Hài vật vã, cậu Titan quả có những suy nghĩ và tính toán thật khó lường :-*
Thật ra em nó đi với hội bạn thì cũng chẳng cần cậu phải bỏ $ ra bao đâu.
Tầm 300k thì vào đấy gọi 1 chai Ken (dạo trước ta đi tầm 170k/chai) cũng tạm ổn rồi. Còn muốn đú rượu lấy le thì lại là chuyện khác nhé.
Đang tự hỏi ko biết những lần tới cậu còn tính cầm cố đến thứ gì nữa đây. Xe? Vật dụng trong nhà

?
PS: Lên đấy có thấy em nó ôm ấp tình tứ với thằng bạn trai thì cũng đừng vội lấy đó mà buồn, cậu nhé
Cần thì giả say cầm chai Ken phang thẳng vào đầu thằng ấy, em Fuu thấy cậu men-lì quá, yêu ngay ấy mà