Interstellar (2014)

time paradox đó bạn :))) Nếu như muốn tạo được vòng lặp trong phim thì dĩ nhiên cái wormhole đó là tự nhiên
Cái wormhole theo như phim thì ko thể là sản phẩm của tự nhiên đc, nhất là khi nó thông t ới 1 loạt hành tinh tiềm năng cho loài người, và các chi tiết như Tesseract, Cooper được gửi ngược về hệ Mặt trời qua chính wormhole đó( bắt tay với Brand ) đều khẳng định là cái wormhole do loài người ở một tương lai xa xăm... mà tự nhiên bác kia nói vậy em cũng thấy hơi ảo tí, giả sử nếu con người tương lai tạo ra thì họ sẽ là những công dân sống sót nhờ kế hoạch A, tìm thấy 1 thuộc địa mới, phát triển đến cực thịnh rồi tác động vào quá khứ để cứu những người bị kẹt lại trái đất -_- cơ mà nếu họ từng được cứu bằng kế hoạch A thì phải có 1 thế lực khác cứu họ trước, chứ ko thì kẹt ở trái đất chết cmn luôn r
 
Cái wormhole theo như phim thì ko thể là sản phẩm của tự nhiên đc, nhất là khi nó thông t ới 1 loạt hành tinh tiềm năng cho loài người, và các chi tiết như Tesseract, Cooper được gửi ngược về hệ Mặt trời qua chính wormhole đó( bắt tay với Brand ) đều khẳng định là cái wormhole do loài người ở một tương lai xa xăm... mà tự nhiên bác kia nói vậy em cũng thấy hơi ảo tí, giả sử nếu con người tương lai tạo ra thì họ sẽ là những công dân sống sót nhờ kế hoạch A, tìm thấy 1 thuộc địa mới, phát triển đến cực thịnh rồi tác động vào quá khứ để cứu những người bị kẹt lại trái đất -_- cơ mà nếu họ từng được cứu bằng kế hoạch A thì phải có 1 thế lực khác cứu họ trước, chứ ko thì kẹt ở trái đất chết cmn luôn r
Thật ra nó như cái vòng quay, quay mãi mà chả biết đâu là điểm đầu. Ai là người chủ ý tạo ra cái wormhole đó.
 
Cái wormhole theo như phim thì ko thể là sản phẩm của tự nhiên đc, nhất là khi nó thông t ới 1 loạt hành tinh tiềm năng cho loài người, và các chi tiết như Tesseract, Cooper được gửi ngược về hệ Mặt trời qua chính wormhole đó( bắt tay với Brand ) đều khẳng định là cái wormhole do loài người ở một tương lai xa xăm... mà tự nhiên bác kia nói vậy em cũng thấy hơi ảo tí, giả sử nếu con người tương lai tạo ra thì họ sẽ là những công dân sống sót nhờ kế hoạch A, tìm thấy 1 thuộc địa mới, phát triển đến cực thịnh rồi tác động vào quá khứ để cứu những người bị kẹt lại trái đất -_- cơ mà nếu họ từng được cứu bằng kế hoạch A thì phải có 1 thế lực khác cứu họ trước, chứ ko thì kẹt ở trái đất chết cmn luôn r

Cái này gọi là "nghịch lý ông nội"... Cái thế lực mà bác nói thì 1 là Thượng đế, 2 là Nolan :)))
 
xem phim này mình đã xuất tinh ở đoạn kết nối tàu với trạm khi vừa bị va chạm và văng đi.
 
Sau hai năm đi làm giờ mới dám tự thưởng cho mình :2cool_confident:

g99IKn6.jpg
 
hamilton pilot à, bao nhiêu củ khoai vậy bác.

13 củ 8 thím ợ

Phim còn một đồng hồ nữa, đồng hồ của Murph, mình thấy con đấy overprice quá nên ko mua. Nhưng phải thừa nhận cái hộp của nó đẹp vkl
GmIhaxw.jpg
 
Đào mộ phát, hôm nay nghỉ lễ mới xem phim này, và khá là hối hận tại sao ko xem nó từ sớm.
Phim hay vl, âm nhạc cũng hay nốt. Mấy ngày nghỉ ngồi cày mấy phim của Nolan mà chưa đc xem vậy :(
 
Đào mộ phát, hôm nay nghỉ lễ mới xem phim này, và khá là hối hận tại sao ko xem nó từ sớm.
Phim hay vl, âm nhạc cũng hay nốt. Mấy ngày nghỉ ngồi cày mấy phim của Nolan mà chưa đc xem vậy :(
Phim này mình coi đi coi lại liên tục 5 lần ấy. Lần đầu coi ấn tượng quá xá ấn tượng các ngày hôm sau đều coi đi coi lại liên tục.
 
Phim này được đoạn hành tinh nước hoành tráng và nhạc hay.
 
Công nhận, nhìn quả sóng thần mà hoành tráng vđ, mấy đoạn cháy nổ ngoài ko gian còn ko có tiếng động gì luôn, thực đến đáng sợ :v
Mountain, docking, Cornfield chase nhé :>
 
Đoạn cuối lúc trở về gặp lại con gái cũng cảm động, lần gặp lại cũng là lần cuối cùng, khi Cooper rời đi con cháu nhìn như người xa lạ...thật sự là một sự hi sinh lớn.
Just Kidding: bay đến New Earth được phịch Bran lại có con cháu mới !suong
 
Just Kidding: bay đến New Earth được phịch Bran lại có con cháu mới !suong
Có mở được worm hole tới hệ Gargantua không mới là vấn đề...
Đa phần người xem Interstellar chỉ chú ý tới tình cảm cha con giữa Cooper và Murphy mà không để ý tới tính cảm cha con Cooper và Tom.
Phân cảnh trở về từ hành tinh Miller rất đắt giá, bắt đầu là việc Tom thông báo tốt nghiệp xếp loại 2 chỉ vì cô chủ nhiệm thiếu thiện cảm, sau đó là giới thiệu cô bạn gái, rồi cháu nội đầu tiên của Cooper... Ngay sau tin nhắn vui mừng đó là một tin buồn, cháu nội đầu tiên đã mất... Cảm giác của một người bố không thể ở bên và chia sẻ với con trai mình những thời khắc quan trọng và đau buồn nhất cuộc đời người đàn ông là một sự vô cùng đau đớn.
Tom sau đó vì lời hứa với cha sẽ ở lại và chăm sóc chiếc xe cũng như trang trại mà nhất quyết không chịu rời đi cũng vô cùng đáng giá.
Phim thực sự hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top