^ Spam ah????
Mình mới đi xem hôm sáng CN, quả thực là xem xong suy nghĩ rất nhiều, thực sự thì đây là 1 phim hay với 1 kịch bản lạ chưa thấy trước h.
Nhưng theo mình nhớ thì Adriane có nói, nếu như có 1 cú thúc đủ mạnh, 1 người sẽ có thể vượt qua cả 3 tầng giấc mơ mà ko cần phải tỉnh dậy ở mỗi tầng.
Giả thuyết của anh Phanxine thì nghe cũng có lý chứ
Vai trò của Adriane như 1 kiến trúc sư, có nghĩa là thay đổi cấu trúc giấc mơ. Khi mọi người bước vào giấc mơ của ai đó, thì Adriane sẽ xây dựng khung cảnh trong giấc mơ sao cho hợp lý với đời thực miễn sao là người mơ ko nhận thấy sự thay đổi. Kiến trúc hay còn gọi là mê cung đã dc Adriane xây dựng = mô hình từ trước.
Nói chung mấy hôm nay cứ hơi ngẩn ngơ ở cái đoạn cuối, vào đây đọc cm xong thấy còn nhiều chỗ khó hiểu nữa
Mình mới đi xem hôm sáng CN, quả thực là xem xong suy nghĩ rất nhiều, thực sự thì đây là 1 phim hay với 1 kịch bản lạ chưa thấy trước h.
Nhưng theo mình nhớ thì Adriane có nói, nếu như có 1 cú thúc đủ mạnh, 1 người sẽ có thể vượt qua cả 3 tầng giấc mơ mà ko cần phải tỉnh dậy ở mỗi tầng.
Giả thuyết của anh Phanxine thì nghe cũng có lý chứ

Vai trò của Adriane như 1 kiến trúc sư, có nghĩa là thay đổi cấu trúc giấc mơ. Khi mọi người bước vào giấc mơ của ai đó, thì Adriane sẽ xây dựng khung cảnh trong giấc mơ sao cho hợp lý với đời thực miễn sao là người mơ ko nhận thấy sự thay đổi. Kiến trúc hay còn gọi là mê cung đã dc Adriane xây dựng = mô hình từ trước.
Nói chung mấy hôm nay cứ hơi ngẩn ngơ ở cái đoạn cuối, vào đây đọc cm xong thấy còn nhiều chỗ khó hiểu nữa

Chỉnh sửa cuối:



.
)
) mà rốt cuộc ra rạp không rạp nào cho chiếu