In sách Resident Evil

  • Thread starter Thread starter uk265
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nếu diễn đàn tổ chức in sách Resident Evil, bạn có dự định mua chúng không?

  • Tất nhiên là có rồi! Resident Evil! bất kể giá nào.

    Votes: 16 28.1%
  • Sẽ xem xét, nếu giá vừa phải sẽ mua, dưới 100k

    Votes: 16 28.1%
  • Có thể, nhưng rẻ thôi, rẻ thì mua, dưới 50k

    Votes: 22 38.6%
  • Không mua!

    Votes: 3 5.3%

  • Total voters
    57
Hìhì, cái mục số 5, ý của cantsleep29 là: nếu làm mà không có lời thì ai mà làm í
 
Hìhì, cái mục số 5, ý của cantsleep29 là: nếu làm mà không có lời thì ai mà làm í

Biết là vậy, nếu lỗ thì ai làm, nhưng lời thì cũng không nên quá đáng, đây không phải là nghề chính của tui, làm cho vui thôi. Nhưng ai có công dịch và biên tập như Lioncoeur đây cũng có lợi ích đấy chứ, chuyện này tui sẽ PM từng người sau, bây giờ lo vụ tiêu thụ trước đã
 
mua hai quyển sách của Cheng về đọc lại và khoe mấy đứa bạn học văn mà thấy buồn quá, in thành sách cầm trên tay đọc mới nhận ra bản dịch còn a ma tơ , thiếu trau chuốt, lời văn khô khốc không có hay gì cả, đôi lúc còn mắc cả lỗi ngữ pháp nữa . hic, qua tay 3 biên tập Lion, UK, Cheng mà vẫn chưa đâu vào đâu . thế mới thấy làm sách mệt.

mà nói thật, sách của Cheng không đúng với mong muốn của UK chút nào : chẳng có bìa cứng, chẳng có hình ảnh, chẳng có phụ lục phía sau. bác cheng bỏ hết mấy ý kiến đóng góp trong topic này rồi. chờ bác Cheng in xong 6 tập kia rồi UK sẽ biên tập lại toàn bộ 1 lần nữa cho giọng văn trôi chảy lại, bỏ tiền ra tự in 1 quyển để đời cho mình thôi . chứ sách của bác Cheng bỏ vào tủ sách của mình không thích. UK muốn tiểu thuyết RE phải làm bìa dày như quyển Da Vinci Code kìa, giấy đẹp, bên trong có kèm hình ảnh chút chút, dịch thuật đàng hoàng . nhất là trình bày nữa. tới giờ vẫn còn tức vụ Phần mở đầu: 1 bài báo là 1 trang riềng biệt, vậy là cheng tiết kiệm giấy cho vô chung xấu ơi là xấu. hic.

tin thêm, hiện UK đang liên hệ các nhà xuất bản về chuyện in sách, UK này thích nhất là sách để cho NXB Phương Nam in nhưng không biết người ta có chịu không . khi nào liên hệ được sẽ báo cho nhóm dịch truyện sau. còn với các mem khác thì cứ chờ, hên xui thôi, khi bào thấy ngoài tiệm có sách re bán thì biết .
 
ok, nếu UK đã nói vậy thì tui ko làm nữa, bán xong cuốn 2 rồi nghỉ luôn.
 
mua hai quyển sách của Cheng về đọc lại và khoe mấy đứa bạn học văn mà thấy buồn quá, in thành sách cầm trên tay đọc mới nhận ra bản dịch còn a ma tơ , thiếu trau chuốt, lời văn khô khốc không có hay gì cả, đôi lúc còn mắc cả lỗi ngữ pháp nữa . hic, qua tay 3 biên tập Lion, UK, Cheng mà vẫn chưa đâu vào đâu . thế mới thấy làm sách mệt.

