Interstellar (2014)

^
hên vậy, kì mình đi coi, đã đang éo hiểu gì rồi, tập trung suy nghĩ mà cứ gặp cái thằng đực kia cứ bô lô ba la, cộc không chịu nổi :3cool_angry:
 
Mới xem hôm thứ sáu xong. Không dám chém về mặt khoa học, nhưng mình đánh giá cao về mặt hình ảnh, bố cục cũng như âm thanh của phim. Đơn giản nhưng ấn tượng, có những trường đoạn miêu tả sự tĩnh mịch của vũ trụ cũng khiến cả rạp phải im lặng theo hay cảnh con tàu nhỏ bé bay ngang qua sao Thổ, trông thật lẻ loi, cô độc. Điểm hay nhất của phim này là bớt được đám trẻ trâu chém gió. Mình thích đi xem phim một mình nhưng lần nào cũng phải ngồi giữa 2 đôi trẻ, và lần nào cũng có thằng sĩ gái vênh váo giải thích tình tiết phim. Lần này chúng nó im hết:4cool_baffle:

FA khổ nhỉ :-).........hy vọng chú sớm có gái để vênh váo nhé
 
Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng quốc tế, phim này đã đạp Big Hero 6 xuống chót bét (không được nhắc đến trong Top 5), nhờ lượng khán giả hùng hậu và trung thành ở Hàn Quốc (14.1 triệu), Anh ($8.4), Nga ($8.1), Pháp ($5), Đức ($4.4), Ý ($3.6), Úc ($3.6), Mexico ($3.2), Tây Ban Nha ($2.6) và Brazil ($1.

Mình chưa xem cả 2 phim nên không có ý kiến về chất lượng nhưng big hero 6 mới ra mắt ở một vài nước nên doanh thu thị trường quốc tế kém là đương nhiên
Úc 26/12
Tây Ban Nha 19/12
Pháp 11/02
Anh 30/01
Chưa chiếu lấy gì cho vào top 5 . Nếu được chiếu cùng thời điểm chưa chắc big hero 6 đã thua
 
FA khổ nhỉ :-).........hy vọng chú sớm có gái để vênh váo nhé

TW8Ma1a8ZsZ8I.gif
 
Lạ nhề, mấy lần mình đi xem phim mọi người đều trật tự cả mà, có bị gặp phải mấy couple như thế đâu
 
"Người tình mùa đông", "Buổi sáng hành tinh khỉ", "Một góc ngày mai", "Đầu gấu ngân hà"... Bao nhiêu phim xem năm nay toàn gặp các thánh comic với manga vào ám:9cool_canny:
 
[spoil] Tính ra Cooper cũng hi sinh nhiều quá, đi du hành vài ngày với hi vọng quay về dc với con mình, nhưng lúc về thì ai cũng chết rồi, đứa con gái thì hấp hối. Nói chung là mất hết thời gian vui sống cùng gia đình :( [/spoil]
 
[spoil] Tính ra Cooper cũng hi sinh nhiều quá, đi du hành vài ngày với hi vọng quay về dc với con mình, nhưng lúc về thì ai cũng chết rồi, đứa con gái thì hấp hối. Nói chung là mất hết thời gian vui sống cùng gia đình :( [/spoil]

[spoil] bay từ trái đất đến saturn đã mất 2 năm rồi [/spoil]
 
So sánh doanh thu của Interstellar với big6 nghe cứ sao sao ý. Không có ý nghĩa mấy. 2 phim thuộc hai genre khác nhau, hướng tới nhóm khán giả khác nhau mà.
 
Phim này thất vọng với anh Jason Bourne quá, đánh tay đôi với thằng cha HIV AIDS lâu năm mà cũng chật vật mãi mới thắng được :6cool_boss:
 
Phải thông cảm cho anh ấy. Ngủ liền tù tì 30 năm thì cơ nào chả phải nhão:6cool_boss:
 
[Spoil]đoạn giữa phim cứ mơ màng nên ko tập trung lắm, bác nào giải thích hộ với: mục đích Mann đánh tín hiệu giả là để có cơ may có người tới đón mình về thôi à, hành tinh đó ko sống đc sao ảnh cứ nói vì nhân loại là sao? Mann bay tới con tàu nhằm đến hành tinh của Dr Ed?[/spoil]
Mấy đoạn giải thích coi mệt quá, mấy ông tây ngồi trên mình thốt lên "speak english" rõ to :))
 
Còn nhiều đoạn cố tình làm cho giống 2001 2010 đến phát sợ. Đúng là phim khoa học về không gian nào cũng bị ám ảnh bởi 2001. :9cool_pudency:.

