Interstellar (2014)

Cả 3 hành tinh đều gần lỗ đen, Miller gần nhất nên bị hiện tượng co thời gian, chứ 2 hành tinh kia không bị làm sao hết. Nếu co thời gian, thì không việc gì Dr. Edmunds phải ngủ đông để rồi bị đá lở đè chết như đoạn cuối phim, và lá cờ Mỹ cũng rách nát như đã trôi qua rất nhiều năm.
Tín hiệu của Edmunds thu được còn nhiều hơn Mann, OK chưa bạn, nếu như hành tinh Miller thì vừa xuống được vài tiếng sao gửi thông tin liên tục được.

:2cool_sad: có chứ sao ko, 3 cái đều ở gần thì phải dính hết chứ, cùng lắm có cái Miller là giãn cao nhất thôi, đoạn cuối trước khi khởi hành đến hành tinh edmun thì chị Brand cũng báo trước là sẽ có xong còn bị anh Cooper bảo "kệ, ko có thời gian để tính" mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
coi phim khoa học viễn tưởng mà cứ như coi phim kinh dị, hóa ra quá khứ là do nam chính làm chứ ko phải do ma, tục phết :))
 
vừa coi xong về đây ! phim hay đúng như mong đợi ( mặc dù ko hiểu sao vẫn cảm thấy có 1 tí gì đó chưa thỏa mãn bản thân lắm ) , rate : 9/10
coi xong phim mình nhắm hiểu hơn 80% thôi, lên đây đoc cmt để hiểu nốt 20% còn lại =))
btw, hôm nay lần đầu đi galaxy cinema ( ở nguyễn du) , hình như đi đúng ngày happy day của nó hay sao mà mình đi suất chiều cho vắng mà đông nghịt người ! phim này bảo kén người xem chứ rạp mình coi thì trừ cái hàng ghế đầu ko có người thì còn lại cũng gần kín tới kín hết cả.....
 
Phim hay thật bõ công đi xem, dù ngồi gặp phải mấy đôi bên cạnh xem phim thì ít mà "hành động" thì nhiều.
 
bác nào coi tới đoạn Docking mà gai hết cả người ko :)

lúc 2 cái kết nối, momen xoắn lớn vậy mà cái Ranger kéo được Endurance hãm lại @@, trượt 1 phát tan xác
Căn bản cộng thêm cái nhạc phim nữa, phim này công nhận nhiều đoạn nhạc hợp cảnh vl :7cool_extreme_sexy_
 
Bỏ xừ chứ nghe các bác bàn luận mà cứ như kiểu mình chưa đi xem phim :9cool_pudency:

Có khi nào down CAM về xem lại :2cool_sad:
 
:2cool_sad: có chứ sao ko, 3 cái đều ở gần thì phải dính hết chứ, cùng lắm có cái Miller là giãn cao nhất thôi, đoạn cuối trước khi khởi hành đến hành tinh edmun thì chị Brand cũng báo trước là sẽ có xong còn bị anh Cooper bảo "kệ, ko có thời gian để tính" mà.

ý là co nhưng k ăn thua thời gian diễn ra vẫn lâu, hành tinh của Edmunds cờ rách bươm cả rồi chứng tỏ đã trải qua rất nhiều năm trước khi em người mèo tiếp xuống :6cool_boss:

vẫn k ai giải thích lại mình cái vụ thuyết trọng lực để làm gì à :4cool_confuse:, mẹ kiếp xem cái đoạn đấy 2 đôi bên cạnh chúng nó cứ ầm ý lên éo thể tập trung đc :9cool_pudency:
 
Chỉnh sửa cuối:
ý là co nhưng k ăn thua thời gian diễn ra vẫn lâu, hành tinh của Edmunds cờ rách bươm cả rồi chứng tỏ đã trải qua rất nhiều năm trước khi em người mèo tiếp xuống :6cool_boss:

vẫn k ai giải thích lại mình cái vụ thuyết trọng lực để làm gì à :4cool_confuse:, mẹ kiếp xem cái đoạn đấy 2 đôi bên cạnh chúng nó cứ ầm ý lên éo thể tập trung đc :9cool_pudency:

thì để mọi người có thể sống đc trên trạm ko gian, xây nhà xây cửa, trồng trọt này nọ, tận dụng tối đa ko gian... :6cool_boss:
 
vẫn k ai giải thích lại mình cái vụ thuyết trọng lực để làm gì à :4cool_confuse:, mẹ kiếp xem cái đoạn đấy 2 đôi bên cạnh chúng nó cứ ầm ý lên éo thể tập trung đc :9cool_pudency:

Theo mình thuyết trọng lực là để cân bằng trọng lực trên trạm ko gian cuối phim. Có thể thấy mọi người di chuyển thoải mái như trên trái đất vậy :9cool_haha:
 
mình tưởng nó cũng chơi quán tính tạo ra trọng lục như cái tàu thám hiểm chứ :9cool_pudency:
 