Vì vậy nên mình mới không dám tính tới chuyện đem ra in đấy. Một khi in ra bán, ngoài chuyện bản quyền thì chất lượng bản dịch cũng là một vấn đề rất đau đầu. Tui là người biên tập lại nên biết rõ chuyện này, thật sự là có khá nhiều chỗ dịch không xuôi, thậm chí còn không đúng nữa, nhưng quả thật là có lòng mà không đủ sức. Nếu dịch cho bà con đọc free trên mạng thì mọi người chẳng ai trách gì mình, nhưng khi bỏ tiền ra mua thì đòi hỏi chất lượng dịch cũng phải tương xứng, mà tui liệu sức mình không bảo đảm nổi chuyện đó. In lấy tiền độc giả mà chất lượng kém thì mất cả uy tín ::(
 
nói thật 1 câu, tụi mình là dân nghiệp dư, có phải là dịch giả đâu mà đòi hỏi, dịch giả còn chưa chắc dịch được hay mà. Vả lại, đây là vì nhu cầu của mọi người đòi hỏi có 1 cuốn sách cầm tay đọc, nên tui mới đi in, vì UK đòi hỏi ra NXB, nhưng điều này là bất khả thi. Tui đã cố gắng hết sức, nếu vẫn không chấp nhận thì thôi, đành vậy, tui dừng tại đây.
 
còn nữa, dù gì tui cũng sẽ cố gắng giao hết những cuốn mọi người đã đặt và gửi tiền cho tui. Cứ yên tâm chờ.
 
dân nghiệp dư thì dich vậy là được rồi. Đòi hỏi cao quá làm chỉ. Chủ yếu là có cuốn sách cầm đọc. Hiểu..... còn nội dung tốt thì hay, không tốt thì cũng tạm
Còn chờ NXB thì =))
 
ông cheng lúc nào cũng nói cái giọng đó, ai bảo ông làm dở, có gì tui đều góp ý hết rồi, bản in của ông tui không thích là tính tui thích kỹ, tui muốn làm riêng cho tui 1 bộ chứ có phải làm cho mem đâu (làm cho mem chắc chả có mấy người mua nổi) còn ông đã ôm show in sách cho mem thì phải làm cho hết trách nhiệm của mình chứ, ở đây đều là góp ý xây dựng cho nhau chứ giận dỗi cái gì? ngoài tui ra còn có mấy người chê đâu, ông cứ xem các mem nhao nhao chuyện này là biết công việc của mình quan trọng thế nào .
 
