Interstellar (2014)

Kịch bản nháp cũ từ 2008 thôi, có lâu rồi mà. Nói chung kiểu gì cũng thay đổi nhiều nên ko thể coi là spoiler được. Phim cũng không phải dạng hack não mirinda twister gì cả nên xem chơi cũng đc, chỉ thấy là cinematography sẽ ảnh hưởng khá nhiều bởi vậy mới hóng DoP mới xem sao.

https://drive.google.com/file/d/0B6KsRu2iQn2ocVJIcEFTaFZFaDA/edit?usp=sharing
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc cái kịch bản nháp làm nhớ tới bài hát này::5cool_big_smile:
[video=youtube_share;WR7efZyHOLY]http://youtu.be/WR7efZyHOLY[/video]
 
Interstellar dự án cũng ủ lâu rồi mà, từ 2008 đến nay thì sẽ còn thay đổi nhiều. Không có thánh Goyer vào phá đám thì ổn thôi, để anh em Nolan tác chiến \m/
 
Steven Spielberg định làm phim này cơ mà lại sang dự án khác nên Jonathan Nolan cho anh mình đạo diễn luôn.
 
[SPOIL]Nội dung phim bắt đầu khi một sao neutron bị lỗ đen hút vào, phát ra sóng hấp dẫn bay tới trái đất. Sau khi tìm hiểu, chính phủ mĩ nhận thấy lỗ đen này ở 1 nơi rất xa trong vũ trụ và sóng hấp dẫn này phải chui qua 1 lỗ sâu mới bay tới được trái đất ( lỗ sâu có thể xem như 1 cầu nối tắt giữa 2 vùng không gian và nó chỉ tồn tại ở 1/ tỉ giây nên chuyện ngẫu nhiên xảy ra hiện tượng này là không thể). Khoa học gia mới đặt nghi vấn, xem đây như là 1 lời mời gọi của "ai đó" cho người trái đất. Chính phủ Mĩ quyết định dấu chuyện này và xây dựng kế hoạch nghiên cứu lỗ sâu trên.

Sau nhiều năm gửi nhiều tàu ko người lái đi ko thấy trở về vào 50 năm sau cuối cùng có 1 con drone bay trở lại và Cooper ( Matthew McC) tìm thấy, thời điểm này chính quyền các nước đã sụp đổ, trái đất cũng gặp biến cố kiến việc trồng lương thực ngày càng khó khăn ( chỉ trồng được bắp). Cooper vô tình đưa con Drone này quay lại căn cứ nghiên cứu lỗ sâu năm trước và biết được cây bắp sắp sửa cũng không trồng được, nhân loại chỉ còn khoảng vài thập kỉ để sống. Từ những dữ liệu đa phần bị hỏng của tàu ko người lái, nhóm nghiên cứu thấy hành tinh mà tàu gửi đi do thám tồn tại không khí nước ở dưới lớp băng, con người có thể sống đc nên quyết định gửi đoàn thám hiểm đến đó xây dựng thuộc địa trước khi trái đất diệt vong.

Đến nơi thì phát hiện TQ đã đặt chân tới trước, nhưng không còn ai sống, chỉ còn robot và ailen ở 1 dạng sống khá thô sơ. Qua tìm hiểu thì biết số phận hành tinh này sắp diệt vong do bị lỗ đen hút, nên họ quyết định quay về đem theo 1 công nghệ có thể cứu trái đất. Hành động cháy nổ blahblah 1 hồi thì đám nghiên cứu ko quay về được mà lại rơi vào lỗ sâu đi vào chiều không gian khác, nơi họ gặp 1 thế lực siêu nhiên (?) và nhận ra mình đi có vài tháng mà trái đất đã qua mấy trăm năm và cả hành trình là 1 kế hoạch được "ai đó" vạch ra để cứu 2 giống loài khỏi sự diệt vong. Đoàn quyết định quay về quá khứ đem theo công nghệ cứu trái đất (toàn hàng TQ nghiên cứu sau mấy nghìn năm) được lưu vào ổ cứng của 1 con drone tìm thấy trên hành tinh băng kia, riêng có Brand ở lại.

Trong quá trình quay về, Cooper nhận ra trong chục năm qua không hề có bằng chứng nào của việc du hành thời gian ( nếu ko thì trái đất đã được cứu) và con drone trên tàu cũng chính là con drone lúc trước anh tìm thấy, nên mới nghĩ rằng chỉ có drone chui qua thành công. Người bạn đồng hành không nghe, đẩy anh ở lại và tiếp tục đi vào lỗ sâu.

