mất hết gần 1h30 để đọc cuối cùng tổng kết lại là .
-có 1 thằng tiểu nhân vô topic tuyển quân của người ta hóng hớt rồi lai quảnh mặt làm ngơ như ta đây rất ư là thanh cao ,theo cái kiểu ''anh đíu thèm quan tâm ,anh đíu thèm chấp các chú nhưng anh vẫn thích vô topic các chú đấy thì các chú làm đc đíu gì anh nào mặc dù anh đang ''phát mệt'' đó nha.
===> đúng bản chất tiểu nhân dấu đầu hở đuôi tranh luận thì đuối lý và gato và phủ nhận thành quả của người khác.
-có 1 gian thương đúng bản chất của gian thương không có cái gọi là bạn bè,liên minh vĩnh viển mà là mùi ''thơm'' của đồng tiền mới la vĩnh viễn
===> gian thương này đã đạt đưỡc cảnh giớ cao nhất của cái gọi là lùn gian thương .có thể dàn sếp 1 phi vụ mà tiền thì vẩn vào túi mà không hề tốn cắc bạc nào trong người,đôi ba lời nói ,vài cuộc đt là đã hoàn tât cuộc giao dịch.biến hóa cái ''của người'' thành ''của mình'' là bài học vỡ lòng cho các bé lùn trong lineage2 cần học hỏi khi mới tập tễnh trong thế giới l2
-có 1 cô bé rất ư là hồn nhiên vô tình lạc vào chốn thần tiên à nhầm thị phi của dòng đời trong l2.''em nghe nói ,em nào biết,em nào có hay'' nhưng tóm lại ''em ghét các anh'' ,''em nghe nói là em ghét rùi hà'' ui thiệt la dễ thương và đáng yêu quá đi .
(cái này xin lỗi vì không liên quan)
samlong :thích điều này
===>các em gái,chị gái chơi trong l2 các anh phải biết cưng chú sao lai để em nó nghe cái này,nghe cái kia rồi để e nó giận là hông có dược đâu à.các chị em gái trong l2 toàn là cực phẩm nhân gian không hà nói phịch toẹt ra là của hiếm .cho nên cho dù các em các chị có lỡ làm hay hiểu nhầm thì củng phải bỏ qua cho em nó không được ném đá các em.
-có 1 ld của 1 clan mạnh nhất nhì ser shilen trong thời điểm này củng bị lôi vào mặc dù chua thèm lên tiếng.nhưng điều đó củng không sao vì tên của anh ấy đã đi vào huyền thoại trong l2.vì clanhall của clan anh ta nên ít nhiều củng dính dáng đến anh ấy .hận thù từ l2vh sang l2off đã khiến nhiều người bàn luận ra vào vì anh ấy.vâng anh ta đươc cộng đồng người chơi l2vh gọi với cái tên rất ư là ấn tương ''thắng bóng''.cái tên đã quá nổi tiếng từ l2vh mang đến luôn cả ser l2off.để nói về huyền thoại này thì có lẻ liên hệ trực tiếp lm re or lm iw và còn các lm khác nữa bạn mới có cái nhận xét mang tính chất công bằng được.
-có 1 ld clan iw cầm bao hứng gạch từ đầu đến giờ chẳng ai khác là paagiran tức mr tú bà ,1 người bị chọi gạch tơi bời vì đã làm em gái xinh tươi kia giận,làm cho phi vụ ''trộm long tráo phụng'' không diển ra tốt đẹp bị phơi bày ra ánh sáng.rồi bị quy chụp trách nhiệm là ld nói xấu 1 ld khác .mr tú bà đã trả lời rỏ ràng nguyên nhân và lý do v..v...anh không nói vậy,anh không làm thế ,cần gì hỏi trực tiếp v..v..sau đó mr tú bà được một số người quen biết bảo vệ với quan điểm riêng của họ về ld iw này.
-tóm tắt lại từ đầu đến cuối chốt hạ tại đây.vậy rốt cuộc ai đúng ai sai? Bản thân là người đọc từ đầu đén cuối ,và quan trọng đọc thì phải hiểu từng câu từng chử thì các bạn củng có câu trả lời trực tiếp,công bằng,nhất quán nhất cho mình .ai đúng ai sai!?ai tiểu nhân ai cao thượng!? Ai xử sự hợp tình hợp lý!? Ai đuối lý!? Thì các bạn củng đã có câu trả lời rồi nhé
-có lẻ clan iw nên tạo 1 topic mới để tuyển quân vì sao củng đã đi loãng cái topic này rổi .vì củng có cả mình trong đó nên đôi lời sry chủ topic trên và clan iw.