@thaithinhchau: vẫn giữ Aden bạn ạ, nhưng chắc sắp mất rồi

thằng Thịnh bóng đang nó kéo qua Shilen để trả thù IW
- - - Updated - - -
@0din: em này ko như ông nghĩ đâu, đc core member như thế còn gì bằng, đằng này em ấy lao vào chơi sv cũ khi cả clan chuyển sv mới mới đau chứ
He he. Nghe cứ như anh Tú đang hờn mát em kìa.

Em gắn bó với L2VH lâu quá, tình cảm nhiều, kỷ niệm nhiều nên rất khó bỏ dù biết rõ nó chẳng còn tốt đẹp như xưa
(mà cái tên góp phần "rất to lớn" trong việc đẩy server đến mức "hấp hối" trong thời gian qua thì trốn biệt đâu roài, 1-2 tháng nay ko thấy mặt mũi đâu).
Để em kể thành tích em đã làm trong hơn 2 năm qua cho anh nghe. Coi như đây là kỷ niệm về L2 mà em làm được tốt nhất.
10 clan lv 11 thì hết 9 clan có sự tham gia của em trong đó để hỗ trợ farm DV up skill clan và skill castle. (Clan kia thì em tỉ tê mãi hắn mới chịu up 11 và up skill castle.

) Biết bn là điểm DV clan đã được em tiêu tốn.

Cách farm thì chắc chỉ có mỗi mình em và vài 3 ng bạn cực kỳ thân thiết biết. Farm đàng hoàng nhé, ko cheat, ko bug gì đâu đấy. ^^ Ko tính các clan của Ad, GM hay clan fix điểm sẵn thì clan chính của em hiện đang ở vị trí thứ 5 về điểm DV clan (hơn 920k điểm :P ). Clan phụ đứng ở vị trí thứ 6 thì cũng gần 600k điểm. Đều là những số điểm DV mà nhiều clan mơ ước ko có nổi. Đứng thứ 4, trên clan chính của em là Stars của K với ... 97.211.799 điểm.

Số điểm bá đạo mà nhìn vô ai cũng biết là tại sao mà có.

Từ đó suy ra 3 clan đứng phía trên chỉ có thể là của Ad, của GM mà thôi.
Với 6 clan lv 11 mà em chính thức có bản quyền (có đến 3 clan full skill castle mấy nhánh chính, trong đó clan em full 100% 3 nhánh chính còn 4 nhánh phụ do em tiết kiệm BA nên chỉ full 80%) thì đủ để thấy em đã tốn 1 đống BO, BA như thế nào. Vậy mà em vẫn còn cả kho BM, BO, BA... cất tủ để dành.

Ko có cheat đâu nhá, nỗ lực hoàn toàn đó. Dĩ nhiên có sự hỗ trợ rất lớn từ các clan bạn bè khi thủ thành nữa (bên nào mà chả có bạn bè chứ!). Clan em thủ Goddard suốt 1 năm ròng. Có thời điểm suốt gần nửa năm, em giữ 1 lúc ... 3-4 thành nhằm mục đích rút ngắn thời gian có BA. Và tuần nào cũng có công/thủ thành chứ ko phải 2 tuần/lần. Tuần nào em cũng hò hét, tổng động viên các mem, rồi rí réo bạn bè nhờ trợ lực.

Cũng có đi trợ lực lại bạn bè nhưng chả cầm cự được bao nhiêu lâu, toàn chết trước họ.

Hài và hại não vô cùng. 4h chiều thủ 1 đợt, 8h tối thủ 1 đợt nữa. Tuần nào cũng như tuần nào, thủ xong cả clan kéo nhau off sớm vì mệt chịu hết nổi. Clan thì cóc có con anakim nào, toàn xài giấy biến để thủ, vậy mà vẫn cố gắng hết sức để giữ được càng nhiều thành càng tốt trong một khoảng thời gian khá dài.
(giấy biến sau này vì vài chuyện "hi hữu tiếu lâm" mà "ad nào đó" chơi xóa sổ nó. Cũng vì ko thể xài được giấy biến nữa mà bên phe em bất lực chịu mất thành do ko đấu lại cả đống anakim biến hình với toàn đồ khủng bên anti. Chiến thì gần như bị phế bỏ hết khi vô vùng chiến sự, ko thể đánh như bt được, toàn phải đè ctrl và phải xài skill mới đánh được. Clan em thì đa số lại chơi chiến như Bow, Trick, Ber, Tyrant, Titan, Dao... MP chiến thì bèo, xài skill thì MP nào chịu thấu. Nói chung chiến bị phế để anakim lên ngôi.
Chơi xấu ghê.
)
Cũng nhờ đó mà em mới gom được rất nh BA (dồn vào 1 char leader ở clan chính giữ) để mà vác đi up lv, up skill cho các clan phụ cũng như up cho 1 số clan của bạn bè sau này. ^^ BO thì em cho các clan phụ khác chiếm 4T đều đặn mỗi tuần để lấy (27-28 BO/clan/tuần). Gom dần dần lên mà giờ nếu tính tổng còn lại từ các char leader sau khi đã xài tẹt ga thì em còn cũng cỡ 3k-4k BO.

Làm gì em cũng tính toán hết sao cho thuận tiện nhất về mọi mặt.
Khoảng gần 2 tháng nay thì ser vắng đi khá nhiều. Tiện tay em lại chiếm thành cho các clan phụ để lấy thêm BA, up các clan bạn bè còn lại lên 11 cho đồng đều nhau. Tiện tay mà lại thành hên. Chốt lại được bên phe mình có 10 clan lv 11. Ku cậu leader clan thứ 10 đó mà có tí tởn chơi Livindor thì cũng sẽ có được hỗ trợ kha khá. ^^ Tiếc là em ko làm kịp thêm cho 3 clan khác. 2 clan lv 8 và 1 clan lv 6.
Thật sự mà nói, để làm được những cái kinh dị trên, em đã có bên cạnh em những người bạn, những ng anh em rất tốt, rất đáng quý và rất gắn bó trong L2. Sẵn sàng giúp nhau, hỗ trợ nhau khi cần. Nhờ vậy mà 1 đứa con gái như em, dù trình pvp rất chi là còi cọc, vẫn làm được rất nhiều thứ hữu ích mà đôi khi các chàng dù muốn cũng chẳng làm được.

He he.
(Chả thế mà bị anh Tú mắng suốt về cái tội quởn, ko chịu qua kia chơi với anh.

)
Ca[chuoi nói:
]oh gái à , khi nào mở sv, sis bán lại cho bé 1 cây bless weapon apocalypse giá hợp lý nha
Tên lào đây??

Ta quen biết trong game hem?

Xưa giờ chơi L2VH (từ C1 đến H5), gần như rất hiếm khi bán đồ, bán vk, bless enchant (cái này chỉ bán cho ng quen với giá rẻ) hay các loại khác. Toàn vác ... bless hs ra bán ko à.

Một mặt hàng ko có nhiều người cạnh tranh. Bán 2m5/tờ, cứ khoảng 1 tuần là bán hết sạch 1k tờ.

Nhờ bán bless hs mà kiếm được gần 10b.

Các anh, các chàng 2 phe cứ thoải mái pvp nhau. Càng pvp nhiều thì mềnh lại càng bán được hàng. Khỏe re.
Ah, sau này bị lộ ra việc bán bless hs nên toàn bị bạn bè trấn lột ko.

Mỗi ng trấn lột mấy chục đến 100 tờ/lần. Riết mà hết bán nổi.

Bỏ bán luôn.