(=^.^) (^.^=): anh send mat' bao tie`n?
jian cheng: 8000
jian cheng: +
jian cheng: 2000 tiền gửi xe
jian cheng: = 10.000
jian cheng:
(=^.^) (^.^=): ?
(=^.^) (^.^=): sao lai. thia?
(=^.^) (^.^=): tie`n gui xe o dau ra?
jian cheng: gửi xe vô bưu điện á
jian cheng: chứ để xe ở ngoài cho mất à
(=^.^) (^.^=): e.c
(=^.^) (^.^=): bi' ca? chim anh luo^n
(=^.^) (^.^=): den^' the'la` cung`
(=^.^) (^.^=): thu? tuc. lau^ thia co* ah`?
jian cheng: hử?
jian cheng: ừm
jian cheng: vô ghi lên bưu kiện địa chỉ, tên....
jian cheng: rồi còn điền vô tờ đn7
jian cheng: rồi còn điền vô tờ đơn
(=^.^) (^.^=): a`
(=^.^) (^.^=): ha` ha`
(=^.^) (^.^=): hieu roa`i
(=^.^) (^.^=): the' no' tinh' tie`n kieu^? j`?
(=^.^) (^.^=): gui? buu kien,
(=^.^) (^.^=): thi` mat' tie`n theo can^ nang. ah`?
jian cheng: ừ
jian cheng: bỏ lên cân
jian cheng: tính tiền
jian cheng:
(=^.^) (^.^=): eekek
jian cheng: kể cả cái phong bì 200 cũng tính luôn
(=^.^) (^.^=): bo' rai'
(=^.^) (^.^=): e.c
jian cheng: nói chung vừa đúng 10.000
(=^.^) (^.^=): ie'c
(=^.^) (^.^=): vay. quyen? do' bao nhieu trang?
(=^.^) (^.^=): ma` dat' the'
jian cheng: cuốn 1224
jian cheng: cuốn 224
jian cheng: cuốn 1 224
jian cheng: cuốn 2 204
(=^.^) (^.^=): ???
jian cheng: mắc là do mắc cái bìa
(=^.^) (^.^=): ah`
(=^.^) (^.^=): cai' bia` bao nhiu tie`n
jian cheng: cái bìa còn mắc hơn cái ruột
jian cheng: cái bìa hơn 20.000
jian cheng: tiền in và tiền ép lụa cộng lại
(=^.^) (^.^=): oi^ vai~ dai'
(=^.^) (^.^=): cai' ruot^. het'bao nhieu tie`n?
jian cheng: tính luôn đóng gáy là cũng hơn 20 chút xíu
jian cheng: tổng cộng là gần 45.000
jian cheng: bán 60 để chi trả tiền xăng đi lại
jian cheng: và tiền in bản gốc
jian cheng: cộng tiền công chạy đi chạy lại giao sách
(=^.^) (^.^=): a`
(=^.^) (^.^=): okay
(=^.^) (^.^=): iem hiu roi`
jian cheng: ừm
jian cheng: có lời được bao nhiêu đâu
jian cheng: thế mà tụi nó còn dội nước lạnh
jian cheng: nản lắm rồi
jian cheng: chỉ có 2 thằng trên đó dội nước lạnh thôi
jian cheng: vì UK265 là thằng đề xuất in sách
jian cheng: nó tính làm
jian cheng: nhưng anh thấy nó đòi hỏi in qua NXB
jian cheng: là điều ko thể
jian cheng: nên anh mới đi in
jian cheng: biên tập
jian cheng: thiết kế bìa
jian cheng: đi in
jian cheng: chắc là nó tức
(=^.^) (^.^=): hic
(=^.^) (^.^=): ...
(=^.^) (^.^=): toi^. nghiep. ong anh wa'
jian cheng: mà em cũng thấy đó
jian cheng: trên nguyên cái forum
jian cheng: chỉ có 2 thằng đó là kiếm chuyện thôi
jian cheng: còn những người khác
jian cheng: ai cũng khen chất lượng sách
(=^.^) (^.^=): the^' nhung ma` lam` sao bon. no'lai. che^?
jian cheng: thằng UK đòi in bìa y như bìa cuốn từ điển
jian cheng: loại bìa cực cứng và dày cộm đó
jian cheng: còn mấy cái bìa, nó chê lên chê xuống
jian cheng: thôi
jian cheng: em đi mượn sách
jian cheng: rồi coi
jian cheng: rồi tự nhận xét
(=^.^) (^.^=): okay
(=^.^) (^.^=): anh yen^ tam
(=^.^) (^.^=): em post doan. em voi anh chat len^
(=^.^) (^.^=): the la` xong
(=^.^) (^.^=): ekkee
jian cheng: trời
jian cheng: thôi

ở đời cái gì quá cũng không tốt, nhìn 1 phía thể nào cũng thiển cận. thấy đẹp nói đẹp, thấy xấu nói xấu mới là người thật lòng thật dạ. người chỉ thích nghe lời khen thì làm sao khá lên được. sự thật mất lòng, thuốc đăng dã tật, không biết sao? những gì tui nói chỉ là nhận xét riêng của tôi, tính tôi vậy ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. chẳng ai lại ghen tức hay ganh tị gì ở đây, lý do mà tôi đề ra chuyện in sách là vì tôi muốn tủ sách nhà mình có 1 góc cho re, trang trọng và đầy tự hào vì nó là mồ hôi công sức cả anh em refc chúng ta. nhưng sợ bỏ tiền in riêng không kham nổi nên mới phải hỏi ý kiến mem xem có ai có hứng thú in sách thì in chung giảm giá thành, chuyện in nxb là sau này thấy nhiều mem thích thú quá nên tôi nổi hứng muốn đem re ra hiệu sách cho mọi người cùng biết, cùng ghi nhận là có 1 cộng đồng game thủ đã làm được những gì từ niềm đam mê của mình. nhưng giờ thấy sách in ra không như mong đợi, tiền bạc dạo này cũng kha khá rồi thì tôi sẽ quay lại ý định ban đầu, in riêng cho mình 1 quyển, 200k một quyển thì tôi cũng cam lòng.

