dung.lonely
Mario & Luigi
- 5/8/09
- 886
- 943
nói thiệt là cũng dễ thôi mà, kiếm lấy 1 thằng bạn, nhậu nhẹc bù khú vài bữa, bảo nó có quen em nào xinh xinh, ngoan ngoan vừa tầm với thì mai mối cho, mình gặp nhiều trường hợp thế này rồi, quan trọng là ở bạn chủ thớt thôi, ngồi xó nhà kể lể đau khổ, vì khách quan nên mình ko thể abc ,,, xyz đc thì phí hoài tuổi xanh đi, sau này 27 ~ 28 tuổi rồi lo sốt vó lên, lúc đó thì còn yêu đương gì đc nữa, với đc là hám lấy hám để, mang dk ra so bì rồi cưới vội chứ có còn biết gì nữa đâu. cậu cảm thấy sống như thế nào tốt thì theo thôi ...