Independence Day: Resurgence

thế cái ender's game thì các bác nghĩ sao =)),
 
Đây là 1 trong 2 phim mình sẽ ra rạp coi mùa hè này cùng với Warcraft:-bd
 
vậy còn tuỳ ví dụ như mục đích của nó đến trái đất ( tình cờ,có chủ ý), phong tục của nó ra sao,tính cách của nó thế nào ( hiếu chiến,hiền lành, chỉ quan tâm đến lợi ích tạo ra dc v.v.v). tốt nhất là tìm hiểu về nó trước khi quyết định sẽ giao tiếp với nó như thế nào,chứ ko phải cứ bị gây thiệt hại bởi nó là nhảy bổ vào đánh trừ khi thiệt hại quá lớn đối với human hoặc nó lộ rõ ý đồ xâm chiếm


P/s: tui đang nói về mặt thực tế nhé,vì trong phim thì mấy con alien mặc định là quân xâm lược rồi

Thì mình cũng đang nói vấn đề thực tế, ở đây bạn bảo là hoà hoãn nói chuyện trước, nhưng nhìn nhận thực tế thì nếu họ đến với ý định hoà bình thì họ sẽ phải có hành động mang thiện chí hoà bình trước với chủ nhà đúng ko. Việc con người trên phim nhảy vô bụp luôn bạn bảo là dại khi chưa biết mục đích của nó là gì. nhưng thực tế là đám alien kia có làm cái gì đáng đc gọi là "mang thiện chí" ko hay đùng 1 cái nhảy xổ xuống. Rõ ràng đây là hành vi xâm phạm và nếu đã là xâm phạm thì 10 đứa chắc 9 đứa chả tốt lành gì. Đám người trên phim tiên hạ thủ vi cường chả có gì sai hết. Vì theo đánh giá thông thường thì qua hành động của đám alien là nhảy xổ vào nhà thì cũng không khác hành vi đe doạ là mấy. "Nhập gia tuỳ tục" anh vào nhà tôi rồi thì anh phải theo tập quán chúng tôi, hành xử ko ra gì ăn đập đừng kêu

Thực ra nếu nó kiểu dạng như người vs kiến đối vs loài người thì chắc nó cũng chả thèm quan tâm đến quy tắc ứng xử đâu ;)). Lúc đó nếu nó đưa ra thông điệp 1 là chư hầu 2 là diệt chủng thì lúc đó human ko có sự lưạ chọn đâu :).
Giống như con người mình chả việc gì phải làm theo yêu sách của loài kiến hay bất kì loài thú nào cả. Tao giết mày, nuôi mày là quyền của tao, mày chả làm đc con mẹ gì cả, thích thì chống cự thử ;))

Thì thực tế bạn vô tình dẫm hụt chân vô tổ tiến lửa xem nó có đốt bạn ko? ở đây là vô tình nhé, kiến sẽ đốt bạn vì nó ko cần biết bạn làm gì mà chỉ cần biết chân bạn xâm phạm vô nhà nó là nó đánh. Có thể sẽ phải trả giá là chết hết nhưng vấn đề đang nói ở đây là "ta sẽ ko biến mất vào hư vô mà ko đánh trả" đúng ko.
 
Thì thực tế bạn vô tình dẫm hụt chân vô tổ tiến lửa xem nó có đốt bạn ko? ở đây là vô tình nhé, kiến sẽ đốt bạn vì nó ko cần biết bạn làm gì mà chỉ cần biết chân bạn xâm phạm vô nhà nó là nó đánh. Có thể sẽ phải trả giá là chết hết nhưng vấn đề đang nói ở đây là "ta sẽ ko biến mất vào hư vô mà ko đánh trả" đúng ko.
Kiến sống bản năng, con người sống lý trí. khác nhau nhé. Nói từ qua tới h vẫn chưa chịu hiểu thì pó tay rồi =))
Nếu là con người thì xác định từ đầu alien tấn công là chủ ý hay vô tình nhé mà sẽ có đối sách phù hợp
Con người hơn con vật ở cái đầu chứ cứ bạ đâu đánh đó như con thú thì lúc gặp loài có sức mạnh vượt trội thì ko khéo tuyệt cmn chủng thôi
Thích nghi để tồn tại, ko thích nghi đc thì chết thôi. Cái đó là chọn lọc tự nhiên đó
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem Battleship trên AXN xong,tàu của bọn Alien hỏa lực cực mạnh,hình dáng rất ngầu do đó hoàn toàn không phải tàu thám hiểm.

