Hater make me strong ----- ( HelloKitty)
1. Trước giở tôi nói chuyện dù có đang bực tức hay sao, vẫn không dùng những từ ngữ dơ bẩn vô văn hóa,có quá lắm thì chỉ dùng từ Dog ( viết = Tiếng Anh không viết thẳng = tiếng việt), Ví dụ: DM,ăn shit ..... Thiết nghĩ khi nói chuyện với những hạng người chưa được giáo dục tốt như vậy thì mình cũng chẵng cần giữ lẫ độ làm gì ( tất nhiên la biết quá trình độ giáo dục ở Viet Nam rui) .
2. Tôi khong ưa, không thích, khong muốn sống dưới chế độ Cộng Sản.... Đó la quyền của tôi.....
3. tôi không muốn nhận la người VN ư, tôi đã gặp vô số người khi mới dầu nói chuyện, họ chào hỏi bình thường, đến khi vỡ lẽ ra tôi la người VN, họ bắt đầu nói những điều không hay về người VN. VD: trồng thuốc phiện, thậm chí ở Nhật đi ra đường còn co tấm biển treo " Coi chừng người Việt Nam Móc Túi". Dẫu biết rang có người này người khac nhưng, những lúc đó muốn đào 1 cai lỗ rui chiu xuố đất.
4. Tôi post 2 tấm hinh để chứng minh, tôi la gamer có farm AP, là nạn nhân của trò cheat AP bẩn thỉu.
5. Còn về gia đình tôi ư, Bố tôi đi quân đội cho Viêt Nam Cong Hoa ( nói vậy là đủ biet khòi làm quan chức gi rồi phai không )
6. Dù gì AION không còn gi là hấp dẫn nữa khi biết có những người cheat AP như trên, tôi có gear Abyss mạnh thì sao, khong = 1 thằng cheat AP trong 1 tuần,
7. Còn về bản thân tôi ư, có người nói tôi ăn trợ cấp của chính phủ để sông. Khi nghe những lời đó tôi chỉ phì cười và tự nhủ rằng, ở đời còn rất nhiều người có tằm mắt và suy nghĩ hạn hẹp. Họ là cơ hội để khai thác va làm giàu .. hahaha
tôi thường nói 1 câu của miệng " Đúng la người Việt Nam".
Ah` cuối cùng thì mày cũng nói rõ cho tao biết mày là ai, lúc đầu tao tưởng mày là con cái của một gia đình sống ở Việt Nam và qua Anh du học, sau đó thì không quay về nữa mà tìm cách định cư luôn. Nhưng hóa ra mày chỉ là con của 1 quân nhân chế độ Việt Nam Cộng hòa - vì thua trận mà phải chạy ra nước ngoài - tao không biết mày và gia đình đi theo con đường nào, tháo chạy trên máy bay hay tàu viễn dương tháng 5 năm 1975 hay vượt biên trong nhưng năm 70 - 80 của thế kỷ 20. Nhưng nói cho mày biết gia đình tao cũng có những người như gia đình mày là người của chế độ cộng hòa đành phải ra đi vì không thích hợp với cuộc sống dưới 1 chế độ xã hội chủ nghĩa. Tao nói cho mày nguyên văn câu của người tao gọi là ông trẻ nói khi về thăm lại Việt Nam Tết nguyên đán vừa rồi nhé: Việt Nam dù dưới chế độ nào vẫn là quê hương của tôi và tôi thực sự cảm thấy tiếc khi rời Việt Nam vào thời điểm cuối nhưng năm 75. Ông trẻ của tao là Bác sĩ quân y hàm đại tá dưới thời Cộng hòa, khi sang Mỹ với bằng cấp đã có của mình cũng phải mất 5 năm và rất nhiều mồ hôi mới có được chỗ đứng vững chắc trong 1 bệnh viện của Mỹ. Chính ông ấy nói người Việt Nam ở nước ngoài phải bỏ công sức ra gấp 2-3 lần người bản địa mới có được chỗ đứng nhưng nếu là xác định được chỗ đứng rồi thì được tôn trọng hơn hẳn. Mày và gia đình mày có xác định được chỗ đứng trong xã hội của Anh như ông trẻ tao không, nếu mày và gia đình mày làm được điều đó thì tao sẽ tôn trọng mày và khi đó tiếng nói của mày sẽ có giá trị hơn 1 chút. Trong Legion này không thiếu người Việt ở Anh, Mỹ, Canada, những người đó đều có được chỗ đứng trong cái xã hội mà mày bảo là chỉ biết kỳ thị đó. Tại sao họ sống được, có vị trí trong xã hội và được người khác tôn trọng mà mày và gia đình mày lại không làm được. Tao sẵn sàng khẳng định rằng đầu tiên là bố mày 1 quân nhân chế độ Cộng hòa khi sang đến Anh đã không biết làm gì để khẳng định bản thân, suốt ngày chỉ ôm cái quá khứ 1 thời của mình, mà thực ra cái quá khứ đó cũng đâu có huy hoàng, nếu huy hoàng thì những quân nhân của cái chế độ mà mày gọi là Cộng sản ấy đã không thể chiến