Câu truyện không kể về những người anh hùng
Văn dở nhưng lại thích viết

. Các bạn không khoái đọc thì cứ kéo thanh cuộn xuống là được XD. Đây là lời tự sự của cá nhân của một gamer về một game.
Bước sang bước ngoặt mới, xúc cảm đọng lại mà đang đêm bật metal chắc hàng xóm không ném gạch vào cũng hơi phí

. Nên viết ra câu truyện về quãng thời gian Aion, cũng gần 1 năm rưỡi.
Vào một buổi tối tầm 9h 10h tối, sau khi nghỉ ngơi tạm off wow official vì vấn đề kinh phí, lò mọ lọ mọ vào box Aion, đang là sinh viên năm 1 nên độ rảnh cao và thế là cũng torren, cũng idm các kiểu để down Aion về. Hồi đấy speed cũng kha khá nên cắm máy tầm 3 4h là down xong rồi thêm cái patch IA là vào lúc 2h sáng cũng xong hết.
Thế giới Aion mở ra không phi thường, không hoàng tráng, không thần thánh,.v.v. trước mắt tôi. Vì tôi đã chơi từ L2 cho đến wow cái thì 4 năm cái thì 6 tháng. Lúc đấy tôi cũng chỉ muốn tìm một game mới hơn sau khi test hơn chục game RPG trong 1 tuần.
Char đầu tiên tôi chơi là sin vì đọc wa guide thấy sin Aion thời đấy chơi được dual sword hơn dagger L2 bấy giờ. Với khả năng (tự sướng tí ) chơi các game khó lâu quá rồi, thêm chút English lọ mọ cũng đủ để tôi thoái mái chơi.
Tôi solo tốt hơn chơi group ! Với việc chơi L2 3, 4 năm thì cái khả năng solo up gears/ lvling của tôi quá bền, bất kể game nào. Vậy là tôi solo trên sever Siel race Ams

. Tôi cũng đã đọc qua một số nick trên box IA thời bấy giờ và cũng gặp mặt qua một số nick người VN thời bấy giờ, tầm tháng 11 năm 2009 nhưng tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Cái tôi, cái cá nhân, cái e ngại làm tôi chưa muốn lộ diện. Chà, cái khoảng thời gian chơi trên Siel chỉ tính trên đầu ngón tay. 3, 4 ngày chơi một chút là tôi up 3x cầm dual 1x white. Thời đấy 1 ngày drop 1 2 món white để bán là sướng đái cả ra máu ấy chứ.
Và rồi tôi cũng tiếp xúc được cái pvp của Aion thông qua Rift. Ngày xưa rift mở 24/ 7. Tôi lúc đấy còn nghĩ rift là khoảng không gian trung của ams và ely XD. Một char gla lvl 27 lạ hoắc kêu gọi các đồng chí 2x xung quanh đấy vào rift bem ely. Uh thì vào, sợ éo bố con thằng nào. Cái thời đấy masswar vui nhộn kinh khủng, từng đoàn pt đi chung cùng nhau, bem từng con mob cùng nhau để mong drop chút ít đồ vì ai cũng nghỉ cái rift rate drop hơn ams. Và rồi tất nhiên trên lãnh địa Eltnen ely thì cả rổ, bem nhau là quá thường. Nhìn thằng ranger có vẻ cùi cùi, có vẻ ngơ ngơ, hú dash phi vào đấm đá túi bụi mà máu nó tụt có tí, rồi nó giương cung ra AOE, cả team click về làng. Mở web hóa ra skill 4x ~ lvl nó 4x+ trong khi cả team toàn 2x

