Tại mình thấy ý tưởng này có vẻ... impossible quá đó mà.
Để tập thử xem sao. Dù gì cũng có một số ao ước không thành trong hiện thực, muốn nhờ tới mơ. :'>
thỉnh thoảng được lucid dream hay phết. Nhớ một lần mơ mình đang trong thư viện, cầm thử quyển sách giở ra, thấy cực kì ngạc nhiên là bên trong có dày đặc chữ, có bố cục hẳn hoi.
Nhưng chẳng nhớ trong sách viết gì ~~
Muốn có lucid dream thì làm thế này, ngủ, tới 7h thì dậy, xong lại ngủ tiếp. Khả năng cao là giấc thứ 2 sẽ ý thức được là mình đang mơ.

)
.
giờ mới thấy mấy cái comment này trên VnExpress
quan trọng là hiểu tới cỡ nào chứ ai xem nào chả hiểu, về bản chất nó vẫn là action chứ có phải mind fuk đâu 