đây không phải là chuyện làm ăn, giành mối, gì gì đó mà tôi phải tức tối. tôi đã nói rất rõ trong bài trên rồi, tôi không đẩy mọi tội lỗi lên đầu cheng: khâu biên tập là do tôi, cheng và lion cùng làm, sau vụ này tôi mới nhận ra in sách không đơn giản chút nào. còn cheng, tôi trách không sai vì rõ ràng tôi đã từng hứa với các mem là sẽ in đầy đủ: bìa cứng, giấy sạch đẹp chất lượng cao, kèm phụ lục và hình ảnh để không bỏ phí cái hộp lưu trữ của mình. ông không làm những thứ đó tôi hoàn toàn đồng ý vì giá cả và thời gian không có nhiều. nhưng tôi vẫn có quyền được tiếc nuối cho cái mong ước không thành của mình chứ! còn mọi người có hiểu thế nào về tôi thì tùy, tôi cũng không quan trọng.

hồi trước có ông thanhdh nói tôi chuyện post truyện tranh, tui đã chẳng thèm bận tâm xem có bao nhiêu người cho là mình câu bài rồi. giờ tới vụ in sách này nữa. tôi nói rõ ý mình rồi, ông muốn hiểu sao thì hiểu. các mem khác cũng vậy.

đây là bản tin cuối cùng của uk trong topic này: chuyện in sách bán cho mem đã có cheng lo. uk sẽ cố gắng liên hệ nxb thử. được thì mừng, hỏng thì thôi. khi nào được sẽ liên hệ các mem dịch truyện để thảo luận chuyện bản quyền, dịch thuật........ còn với các mem khác thì uk nói trước: ĐỪNG HY VỌNG, CHỜ ĐỢI! vì cái này uk không hứa được. rảnh rảnh ra hiệu sách mà thấy có sách re thì mừng, không thì thôi.

bye bye cái topic thân yêu này nhé.
 
bữa nay có cái vụ ai ai cũng đi In truyện re bán. quảng bá cho siêu thị thì nó còn đi xa hơn hé hé hé.
 
Buồn mấy pác quá, có thế cũng cãi nhau, đọc hiểu nội dung là tốt, còn muốn In như Uk thì có vẻ mọi người ko đủ sức đâu, tiền bạc nữa. Khổ lắm.
 
Ừ, tui cũng thấy làm như thế là được rồi, đòi hỏi cao giá cao, mấy người mua nổi cuốn truyện? Dân đi làm rồi thì ko nói, còn dân đi học chưa làm ra tiền mà mua cuốn truyện gần 200k cũng xót xa lắm chứ!

Cầm được cuốn truyện trên tay đọc là được rồi, đọc trên net mỏi hết cả mắt, lại mất công mở máy.

Còn chuyện NXB thì dính đến vấn đề bản quyền nữa, phiền phức lắm đó!
 
