Phim này mà bác nào bảo đơn giản nghĩa là chưa hiểu hết nội dung phim rồi. Mình tính phải xem thêm lần nữa để hiểu hết tất cả những ẩn dụ của nó.
Phân tích sơ sẽ thấy cảm xúc đầu tiên được sinh ra tượng trưng cho tính cách chủ đạo của người đó. Cảm xúc đó sẽ chỉ đạo những cảm xúc khác. Ví dụ như của Riley là Joy, của mẹ Riley là Sadness, của bố Riley là Anger, của thằng nhóc hô "Gái! Gái!" ở gần cuối phim là Fear, của con bé tóc G-Dragon vẽ mắt là Disgust v.v...
Để ý nếu cảm xúc chủ đạo của 1 người là Joy thì tính người đó sẽ như bé Riley, nghịch ngợm, thích tìm kiếm sự vui vẻ, hướng ngoại. Nếu cảm xúc chủ đạo của 1 người là Sadness thì người đó sẽ rất điềm tĩnh, tâm lý, hướng nội. Điển hình là mẹ của Riley, thấy con gái phảng phất nét buồn là nhận ra và dò hỏi con ngay. Chẳng bù với ông bố bị Anger chi phối nên thuộc dạng "phải nói ra mới biết chứ ai mà đoán ra được". Cứ thế mà suy ra những người khác.
Lúc Sadness với Joy bị lạc khỏi trung tâm đầu não là tượng trưng cho việc con bé đấu tranh nội tâm với nhau. Đến khi 2 đứa về lại được, Joy cho phép Sadness thay đổi những kí ức lõi thành Sad, đó là lúc con bé đã trưởng thành thêm 1 chút. Con bé đã chấp nhận cuộc sống không phải lúc nào cũng là hành trình tìm kiếm niềm vui, phải chấp nhận những nỗi buồn vì cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều ý ta, những kí ức lõi thời thơ ấu giờ nên xem đó chỉ là những kỉ niệm đẹp (nhưng buồn) để bước tiếp. Sau đó một viên Buồn pha Vui chạy ra cho thấy nội tâm của con bé đã dần phong phú hơn. Đương nhiên phải vậy rồi, càng lớn thì cảm xúc càng hỗn tạp, làm gì có chuyện vui, buồn đơn thuần như hồi trẻ nít...
Có ai để ý đoạn cuối phim, ông tài xế lái bus có cảm xúc toàn là Anger luôn không? Ông ấy có thể vì gặp quá nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống như thất bại trong sự nghiệp, thiếu thốn tình thương, cô đơn, nghèo khó,... nên những cảm xúc khác bị "lạc" khỏi trung tâm đầu não hết. Nhưng không may mắn (thật ra là có lí do cả) được như bé Riley, những cảm xúc đó lạc mãi luôn không trở về nữa nên giờ tâm trạng ông ấy chỉ còn Angry mà thôi. Mọi người nghĩ vì sao mà Joy và Sadness có thể trở về với Riley được? Có phải được giúp sức rất nhiều bởi trí tưởng tượng quá phong phú của con bé hay không? Nó tượng trưng cho việc một con người có tinh thần lạc quan cao sẽ dễ vượt qua những đau buồn của cuộc sống hơn.
Còn một đống chi tiết ẩn dụ khác nữa nhưng nếu mọi người có hứng thú thì mình mới bàn tiếp.