Theo mình thì những cơ sở dữ liệu con TARS thu được từ hố đen giúp giải nốt phương trình về trọng lực của ông giáo sư, để có thể đưa những con tàu không gian rất lớn , phục vụ cho việc di dân Trái Đất đến nơi khác. Hiện lúc đầu thì để phóng 1 tàu vụ trụ cần bệ phóng đồ sộ, lực đẩy rất rất lớn, bóc tách làm mấy lần mới có thể đưa được 1 cái tàu có vài phi hành gia lên vũ trụ. Việc di dân lên những con tàu lớn chắc còn là 1 bài toán chưa giải quyết được lúc đầu phim. Cũng có thể thuyết trọng lực là để cân bằng trọng lực ngoài không gian như cách hiểu của henynam93.
 
cái Cooper station chắc tựa tựa cái citadel trong mass effect :v
mass_effect_3_citadel_station_dremscene_by_droot1986-d4x6kux.jpg
 
Thế này nhé, lúc cuối khi Cooper gặp lại Murph, sau khi chào tạm biệt Murph, anh ra đi tìm Brand trên 1 con tàu có vẻ tiên tiến hơn, cho là sau khi gặp lại Brand thì cả 2 vẫn còn rất trẻ, dân số trên hành tinh Edmunds lúc đó 100% là được sinh ra trong ống nghiệm, được code hóa đàng hoàng...rồi thì hành tinh Edmunds tự nhiên gặp nạn sắp nổ tung.. cùng lúc thì Brand với Cooper cho ra đời đứa con "Edmunds first natural-born", để giữ lấy mạng con mình, nên anh đành gửi con mình về Trái đất trong quá khứ... rồi thì con anh lớn lên và....

JK, film Nolan mà, mỗi người hiểu ý khác nhau phải ko?:) ai muốn hiểu sao hiểu
 
ý là co nhưng k ăn thua thời gian diễn ra vẫn lâu, hành tinh của Edmunds cờ rách bươm cả rồi chứng tỏ đã trải qua rất nhiều năm trước khi em người mèo tiếp xuống :6cool_boss:

vẫn k ai giải thích lại mình cái vụ thuyết trọng lực để làm gì à :4cool_confuse:, mẹ kiếp xem cái đoạn đấy 2 đôi bên cạnh chúng nó cứ ầm ý lên éo thể tập trung đc :9cool_pudency:
Thuyết trọng lực là để tìm ra phản trọng lực. Nếu thông thường để có thể phóng một trạm cỡ trạm Cooper ra ngoài không gian sẽ tốn năng lượng khủng khiếp chỉ để tàu bay ra ngoài lực hút của trái đất, chưa kể bị ảnh hưởng lực hút của các hành tinh khác nữa làm việc du hành càng tốn time. Do đó,việc tìm ra phản trọng lực sẽ giải quyết vấn đề này và con người chỉ cần tập trung xây dựng các trạm không gian thôi. Đoạn cuối lúc Cooper được hốt lên trạm, ko biết mình nhớ nhầm hay ko nhưng hình như trạm ko quay, vậy nên trọng lực trong tàu ko phải lực ly tâm mà là trọng lực nhân taọ, một trong những ứng dụng của phương trình trọng lực.
 
Thế này nhé, lúc cuối khi Cooper gặp lại Murph, sau khi chào tạm biệt Murph, anh ra đi tìm Brand trên 1 con tàu có vẻ tiên tiến hơn, cho là sau khi gặp lại Brand thì cả 2 vẫn còn rất trẻ, dân số trên hành tinh Edmunds lúc đó 100% là được sinh ra trong ống nghiệm, được code hóa đàng hoàng...rồi thì hành tinh Edmunds tự nhiên gặp nạn sắp nổ tung.. cùng lúc thì Brand với Cooper cho ra đời đứa con "Edmunds first natural-born", để giữ lấy mạng con mình, nên anh đành gửi con mình về Trái đất trong quá khứ... rồi thì con anh lớn lên và....

JK, film Nolan mà, mỗi người hiểu ý khác nhau phải ko?:) ai muốn hiểu sao hiểu

Rồi không hiểu sao thằng con lại mặc sịp ra ngoài quần =))
 
Nói chung vấn đề trọng lực giải quyết được nhiều điều, giúp thoát ly được Trái Đất mà không tốn nhiều năng lượng đồng thời tạo không gian tiết kiệm hơn cho trạm, vậy thôi. Ngoài ra biết đâu nó còn giúp con người di chuyển tốt hơn trong không gian qua phương pháp uốn cong không gian-thời gain cũng bằng trọng lực.
 
Back
Top