.
Cái tôi thích nhất là khi đang trên đất elysea, cả team đang chuẩn bị rush thì mình có cú điện thoại gọi đến và phải nghe mất 5ph, lúc quay lại xem bảng chat thì có đứa hỏi " Where's pureblood ", leader pt nói " Maybe he's busy, just wait him, i believe him" và 3, 4 thằng cũng nói tương tự XD. Cái vui vì được người khác coi trọng, nể trọng thật là hay !
1 A.M; mạch viết chuyển đến lúc sever Lumiel mở cửa và hầu hết tất cả GVN qua lumiel. Đây là một quãng thời gian dài và mệt mỏi nhất, có viết đến trưa mai cũng không hết nên chỉ type những xúc cảm nhất.
Tại khoảng thời đầu, tôi gặp những người VN trên Lumiel, những cái tên tuổi chưa tạo ra điểm nhấn, những cái tên tuổi không đọng lại lịch sử internet, lịch sử IA, những cái tên tuổi không phải là những anh hùng. Nhưng họ, đối với tôi là Infinite XD
Điểm ngược lại thời gian:
Teraga:
Không phải gakon leader Viking thời xưa, không phải dragonape người đồng trang lứa và thi thoảng vẫn chat và luôn nằm trong list trilliant mà là teraga. Một leader clan L2 ngày xưa, tuổi tầm 3x, supper OC main. Quý trọng! Vâng, đối với tôi anh là bậc đàn anh có tuổi nhưng khả năng mic sin của anh, khả năng gian thương giran của anh luôn làm tôi quý trọng từ trước đến giờ. Anh ít nói nhưng làm nhiều. Anh nhận xét ít nhưng tính nhiều. Anh phức tạp nhưng cũng thoải mái.
Lộc:
Nick game là lifetaker, bunnycoi. Là người đồng trang lứa với tôi. Lúc đầu khi nhìn char sin của ông ấy sao mà tởm thế =.= nhưng cách "chơi" của ông ấy ĐƯỢC. Là người tiên phong đầu tiên khi làm char clone để bem boss low lvl, là người sẵn sàng hy sinh không chơi sin mà chơi cle support cho anh em, là người không ngại khó chỉ ngại không có kèo. Nếu cần một người bạn gamer đúng nghĩa thì chính ông bạn này rất là hợp.
Arenaxxx:
Ôi; ông anh tôi. Bậc đàn anh, dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ. Một temple trâu bò, cứng cựa. Môt ông anh khoái bia. Một ông anh thích là nhích, thích là chích. Nếu đặt niềm tin vào temp nào có thể take được aggro để tôi thoải mái dps thì là anh. Vâng, chính anh. Tất cả mọi người đều quý anh, thích nghe anh hát cải lương lúc 12h đêm sau khi nốc xong chắc cả lít bia.
Pyl:
Tự nhiên, không câu nệ, hăng hái, thoải mái. Là người mic sorc ấn tượng với tôi khi cái chỉ số dps vào boss lên đến 1k7 vào thời xưa. Là người luôn can gián khi chiến tranh chém gió đá xoáy nhau sắp bùng nổ. Là người không coi nặng về gears, sẵn sàng đứng trong party có class cùng type. Sẵn sàng.
Asa:
Phewww, khi viết đến tên ông tôi băn khoăn quá. Cùng trang lứa, cùng L2, gần năm quen nhau. Tôi không ấn tượng cách mic char của ông, hoàn toàn không ấn tượng mà tôi quý là quý con người ngày xưa của ông. Ông luôn là tấm gương ở cuộc sống thật với tôi. Tranh luận, có tranh luận; cãi vã, có cãi vã. Để đạt được kết quả mà cả hai đều thấy. Nhưng cho đến giờ...
Lig:
Cái này không phải tôi mà là cả realm lumiel đều công nhận. Champion Gla, fk temp v.v..v Nói chung chú thuộc dạng gosu, khen nhiều mỏi tay. Nhưng cái khiến tôi quý ở ông là giỏi mà không kiêu, tài mà không tật, nói ít làm nhiều, sẵn sàng support anh em, sẵn sàng train newb thành semi. Hân hạnh khi quen ông.
Vil:
Cảm ơn ông một lần nữa. Cái ngày mà tôi là người vô trách nhiệm off IA sang L2, ông đã có trách nhiệm rebuit clan, support các anh em khác từ lore đến new hơn hẳn một thằng như tôi. Tôi chả biết nói thêm gì hơn: Supper late.
Dek:
Một trong 6 mạng khởi lập CLGT và chơi cùng anh em đến giờ. Cựu member VS. Cái ngày mà ông chơi sin cầm gear rent mà dps lên được 700, cái ngày mà ông dù time ít nhưng vẫn lvling cle cùng tôi và lig, cái ngày mà số lượng gla ông loot ra dagger lên đến 7 mãi chưa thấy spear, cái ngày của cái ngày mà tôi dù có reroll cũng vẫn mong có người như ông chơi cùng.
PP:
Giống như dek cũng là người lập CLGT cũng là cựu mem VS. Dù khoảng thời gian ông onl không nhiều nhưng ông khiến trong mọi người trong clan thoải mái. 1, 2 tháng trời không drop đồ cũng không sao; vẫn cười, vẫn nói. Đi ins nhiều quen rồi, bem boss nhiều quen rồi, không drop cũng quen rồi. Nhưng ông vẫn tự tin và thoải mái chơi. Điểm này ai cũng phục.
Còn rất nhiều các bợn khác như chaser, redruby, rose,piggy v..v...v; thằng siz thì khỏi nhắc, số lượng chai vodka ngồi cùng không 100 thì cũng 50
Những gì đạt được trong IA từ khi wipe là gì nhỉ:
Ding 55 sau ngày thứ 2 ?
Total AP lên được 500k ?
Kills ~ 250 trong 3 ngày ?
Làm đến quest rank ely 4th 8/ 10 ?
Debil bow +11, vai blue, tay golden Abyss 50 gold medal +10/ 13 ?
Được các member nn inv vào pt masswar ngay khi onl; được inv và BT ngay khi onl ?
[spoil]
[/spoil]
That's bullshit. I don't care. I fking need !!!
Tại wow: nhiều người hò hét một DK frost " Bfmv " top kill 70/ 1k lao vào tank harass không phải xoắn, họ hò hét " follow him ".
Tại L2: " em ơi, cày nhiệt thế " khi một thằng log 10 acc kéo lvl support clan; spoil cho đến drop rec với niềm tin ngày mai sẽ sáng.
Tại IA:
Tôi là người vô trách nhiệm; độc đoán; semi pro; giao tiếp kém.
Nhưng Cái tôi có được trong IA chính là được chơi cùng tất cả các bạn của tôi!
Tôi có thể tự hào mà nói: Tôi không có gì phải hối tiếc cho đến giờ !
Tôi chỉ có thể type thêm cho chính tôi và những ai đọc dù lướt qua hay full là:
Hãy sống một cuộc sống mà không phải hối tiếc
