1. cái này mình biết mà, cái phương trình giúp đưa trạm không gian khổng lồ để đưa lên vũ trụ ý gì (không còn lo lắng về trọng lực), nhưng vấn đề là sao k làm 1 cái vệ tinh quay tạo ra trọng lực (giống cái tàu vũ trụ quay ấy) như Elysium cho nó nhẹ nợ từ đầu đi, chê bé quá thì làm mấy chục trạm, bay đến tận Sao Thổ cho nó vừa tốn kém vừa liều lĩnh, ánh sáng mặt trời ở đó k đủ để mà trồng ngô đâu nhá, phi logic to tướng. Chẳng qua bắt buộc phải phi đến sao Thổ để đón nhân vật chính thôi, gượng ép vl.
2. cái màn kịch thì mình đoán ra từ đầu phim rồi, nếu k phải Nolan đạo diễn thì mình sẽ đoán phim làm kiểu twist gây sốc, bad end đánh vào sự bẩn thỉu của con người, plan B đc thực hiện còn những người làm phải trả giá ít nhiều cho sự phũ phàng cao cả (thành công đi liền biến chất, phong cách thường thấy của manga Nhật), tuy nhiên Nolan k dám làm thế.
3. tất nhiên là về lý thuyết thì đúng, nhưng cái máy ngủ đông đẻ ra vốn là đề cắt các tình tiết thừa thãi time skip thần thánh, cái này ok mình cho là khéo tay và điểm cộng, tuy nhiên nó tạo ra hệ lụy là tới bước đường cùng thì k cần chết, rúc vào máy ngủ đông chờ hy vọng là xong, lại 1 động tác "sợ bẩn" của Nolan.
4. thế đẻ ra cái lý thuyết 1 chiều, chiều còn lại k truyền về đc chẳng phải gượng ép à, cố tạo diễn biến tâm lý để ép nhân vật chính phải chui vào không gian tình yêu mới truyền đc thông tin qua mã Morse

, ông cứ nghĩ đi, nếu thông tin đc truyền 2 chiều thì mọi thứ quá dễ dàng và Nolan k ép đc mọi thứ theo ý muốn, chẳng qua Nolan làm khéo quá, tạo hỏa mù rối tinh hết lên để che đậy sự gượng ép.
Nói thì bảo cố bới plot hole chứ mình chỉ kể chi tiết gượng ép thôi chứ k phải plot hole, mấy cái như nước nông đến đầu gối k thể đủ lượng để tạo sóng thần cao cả trăm mét, ngủ đông quá lâu thì k vận động bt đc. hành tinh xoay quanh...lỗ đen, phịa ra vầng hào quang quanh lỗ đen vì sợ khán giả k nhìn thấy nó (thực tế lỗ đen phải ăn thì ngta mới nhìn thấy, k lẽ nó đang ăn, vậy ăn ai?? :v )...nhiều cái nữa mình còn chả thèm nói, đấy là còn chưa đào bới nhiều.
Mình vẫn đánh giá phim hay, rất hay nhưng mình đánh giá cao cách làm phim và diễn biến tâm lý chứ về độ epic giác ngộ những điều mới mẻ sáng tạo của trí tưởng tượng k có nhiều. Đoạn cuối đặt hết hy vọng vào trí tưởng tượng của Nolan về điều gì sẽ xảy ra trong lỗ đen, rút cuộc là...không gian tình yêu, lúc đó chỉ nghĩ thầm "mẹ kiếp lại là yêu đương cứu rỗi nhân loại, nhạt vl", may mà đoạn cuối mình khá hài lòng về hành động đi tới chỗ Anne Hathaway của anh main, gợi nhớ đến hình tượng Adam Eva.
P/S: còn về ý tưởng về sự nhỏ bé của con người với vũ trụ thì cứ phải học Gravity dài. chứ phim này thấy con người giỏi vl ra.