Từ bài viết của Zeratul...
(=^.^) (^.^=): anh send mat' bao tie`n?
jian cheng: 8000
jian cheng: +
jian cheng: 2000 tiền gửi xe
jian cheng: = 10.000
jian cheng:
(=^.^) (^.^=): ?
(=^.^) (^.^=): sao lai. thia?
(=^.^) (^.^=): tie`n gui xe o dau ra?
jian cheng: gửi xe vô bưu điện á
jian cheng: chứ để xe ở ngoài cho mất à
(=^.^) (^.^=): e.c
(=^.^) (^.^=): bi' ca? chim anh luo^n
(=^.^) (^.^=): den^' the'la` cung`
(=^.^) (^.^=): thu? tuc. lau^ thia co* ah`?
jian cheng: hử?
jian cheng: ừm
jian cheng: vô ghi lên bưu kiện địa chỉ, tên....
jian cheng: rồi còn điền vô tờ đn7
jian cheng: rồi còn điền vô tờ đơn
(=^.^) (^.^=): a`
(=^.^) (^.^=): ha` ha`
(=^.^) (^.^=): hieu roa`i
(=^.^) (^.^=): the' no' tinh' tie`n kieu^? j`?
(=^.^) (^.^=): gui? buu kien,
(=^.^) (^.^=): thi` mat' tie`n theo can^ nang. ah`?
jian cheng: ừ
jian cheng: bỏ lên cân
jian cheng: tính tiền
jian cheng:
(=^.^) (^.^=): eekek
jian cheng: kể cả cái phong bì 200 cũng tính luôn
(=^.^) (^.^=): bo' rai'
(=^.^) (^.^=): e.c
jian cheng: nói chung vừa đúng 10.000
(=^.^) (^.^=): ie'c
(=^.^) (^.^=): vay. quyen? do' bao nhieu trang?
(=^.^) (^.^=): ma` dat' the'
jian cheng: cuốn 1224
jian cheng: cuốn 224
jian cheng: cuốn 1 224
jian cheng: cuốn 2 204
(=^.^) (^.^=): ???
jian cheng: mắc là do mắc cái bìa
(=^.^) (^.^=): ah`
(=^.^) (^.^=): cai' bia` bao nhiu tie`n
jian cheng: cái bìa còn mắc hơn cái ruột
jian cheng: cái bìa hơn 20.000
jian cheng: tiền in và tiền ép lụa cộng lại
(=^.^) (^.^=): oi^ vai~ dai'
(=^.^) (^.^=): cai' ruot^. het'bao nhieu tie`n?
jian cheng: tính luôn đóng gáy là cũng hơn 20 chút xíu
jian cheng: tổng cộng là gần 45.000
jian cheng: bán 60 để chi trả tiền xăng đi lại
jian cheng: và tiền in bản gốc
jian cheng: cộng tiền công chạy đi chạy lại giao sách
(=^.^) (^.^=): a`
(=^.^) (^.^=): okay
(=^.^) (^.^=): iem hiu roi`
jian cheng: ừm
jian cheng: có lời được bao nhiêu đâu
jian cheng: thế mà tụi nó còn dội nước lạnh
jian cheng: nản lắm rồi
jian cheng: chỉ có 2 thằng trên đó dội nước lạnh thôi
jian cheng: vì UK265 là thằng đề xuất in sách
jian cheng: nó tính làm
jian cheng: nhưng anh thấy nó đòi hỏi in qua NXB
jian cheng: là điều ko thể
jian cheng: nên anh mới đi in
jian cheng: biên tập
jian cheng: thiết kế bìa
jian cheng: đi in
jian cheng: chắc là nó tức
(=^.^) (^.^=): hic
(=^.^) (^.^=): ...
(=^.^) (^.^=): toi^. nghiep. ong anh wa'
jian cheng: mà em cũng thấy đó
jian cheng: trên nguyên cái forum
jian cheng: chỉ có 2 thằng đó là kiếm chuyện thôi
jian cheng: còn những người khác
jian cheng: ai cũng khen chất lượng sách
(=^.^) (^.^=): the^' nhung ma` lam` sao bon. no'lai. che^?
jian cheng: thằng UK đòi in bìa y như bìa cuốn từ điển
jian cheng: loại bìa cực cứng và dày cộm đó
jian cheng: còn mấy cái bìa, nó chê lên chê xuống
jian cheng: thôi
jian cheng: em đi mượn sách
jian cheng: rồi coi
jian cheng: rồi tự nhận xét
(=^.^) (^.^=): okay
(=^.^) (^.^=): anh yen^ tam
(=^.^) (^.^=): em post doan. em voi anh chat len^
(=^.^) (^.^=): the la` xong
(=^.^) (^.^=): ekkee
jian cheng: trời
jian cheng: thôi
ở đây thấy có 1 người bị lừa và 1 thằng dối trá, nếu không muốn gọi là đểu vả :o Iem chỉ post ý kiến thoai chứ em chẳng có nói gì nha anh LU. Đừng chém em và đừng khóa topic nha anh lu =((
ở đời cái gì quá cũng không tốt, nhìn 1 phía thể nào cũng thiển cận. thấy đẹp nói đẹp, thấy xấu nói xấu mới là người thật lòng thật dạ. người chỉ thích nghe lời khen thì làm sao khá lên được. sự thật mất lòng, thuốc đăng dã tật, không biết sao? những gì tui nói chỉ là nhận xét riêng của tôi, tính tôi vậy ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. chẳng ai lại ghen tức hay ganh tị gì ở đây, lý do mà tôi đề ra chuyện in sách là vì tôi muốn tủ sách nhà mình có 1 góc cho re, trang trọng và đầy tự hào vì nó là mồ hôi công sức cả anh em refc chúng ta. nhưng sợ bỏ tiền in riêng không kham nổi nên mới phải hỏi ý kiến mem xem có ai có hứng thú in sách thì in chung giảm giá thành, chuyện in nxb là sau này thấy nhiều mem thích thú quá nên tôi nổi hứng muốn đem re ra hiệu sách cho mọi người cùng biết, cùng ghi nhận là có 1 cộng đồng game thủ đã làm được những gì từ niềm đam mê của mình. nhưng giờ thấy sách in ra không như mong đợi, tiền bạc dạo này cũng kha khá rồi thì tôi sẽ quay lại ý định ban đầu, in riêng cho mình 1 quyển, 200k một quyển thì tôi cũng cam lòng.

