Khác gì bảo 12 ông đi mười năm trước đến nơi, đứng nhìn từ trên cao rồi chụp ảnh gửi về, ngủ đông, hết nhiệm vụ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
^ kịch bản viết năm 2008, xem tới năm đấy số hành tinh được đánh giá có thể ở được - Habitable planet - mà thiên văn học thế giới người ta tìm được có tính trên đầu ngón tay không, chưa kể toàn ở khoảng cách mà công nghệ và nguồn lực con người hiện tại không thể với tới được.
Mấy năm gần đây mới tìm được nhiều Habitable planet.
Hành tinh được confirm gần nhất cách trái đất 11.9 năm ánh sáng, tàu - nhiên liệu nào hiện tại có thể tới được?
vậy lỗ giun đưa tới 1 đường tắt để tới Habitable planets, mà trong tầm với công nghệ con người.
Nói quan sát, ở Sao hỏa gần vậy đó (nói gần nhưng đi cũng mất 10 tháng), quan sát chán chê mấy chục - thậm chí mấy trăm năm rồi, sao người ta vẫn phải đưa tàu không người lái lên sao Hỏa, còn dự án đưa người đi vẫn mù mịt.
Toàn quan sát qua quang phổ mà đủ thông tin kêt luận hành tinh đó có phù hợp với con người hay không thì chịu, tí cũng phải hạ cánh thu thập thêm thông tin confirm, chẳng thấy có gì phi logic ở đây cả.
, bạn heardless nghĩ đơn giản thế. Thực tế chỉ cần có nước thôi cũng là 1 yếu tố vô cùng quan trọng của sự sống rồi.

Đã trả lời một lần rồi. Lúc ở trái đất dùng tên lửa đẩy để tiết kiệm nhiên liệu, vì phóng phi thuyền thoát khỏi trọng lực là hoạt động tốn nhiên liệu nhất khi du hành không gian. Trên hành tinh kia thì kiếm tên lửa đẩy ở đâu, dùng nhiên liệu trên Ranger chứ đâu nữa. Sử dụng nhiên liệu tiết kiệm đến mức Cooper còn hạn chế dùng hãm khi hạ cánh lúc đầu còn gì nữa :P
Cơ mà tính kỹ trước khi xuống hành tinh Miller thì tốt hơn, tất cả chỉ tại tên tiến sỹ Doyle
btw, vấn đề đã được giải quyết. mấy ông trên trạm cũng bị cái thông tin đó đánh lừa. Cơ mà đáp xuống 1 hành tinh với Time Dilation Factor lớn đến vậy cũng là chưa phân tích kỹ thiệt hơn, và là kết luận khá cảm tính của Doyle.
p/s: Câu hỏi của mình mấy pages trước tý manh mối rồi. Hố đen tuy có khối lượng vật chất rất lớn ~ lực hấp dẫn rất lớn, nhưng hành tinh nước vẫn quay ổn định quanh Gargantua mà không sợ bị hút vào hố đen, miễn là đủ xa.
Theo cái hình dưới thì cái đĩa xung quanh Gargantua cung cấp ánh sáng và năng lượng cho 3 hành tinh kia.
![]()
Cơ mà có thêm câu hỏi nữa:
Có khả năng lỗ giun đã đóng, vì với thông tin của loài người hiện có + công nghệ điều khiển trọng lực, việc tới 3 hành tinh nước, băng và edmunds để xác nhận lần nữa là đơn giản. Cuối phim vẫn nhiều tàu scout được cử đi tìm ngôi nhà mới. nếu theo hướng suy nghĩ này thì đoạn cuối thực sự Cooper bắt đầu hành trình vô định đi tìm Brand, và cái kết hay hơn rất nhiều
Nên nhớ cảnh kết thúc là Brand trên hành tinh Edmunds, không phải hình ảnh Cooper đi tìm cô.
Vẫn cổ lỗ sỹ động cơ phản lực đốt nhiên liệu rắn hoặc lỏng thôi, cao siêu gì đâu @@.
Tàu càng to càng nặng, phải tính sao cho cân bằng 3 yếu tố trọng lượng - lượng nhiên liệu mang được - khả năng vận hành thôi.
p/s: Lỗ sâu đóng thì cái kết trọn vẹn, mình thích cái kết đó


Thật ra là ảnh chết khi vào lỗ đen rồi, mọi việc sau đó chỉ là ảnh mơ trước khi đứt bóng thôi
Hoặc là ảnh chết từ lúc rớt máy bay đầu phim rồi, nguyên phim là do ảnh tưởng tượng thôi![]()

Có chắc anh main rơi vô lỗ đen đâu. Thời điểm tách khỏi tàu Endurance có thể anh ấy rơi thẳng vào khối tesseract nên mới không bị phân giải thành từng phân tử.Về cái black hole thì trong phim cũng đồng ý với lý thuyết nó hút hết tất cả, kể cả ánh sáng. Với lực hút như vậy thì khi tiến gần vào lỗ đen, cho dù là 2 phân tử cạnh nhau cũng chịu lực hút chênh lệch nhau hàng triệu lần -> đơn giản là mọi thứ bị xé nát. Thế nên thấy anh main lao vào dễ dàng vậy mình thấy ko thích