Bọn Alien không những mang tàu đến mà còn mang theo cả thiết bị liên lạc,phong tỏa cả một vùng biển để tạo hành lang an toàn gọi quân tiếp viện đến.

Rõ ràng là bọn xâm lược có dã tâm.

Xem Star Wars thấy Galactic Republic muốn ngoại giao hay thám hiểm hành tinh khác phải dùng tàu không có vũ trang.Xem Star Trek thấy tàu Enterprise thám hiểm phải giấu kỹ con tàu,cấm tuyệt đối việc để người hành tinh khác thấy tàu,sẽ bị mất quyền chỉ huy tàu và bị giáng chức.

Phim Battleship bọn Alien rõ ràng gây sự trước,ý đồ do thám gọi tiếp viện xâm lược lộ rõ.
 
con người hơn con thú ở cái đầu mà sao có cái phim gì thằng con người đi gây hấn với thằng alien là vì sao , thằng alien có làm cái gì quá đáng đâu :2cool_sad:
 
đợi bọn nó làm gì quá đáng thì trái đất thành hành tinh chết luôn rồi
 
Kiến sống bản năng, con người sống lý trí. khác nhau nhé. Nói từ qua tới h vẫn chưa chịu hiểu thì pó tay rồi =))
Nếu là con người thì xác định từ đầu alien tấn công là chủ ý hay vô tình nhé mà sẽ có đối sách phù hợp
Con người hơn con vật ở cái đầu chứ cứ bạ đâu đánh đó như con thú thì lúc gặp loài có sức mạnh vượt trội thì ko khéo tuyệt cmn chủng thôi
Thích nghi để tồn tại, ko thích nghi đc thì chết thôi. Cái đó là chọn lọc tự nhiên đó

vấn đề ở đây ko phải là bản năng hay ko mà là rõ ràng có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ, ko đánh nó mà lại còn đọi xem nó làm gì à? đọc ko hiểu những gì mình viết à?? Nó xâm phạm vào nhà, ko thông báo, ko ừ ữ tiếng nào mà nhảy xổ xuống. Thế này dư điều kiện để coi là mối đe doạ rồi nên con người tấn công trước ko lạ. Chứ chả lẽ nó đã nhảy xổ vào nhà rồi mà lại còn đợi nó làm gì thì mới đánh lại là cái lý gì?? nhà mình chứ có phải nhà nó dek đâu?? Nó đến nhà ko tôn trọng chủ nhà thì đừng có kêu khi bị phản ứng. Mình nói rất rõ trên rồi, nếu đến vì hoà bình thì hành xử đã khác, đằng này ko nói ko rằng nhảy xổ xuống thì 10 phần chắc 8-9 phần là ko tốt đẹp gì rồi. Ăn đập là đáng.
 
vấn đề ở đây ko phải là bản năng hay ko mà là rõ ràng có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ, ko đánh nó mà lại còn đọi xem nó làm gì à? đọc ko hiểu những gì mình viết à?? Nó xâm phạm vào nhà, ko thông báo, ko ừ ữ tiếng nào mà nhảy xổ xuống. Thế này dư điều kiện để coi là mối đe doạ rồi nên con người tấn công trước ko lạ. Chứ chả lẽ nó đã nhảy xổ vào nhà rồi mà lại còn đợi nó làm gì thì mới đánh lại là cái lý gì?? nhà mình chứ có phải nhà nó dek đâu?? Nó đến nhà ko tôn trọng chủ nhà thì đừng có kêu khi bị phản ứng. Mình nói rất rõ trên rồi, nếu đến vì hoà bình thì hành xử đã khác, đằng này ko nói ko rằng nhảy xổ xuống thì 10 phần chắc 8-9 phần là ko tốt đẹp gì rồi. Ăn đập là đáng.
Ko đến đường cùng thì đừng có liều. Trong phim thì mặc định nó là xâm lược rồi ko nói nữa nhưng nếu thực tế nó đột ngột xuống trái đất thật và gây thiệt hại trong quá trình xâm nhập thì việc cần làm là xác định mục đích của nó ,chỉ phản kháng khi xác định dc nó có ý đồ xấu hoặc nó chủ động ra tay trước. Chưa biết nó muốn gì mà nhảy bổ luôn vào đánh nó chỉ vì nó đột ngột xuống trái đất là cách xử lí tình huống tồi
 
