- 1/11/08
- 479
- 2,984
nôm na thì ai không đọc truyện thì phim này nó giống như kết hợp của Hairy Poster và Stranger things
Ở Stranger things trong phim này ta sẽ gặp 1 bầy nhỏ cũng thích chuyện mạo hiểm, nerd nerd, cũng đi xe đạp vv...
Eleven trong Stranger things thì là em nữ mới này, tuy không có năng lực như 11 nhưng em ấy lại có năng lực gắn kết các thành viên và bộc phá cảm xúc, dẫn đầu cho tụi nhỏ đấu tranh.
Em này xây dựng hình ảnh kiểu Ema Stone trong Easy A, hư mà không phải hư
Ở Hairy Poster thì ta sẽ gặp nhân vật ông kẹ và giám ngục
Con hề giống như tổng hòa của Ông kẹ và Giám ngục, nó làm cho nhân vật phải đối mặt với sự sợ hãi lớn nhất của nhân vật đó
Sức mạnh của nó nằm ở việc chia tách các nhân vật, từng nhân vật thì nó diễn tả nỗi sợ đáng sợ hơn là 1 đống nhân vật
Và tạm thời tiêu diệt nó cũng bằng cách phải hợp lực vào, để người này đánh tan đi nỗi sợ của người kia.
Ở Stranger things trong phim này ta sẽ gặp 1 bầy nhỏ cũng thích chuyện mạo hiểm, nerd nerd, cũng đi xe đạp vv...
Eleven trong Stranger things thì là em nữ mới này, tuy không có năng lực như 11 nhưng em ấy lại có năng lực gắn kết các thành viên và bộc phá cảm xúc, dẫn đầu cho tụi nhỏ đấu tranh.
Em này xây dựng hình ảnh kiểu Ema Stone trong Easy A, hư mà không phải hư
Ở Hairy Poster thì ta sẽ gặp nhân vật ông kẹ và giám ngục
Con hề giống như tổng hòa của Ông kẹ và Giám ngục, nó làm cho nhân vật phải đối mặt với sự sợ hãi lớn nhất của nhân vật đó
Sức mạnh của nó nằm ở việc chia tách các nhân vật, từng nhân vật thì nó diễn tả nỗi sợ đáng sợ hơn là 1 đống nhân vật
Và tạm thời tiêu diệt nó cũng bằng cách phải hợp lực vào, để người này đánh tan đi nỗi sợ của người kia.
. Các diễn viên đều đóng tròn vai, khá nhất là thằng Bill kế đến là em nữ chính. Điều tôi thích nhất ở phim này là thằng hề không giống "true villain" mà phải nói đến các bậc bố mẹ, người lớn trong thị trấn này thì đúng hơn. Có 2 cái thắc mắc là thằng chuyên ăn hiếp bị thằng hề điều khiển hay sao mặt của nó đầy máu vậy?? Thứ 2 là đống "lơ lửng" là đồ trữ cho mùa đông hay đống đó nó "xơi" xong rồi vậy.
Rạp chỗ m hôm nay nhiều đoạn shot cận mặt em này là lại có tiếng xuýt xoa. Tính cách em này cũng hay, kiểu nv mang tố chất gánh phim trong hội loser, mạnh mẽ táo bạo thích xông pha, cứu team vài bận, đến boss cũng phải dè
Quả này P2 sẽ có vấn đề nan giải là cast lại dv đóng Beverly + xây dựng tính cách nv trưởng thành sao cho ko bị phá hình tượng, vì m nhớ là Beverly lớn ở bản 1990 hơi bị bánh bèo.

Pennywise 1990 effect bị cùi mía, nhờ vào dx để dọa người xem là chính, bản này dựa hơi kỹ xảo quá. Cái trò nhảy giật giật của con này được 1 lần thì hay, đến lần 2, 3 thì thành vô duyên. 
Nhưng về phương diện phim kinh dị thì chỉ đánh giá phim này ở mức trên trung bình, coi dòng Conjuring còn thấy sợ hơn. Đánh giá phim 7-7.5/10
mặc dù em ấy ko đẫy đà