đây không phải là chuyện làm ăn, giành mối, gì gì đó mà tôi phải tức tối. tôi đã nói rất rõ trong bài trên rồi, tôi không đẩy mọi tội lỗi lên đầu cheng: khâu biên tập là do tôi, cheng và lion cùng làm, sau vụ này tôi mới nhận ra in sách không đơn giản chút nào. còn cheng, tôi trách không sai vì rõ ràng tôi đã từng hứa với các mem là sẽ in đầy đủ: bìa cứng, giấy sạch đẹp chất lượng cao, kèm phụ lục và hình ảnh để không bỏ phí cái hộp lưu trữ của mình. ông không làm những thứ đó tôi hoàn toàn đồng ý vì giá cả và thời gian không có nhiều. nhưng tôi vẫn có quyền được tiếc nuối cho cái mong ước không thành của mình chứ! còn mọi người có hiểu thế nào về tôi thì tùy, tôi cũng không quan trọng.

hồi trước có ông thanhdh nói tôi chuyện post truyện tranh, tui đã chẳng thèm bận tâm xem có bao nhiêu người cho là mình câu bài rồi. giờ tới vụ in sách này nữa. tôi nói rõ ý mình rồi, ông muốn hiểu sao thì hiểu. các mem khác cũng vậy.

đây là bản tin cuối cùng của uk trong topic này: chuyện in sách bán cho mem đã có cheng lo. uk sẽ cố gắng liên hệ nxb thử. được thì mừng, hỏng thì thôi. khi nào được sẽ liên hệ các mem dịch truyện để thảo luận chuyện bản quyền, dịch thuật........ còn với các mem khác thì uk nói trước: ĐỪNG HY VỌNG, CHỜ ĐỢI! vì cái này uk không hứa được. rảnh rảnh ra hiệu sách mà thấy có sách re thì mừng, không thì thôi.

bye bye cái topic thân yêu này nhé.
Bibi bạn dù không biết bạn là ai nhưng bạn bibi thì mình cũng bibi ;;)
Chào cho lịch sự tí nèo :D
Câu cá mà được chi - câu cá mà được gì - chủ yếu vui thôi - câu quá đâm ra chán đấy !!!
 
Back
Top