đâù đằng sau còn 2 đưá em. Hai đưá em cách nhau chỉ 3 tuôỉ thôi, mình thì cách thằng út tận 12-13 tuôỉ. Hơn nưã nhà ngoaị mình còn 3 bà dì không chồng không con. Ngaỳ xưa laị ở chung nhà chăm sóc mình như con ruột nưã.

Ổng không bơm cho mình để mình lo laị 2 đưá em, 3 bà dì thì bơm cho ai đây :-?

Hơn nưã baba mình cưới vợ lúc tay trắng dựng nghiệp nên mình hiêủ nôỉ khổ cuả ổng. Nên rút kinh nghiệm không cưới vợ ngheò :))

Giờ tỉnh taó không lù mù nưã. Giờ là phaỉ tính chứ :))

1/ Là anh cả mà không nghĩ cho cha mẹ, chăm lo cho em mà còn nghĩ tới chuyện "bơm" người này không "bơm" người kia.
2/ Là con trai, nhất là đã 20 tuổi mà còn nghĩ tới chuyện để người thân trong nhà, nhất là những người cực kỳ bất hạnh khi không có chồng, lo cho mình.

Hơn nưã baba mình cưới vợ lúc tay trắng dựng nghiệp nên mình hiêủ nôỉ khổ cuả ổng. Nên rút kinh nghiệm không cưới vợ ngheò :))
3/ Nói cái này khác nào chú xỉ vả bố mẹ chú và chính bản thân chú. Tay trắng lập nên sự nghiệp mới là đáng quý. Phải nhìn vào cha, mẹ mình mà học tập theo chứ ở đó mà có cái suy nghĩ đê tiện đó. Vợ nghèo, ăn nói thật nhảm nhí. Trên đời này không ai muốn mình nghèo chẳng qua là do hoàn cảnh. Chú có bằng ai chưa, ra đường nhìn người ta ăn mặc, xe người ta chạy, nhà người ta ở, công việc, bằng cấp người ta đang có rồi nhìn mình xem đã bằng cái móng chân chưa ở đó mà khinh bỉ.

Trình độ chém gió của chú lên tới mức thần thánh rồi. Chỉ có wave tàu với cub cùi mà mở đầu chủ đề thấy hay quá:
Giờ nhà xe thì nhiều nhưng chẳng hợp SH,@, Dylan thì không có. AB, LX thì phải đi mượn nhưng chưa chắc mượn

Dân cờ bạc thường nói là "có nút có tiền" nhưng nhan sắc của chú là bù. Đeo người ta như đỉa hút máu. Đọc qua mấy bài của chú thì thấy bé kia thật là tội. Online thì gặp thằng khùng cứ nhảy vô chat nhảm, đi học thì có thằng bệnh đứng chờ ở cổng tới nổi con bé phải trốn.

==> Làm con trai thời đại này mà bần cùng đến thế sao?[-X
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top