So với mấy bản gốc thì như một game khác luôn vậy. Lara game mới miêu tả là cô gái mới bắt đầu dấn thân phiêu lưu mà giết người ko gớm tay (nội số người em ấy giết ở phần 1 khéo còn hơn tổng cả từ bản 1-4 cũ), phần 3 có cả cảnh lạnh lùng cắt cổ 1 thằng lính đang quằn quại éo thấy khí chất sang chảnh đâu mà chỉ thấy một con điên cuồng sát, chưa kể Lara rên rỉ như phim sếch, một con “ám quẻ” lên thuyền thuyền chìm lên tàu tàu chìm lên xe xe lao xuống vực leo núi thì tuyết lở vô cổ mộ thì mộ sập… với cả éo ưa cái cung làm vũ khí. Game thì 80% là bắn súng chém giết nâng cấp đồ, bối cảnh cổ mộ thì như là cái background cho bắn súng, có bắn chém thì cũng phải sang chảnh tí cho ra dáng, miệng thì cứ “ôi sợ quá, ghê quá” mà cắt cổ đâm chém bắn giết ko gớm tay. Mấy truyền thuyết thần thoại tưởng hay hấp dẫn cuối cùng cũng ko như kỳ vọng. So sánh cùng với thể loại hành động phiêu lưu là Uncharted thì uncharted ăn đứt.
Mặc dù biết phải thay đổi theo thời thế nhưng éo nuốt nổi 3 phần remake của tombraider, nếu giả là game mới nhân vật mới thì game rất hay nhưng mang tên tombraider với lara croft thì chê mạnh.