Chỉnh sửa cuối:
con người hơn con thú ở cái đầu mà sao có cái phim gì thằng con người đi gây hấn với thằng alien là vì sao , thằng alien có làm cái gì quá đáng đâu :2cool_sad:
Vì có cái đầu nên phải giết thằng alien trước ko thì diệt chủng thì sao?:1cool_look_down:
Mà có 1 thằng alien thôi, xõa đi. Chứ nguyên cái tàu như mos nó hành cho bỏ mẹ cả TĐ :1cool_byebye:
 
Ko đến đường cùng thì đừng có liều. Trong phim thì mặc định nó là xâm lược rồi ko nói nữa nhưng nếu thực tế nó đột ngột xuống trái đất thật và gây thiệt hại trong quá trình xâm nhập thì việc cần làm là xác định mục đích của nó ,chỉ phản kháng khi xác định dc nó có ý đồ xấu hoặc nó chủ động ra tay trước. Chưa biết nó muốn gì mà nhảy bổ luôn vào đánh nó chỉ vì nó đột ngột xuống trái đất là cách xử lí tình huống tồi

Mình nói ở trên rồi, khách đến kiểu này thì 10 thằng hết 8-9 thằng là ko ra gì. Đánh cho nó chột đã đảm bảo là nó ko có khả năng làm càn gì thêm rồi điều tra gì thì điều tra. Chứ h ngồi đợi nó hành động xong, nó ỉm ỉm đánh tính hiệu kêu tiếp viện xuống thì sao? Vẫn có khả năng này đúng ko? Thế nên như mình nói, đập đã, mày vô nhà tao ko chào hỏi thì ăn đòn là phải rồi.
 
Mình nói ở trên rồi, khách đến kiểu này thì 10 thằng hết 8-9 thằng là ko ra gì. Đánh cho nó chột đã đảm bảo là nó ko có khả năng làm càn gì thêm rồi điều tra gì thì điều tra. Chứ h ngồi đợi nó hành động xong, nó ỉm ỉm đánh tính hiệu kêu tiếp viện xuống thì sao? Vẫn có khả năng này đúng ko? Thế nên như mình nói, đập đã, mày vô nhà tao ko chào hỏi thì ăn đòn là phải rồi.

Đã yếu thì đừng có hiếu chiến. Nếu nó ko thể hiện ý đồ xấu thì chủ động giao chiến với nó chỉ mang lại kết quả tồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Nó ăn đòn hay ko ko biết nhưng xử lý kiểu này thì chỉ cần chủng tộc của nó biết dc thì nếu tốt thì 7 tỉ dân trái đất ko thành nô lệ thì cũng về thời trung cổ,tệ thì cả lũ dắt nhau uống thuốc độc tự sát cho nhanh

Thế ra lại quay về cái mệnh đề cũ: thấy nó to nên nhún? kệ nó thích làm gì thì làm?? Mình nói ngay từ đầu rồi, nó đến kiểu nhảy xổ thế kia thì 8-9 phần là chả ra gì. Bây h nghi nó chả ra gì rồi thấy nó to nên nhún đợi nó kéo cả hội đến hả? H bạn thích đánh với cả quân đoàn của nó hay đánh với đám scout? Dĩ nhiên là ở đây là dang nói thực tế chứ ko xét phim nhé: nó xuống kiểu đấy thì đập trước tránh để nó phát sinh chuyện lằng nhằng hay là đợi nó nghỉ ngơi trà nước xong xuôi rồi gọi hội đến đánh 1 thể?
Mà mình thấy mấy bạn tranh luận vấn đề toàn chạy quanh: lúc đầu thì kêu nó to nó khoẻ đánh nó là dại, rồi sang đến nó xuống rồi đợi nó làm gì thì mình mới làm, h thì lại quay lại nó to, no khoẻ đánh thì chết :v
 
Cái Ender's Game có vẻ ai thích sẽ rất thích, ai ghét sẽ rất ghét nhỉ. Giống The Mist.
 
Theo dõi nó,đám khoa học gia để làm gì.

Chỉ phản kháng khi xác định dc nó có ý đồ xấu. Đã yếu hơn còn còn chủ động giao chiến thì dù nó đến để làm gì thì trái đất vẫn bị ăn đòn
 
đừng có war nữa mấy bác ơi
 
theo tin chính thức thì kì này liên minh Trái Đất được gọi là Earth Space Defense (ESD)
 
Back
Top