thắng. Những quân nhân ấy, và cái chế độ ấy đã chiến thắng 1 cách oanh liệt, họ không có được 1 lượng viện trợ quân sự dồi dào = đối phương, không có được 1 lượng lớn lính đánh thuê từ khắp thế giới mà ở đây là Mỹ, Hàn quốc, Úc ... đến giúp đỡ, không có được những trang thiết bị hiện đại =( quân đội Cộng hòa vận chuyển lính = máy bay, quân đội Cộng sản vận chuyển lính = chính những đôi chân của người lính), họ có được đồng minh giúp đỡ = cách hủy diệt hậu phương của đối phương như Mỹ dùng máy bay B52 ném bom rải thảm khắp miền Bắc Việt Nam không. Mày cãi nữa tao xem, còn tham nhũng hả, tao hỏi mày trên cái thế giới này chỗ nào không có tham nhũng và lạm phát, đố mày tìm ra được đấy, con người ta dù bất kỳ dân tộc nào, màu da nào đều có lòng tham, nếu không có lòng tham sẽ không có xã hội phát triển như bây giờ, mày biết vì sao không lòng tham giúp con người luôn vươn về phía trước. Mày có thể hỏi bất kỳ ai biết về Triết học xem câu đó của tao đúng hay sai. Đó là về việc mày nói về cái chế độ mà mày bảo mày không muốn sống dưới nó nữa nhé. Tiếp giờ tao hỏi mày ở Anh có tham nhũng, có lạm phát không, tại sao kinh tế thế giới lại trở nên điêu đứng như bây giờ. Nói cho mày biết này đó là do cuộc chiến tranh ở Irac sau đó là cuộc chiến chống khủng bố mà nước Anh mày đang đang sống và đồng minh số 1 của nó nước Mỹ gây nên đó, nó làm cho giá dầu thế giới leo thang, dẫn đến giá cả các mặt hàng khác lên theo, làm suy kiệt nền kinh tế Mỹ dẫn đến khủng khoảng tài chính trên diện rộng. Cái chế độ theo nhân loại gọi chung là Tư bản nó tốt đẹp thế đấy, mày bảo vệ đi tao nghe cái nào.
Mày post 2 tấm hình chứng tỏ mày có AP, với 3k kill để có được hơn 900k AP, và 1 tấm hình chỉ với gần 1,5k kill đã có hơn số AP mày có để nói rằng đó là bất công hả. Tao nói cho mày biết cái thằng trade AP ấy còn gà mờ lắm, với tầm số kill của nó tao phải có gấp đôi lượng AP ấy cơ. Còn lại tao còn có thể post 1 tấm hình có tầm gần 7k kill mà chỉ có độ 300k AP thôi. Nói để mày hiểu 2 cái tấm hình của mày chả nói lên điều gì ở đây cả.
Mày bảo là mày không ăn trợ cấp chính phủ để sống, vậy mày làm gì để sống, điều đó chắc không quá bí mật chứ. Tao nói luôn, tao làm công nhân thôi, 1 ngày làm việc 8h, ngoài giờ ở cơ quan tao nhận thiết kế mỹ thuật về làm thêm, chỉ online 1 ngày tâm 2-3h.
Tao không rảnh rang bỏ ra nửa năm để đi săn người lấy 2 mil AP như mày, mà tao lại thích đồ Abyss lắm vì nó thật mạnh mẽ và thật dễ kiếm - theo cách của tao, và có tạo hình thật đẹp. Tao trade AP việc đó GM có thể xử lý tao nếu GM có chứng cứ, còn lại không có ư, xin lỗi nhé tao vẫn sẽ cứ mặc bộ đồ đó đi train lv, đi đánh nhau. Aion nó không phải là game cứ có đồ mạnh là thắng, 1 mình đồ có ngon đi chăng nữa mà gặp 2 - 3 đứa có đồ tạm tạm, biết phối hợp vẫn cứ đứt phừn phựt.
Nào anh chàng Cle Pro, mày còn muốn nói về điều gì nữa nào, có chăng tao nghĩ mày đang ghen tị và nuối tiếc giá mà cái chế độ của bố mình không thua trận, giá mà bọn nó không biết trade Ap thì có phải mình đang sống sung sướng ở Việt Nam không, có phải mình thật khủng trong Aion không. Xin lỗi mày nhé trên đời này không có thuốc chữa hối hận, không có từ giá như, mày đọc xong nhưng dòng này thì làm ơn biến đi cho tao nhờ.
Mịe kiếp, trình độ ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế, trình độ trình bày và biện luận vấn đề còn non nớt, đừng có dở Tiếng Việt ra cãi nhau với tao, còn lại mày thích tao dùng luôn Tiếng Anh cãi nhau với mày này, post tiếng Anh đi.
Lần sau trước khi đụng đến tao, lôi cái tên char của tao trong game ra để mà nói này nói nọ đề nghị sử dụng công cụ tìm kiếm đọc hết các bài viết trên diễn đàn này của tao đã đi nhé. Thích chửi nhau kiểu có hay vô học tao kiểu gì cũng chiều được mày.