Inhouse lập xuân .

  • Thread starter Thread starter Jukanius
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
One more day :|

Ngày mai cho Siro nhận lại =))
 
Game đầu tiên bị Wii chửi như con osin luôn ....
 
thế ở trên là ntpk à? Chửi gì đâu nhỉ? Mình chỉ thấy chat bt =))
 
thế ở trên là ntpk à? Chửi gì đâu nhỉ? Mình chỉ thấy chat bt =))

=))
ditx. Mình quên ko mua gà (thật ra là do hồi hộp wa' nên ko để ý, kiểu đc chơi với gosu ý) thế là Wii: *#()$#@$# ván sau cút!!!!
 
Nó nói thế thôi, tính tình hổ báo lắm =))
 
Dm nhà sở điện , đang ngồi chơi nó sụt phát , vừa mất oan game 2 , vừa tối om :(( .
 
Dm nhà sở điện , đang ngồi chơi nó sụt phát , vừa mất oan game 2 , vừa tối om :(( .

Ko thì lại bị củ hành nữa chăng Juka? :-<
to Siro: Thế sau này có đc chơi nữa ko?
 
hành tỏi gì? ko biết xhiêu DK by Sheet Ly hả :wink:
 
dm con juka siu sf đang cực mạnh divine các kiểu mà nó nỡ lòng nào quit :((
 
Mẹ trận đấy mình đánh hay vl. Lên được 2 bracer bottle với boots ngay trong 20' đầu thì tự dưng dis.

Thế sau này có đc chơi nữa ko?

Quên nhiều quá thì nghỉ :)).
 
Ko thì lại bị củ hành nữa chăng Juka? :-<
to Siro: Thế sau này có đc chơi nữa ko?

Cho bạn lời khuyên,chịu khó xin chân Obs chừng 4-5 trận đi,khi nào quen cách đánh b/p rồi vào cũng chưa muộn,chưa kể Obs nhiều thì quen mặt nên cũng đỡ bị ăn tạ ::)...
 
Thì biết ngồi chửi nhà máy điện chứ làm được gì hơn :-< .

Game 1 cầm ganker có bị củ hành quái đâu , game 2 được mấy phút đầu ép con Siro =.= .
.
 
Thằng Siro chó chết sao cứ nhè mình nhở o_0 cave yếu đuối, đực rựa, ko có ass mà sao lại hiếp mình :-s
Kệ hiếp anh thì chết đi em ;))

Tết chán quá chắc mai IH tiếp :x
 
Dạo này tết nhất đt đến nhà cũng nhiều, thành ra mình chẳng dám onl GG đú cùng các bạn :( Hi vọng gặp nhau vào 1 ngày gần đây
 
Thì biết ngồi chửi nhà máy điện chứ làm được gì hơn :-< .

Game 1 cầm ganker có bị củ hành quái đâu , game 2 được mấy phút đầu ép con Siro =.= .
.

Game 1 Juka cầm con neru phải ko =)), game 1 mình đánh cop gosu quá, game 2 nhường slot cho công nhân nghành siro vậy =)), thấy nó van xin quá =)).
Nói thật game 1 lesh team tớ đánh khá chán đấy :-<
 
Đang treo gg gặp ksk mess kêu IH.Gặp ngay lúc đang đánh bài với mấy thằng bạn ở nhà =))=))
 
tết mất điện thì buồn phải biết nhỉ.nhà em ko mất điện mà mất cable+net, haizzz..::(
 
Nói chung là lần đầu ih cảm giác thật là vê lờ. Hy vọng sẽ đc đánh tiếp
 
Cái gì? Hiếp mình? 17p có basic items và 1k4 rồi, ngăn đc es farm sao :-w

Juka thất bại 2 games, chưa kể vào đã bị ăn fb =))

Thực ra thì con lesh game 1 bị khớp, biết đâu bữa nay sẽ khá hơn ;;)
 
Game1 thua do ko ai farm được, NA mình pump cho 3 kill đầu, bú rune các kiểu mà 20' mới lên được dagon giầy lởm
Lycan thì 30' trong người có mỗi vla, tread
luna thì mãi ko lên được bkb
Panda thì combat mất mặt, toàn hết máu mới ulti >> 1 stun, 1 cyclone vứt đi. Mà panda trận đấy ko tăng miss cũng được, mình thấy cứ hở ra là ném miss =.= ko hiểu ném Ts với es làm ji vậy?
Rất nhiều tình huống lúc đầu lycan ko để ý lane, nếu ko TS với tide chết liên tục rồi. Na chỉ phải lo lane top.
Na thì ko riêng juka, mình đã rất nhiều lần các thanh niên đánh NA tham ulti >> stun + burn chậm. Thực ra cái hit 2 trăm mấy dam đấy cũng ko đáng kể. KO nhất thiết cứ ulti là phải cạp được nó mới skill. Quả combat trong rừng NA skill cũng chậm, làm tide ulti được >> luna dẹo trong 3 nốt nhạc :|
Đáng ra có Na, bên kia cả es,tide thì team 1 phải đì được lane mới đúng.
Còn con potm đánh để GL được thì ko hề khó ... tuy nhiên với potm thì mạng kill cũng ko quyết định đựơc. Potm phải own đồ cơ mới khỏe. Trận đấy nếu tầm 30' lycan, luna có bkb thì team kia vỡ trận.

Trận 2 thì ko đánh hết ko nhận xét ji luôn =.=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top