Phim Nolan thì thuộc dạng Kubrick-wannabe nhưng chuyển thể thành Spielberg style cho đại chúng. Cứ nghe kĩ giải thích là nắm cũng 70%-80% rồi chứ ko có gì khó hiểu.

[spoil] Mann sợ chết 1 mình làm giả tín hiệu là hành tinh sống được để có người đến cứu. Endurance đến nơi thì phát hiện KH A là viễn tưởng nên Cooper muốn quay về trái đất. Mann cướp tàu định sang hành tinh còn lại để làm KH B[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
cái đuyệt mịa vào rạp phải ngồi cũng cái lũ trẩu xem éo xem toàn bóp nhau ồn vcc, may mà mình chém gió phim dài 4 tiếng cho chúng nó té sớm :9cool_pudency: làm mất mẹ đoạn đầu xem éo hiểu gì cả, ai giải thích cho mình vì sao hai bố con nhà đấy lại lăn đến cái trung tâm kia không :(
 
coi xong thắc mắc anh mỹ đen làm cái mẹ gì cho hết 23 năm trên tàu, tội vcd =))

rạp mình xem tốp người Nga vào, ko hiểu chúng nó coi thế nào fim Anh, phụ đề việt :4cool_oh: hóa ra có 1 phiên dịch, ngồi dịch lại từng câu suốt từ đầu fim đến cuối fim mới hãi :6cool_surrender:
 
Mình cũng thấy anh đen tội nhất phim. Chờ đợi 1 mình suốt 23 năm trong một con tàu cô độc giữa không trung, chả khác gì một cỗ quan tài chết. Nghe đến đoạn ông ấy bảo đã chờ 23 năm, tự dưng thấy rưng rưng, cùng phận FA nên có sự đồng cảm không nhẹ:9cool_too_sad:
 
Mình cũng thấy anh đen tội nhất phim. Chờ đợi 1 mình suốt 23 năm trong một con tàu cô độc giữa không trung, chả khác gì một cỗ quan tài chết. Nghe đến đoạn ông ấy bảo đã chờ 23 năm, tự dưng thấy rưng rưng, cùng phận FA nên có sự đồng cảm không nhẹ:9cool_too_sad:

theo ảnh nói thì ảnh đã ngủ 1 lúc, chắc khoảng 7 năm sau khi thức dậy vẫn ko thấy ai về nên ảnh từng từ bỏ hy vọng, rùi thấy ngủ suốt trong không gian thì phí quá nên ảnh thức lun

- - - Updated - - -

cái đuyệt mịa vào rạp phải ngồi cũng cái lũ trẩu xem éo xem toàn bóp nhau ồn vcc, may mà mình chém gió phim dài 4 tiếng cho chúng nó té sớm :9cool_pudency: làm mất mẹ đoạn đầu xem éo hiểu gì cả, ai giải thích cho mình vì sao hai bố con nhà đấy lại lăn đến cái trung tâm kia không :(

cơn bão cát thổi cát bay vào phòng đứa con, sau khi rớt xuống sàn thì tạo ra 1 dấu hiệu, ông bố giải mã cái dấu hiệu trên sàn nhà - là mã nhị phân 01010101 í thì có đc 1 tọa độ, 2 cha con mò theo tọa độ thì tới đc cái trung tâm =)
lí do cát tạo ra dâu hiệu thế nào thì cuối phim đã rõ
 
Mình cũng thấy anh đen tội nhất phim. Chờ đợi 1 mình suốt 23 năm trong một con tàu cô độc giữa không trung, chả khác gì một cỗ quan tài chết. Nghe đến đoạn ông ấy bảo đã chờ 23 năm, tự dưng thấy rưng rưng, cùng phận FA nên có sự đồng cảm không nhẹ:9cool_too_sad:

Đoạn này không để ý, ông da đen ở trên tàu suốt 23 năm à :7cool_waaaht:
 
Back
Top