Tàu nổ, flashforward trăm năm sau anh Cooper quay lại được trái đất con người đã di tản nhờ công nghệ anh gửi về. Gặp lại hậu duệ mình và loài người sau mấy trăm năm, anh chán đời vì ko theo kịp thời đại lại không có gái để phang nên anh quyết định chôm tàu đi tìm Brand để phịch :cuteonion9:. Tèn tén ten phim kết thúc trong tiếng nhạc hoành tráng trên phông nền đen :cuteonion47:.






Kịch bản cũng tạm được, hơi giống 2001: ASO, giữa phim hơi tệ nhưng đầu phim và cuối phim khá ổn. Cast Matthew McC cho vai Cooper khá hợp, còn chị Annie thì không biết sao, 2 anh chị trên phim cũng tự dưng làm tình hơi vô lý. Cho 7 điểm, để xem Nolan dàn dựng phim này ra sao, kiểu gì cũng bị đem ra so sánh với 2001. Thay Cinematographer mới nên cảm giác phim Nolan cũng khác , kết phong cách của người mới hơn.[/SPOIL]

Bộ Phượng Hoàng Lửa của Osamu Tezuka cũng có 1 cái truyện kiểu như này.
 
CŨng vừa mới bắt đầu đọc 2001: ASO, có điều ko có tiếng Việt nên đọc hơi chậm tí, từ khi con Mac hư thì cũng dừng đọc, vì cai iBooks nó có dictionary tích hợp, còn windows, thì copy paste mệt quá
 
CŨng vừa mới bắt đầu đọc 2001: ASO, có điều ko có tiếng Việt nên đọc hơi chậm tí, từ khi con Mac hư thì cũng dừng đọc, vì cai iBooks nó có dictionary tích hợp, còn windows, thì copy paste mệt quá

Windows có nhiều phần mềm từ điển có chức năng quét từ mà, miễn phí có Lingoes đó, down nó + từ điển Anh - Việt vào là đc.
___________________________________________
Phim này đáng chờ đợi đây, Matthew McConaughey và Anne Hathaway bảo đảm phần diễn xuất; Nolan dù (theo ý kiến cá nhân) đc overated quá mức, có vài điểm hơi bảo thủ và chỉ đạo hành động hơi tệ vẫn là nhà sản xuất phim rất tài năng.

Mà mình cũng chả hiểu tại sao Anne Hathaway bị dân mạng nó ghét đến vậy; Anne diễn xuất tốt (hơi overact 1 tý), đa dạng, chịu khó hy sinh, tính tình đúng là hơi tự phụ nhưng còn xa mới đến mức của RDJ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nolan làm phim hay, phim chủ yếu dùng practical effect nhưng hình như viện hàn lâm ngó lơ bác này.
chả hiểu sao xem cái đoạn tàu vũ trụ bay lên từ phía cánh đồng ngô mà háo hức chờ phim này quá.
 
Thực sự trước giờ chưa xem phim ai mà "sướng" như xem phim Nolan, cảm giác ổng chả overrate tý nào. Memento diễn viên xấu, xem khó hiểu mà cuốn hút lạ, mấy phim sau khỏi nói. Cá nhân xem Prestige 5-6 lần vẫn đã, bộ 3 sịp đen thì tuyệt cmn vời, Inception là phim đầu tiên thích Leo.
Võ thuật trong Bát măng xấu thật, nhưng mãi ấn tượng cú móc lốp xe Joker, xem Bane vs Bat vẫn thích.
 
1013878_10154109901285075_4586454159450269026_n.jpg
 
Trong khi mọi người đang hype cái Godzilla thì Interstellar lẳng lặng ra second trailer, ngon.
 
Trailer hay. Nhìn sơ diễn xuất Matthew trong này thì có vẻ như sẽ khá đỉnh, xét bối cảnh thì dự là khóc nhiều như Hugh Jackman trong The Fountain :3cool_adore:
 
Tháng 11 ::2cool_beated:.
Sau 1 loạt film thì cuối cùng Nolan đã chịu cho bác Caine để râu =)).
 
Trong khi mọi người đang hype cái Godzilla thì Interstellar lẳng lặng ra second trailer, ngon.

ở bên Mỹ thì cái trailer mới này được chiếu trước Godzilla ngoài rạp :7cool_feel_good:
 
hình như là về các phi hành gia lên kiếm ăn trên vũ trụ, tìm cách giải quyết nạn đói ở Trái Đất :7cool_feel_good:
 
Back
Top