Short review: It - Hành trình vượt qua lỗi sợ.
Phim vừa xem xong mình đánh giá khá hay, trong mấy năm gần đây chắc tốt nhất thể loại horror rồi

Quay phim đẹp, âm thanh tốt, kịch bản hay... Không có mấy cái jumpscare rẻ tiền hay tình tiết nhân vật bị ngu hoá... Xem phim horror thường mình chú ý 2 điểm, một là các đoạn rượt đuổi, vờn nhau giữa các nhân vật với quái vật hay kẻ sát nhân. Xem mấy đoạn sinh tồn này rất đã vì hồi hộp, kịch tính khi nhân vật ở giữa ranh giới sống chết có thể chết bất cứ lúc nào và rồi dẫn tới điểm thứ 2 mình thích ở phim horror là cách các nhân vật vượt qua sự sợ hãi, mạnh mẽ đứng lên để dành lấy sự sống.
Phim này làm rất tốt điểm thứ 2 nhưng điểm thứ 1 thì hơi bình bình, chưa thực sự đáng sợ... cao trào chưa cao.
Chắc do Pennywise chỉ giết được người khi có nỗi sợ, mà mấy nỗi sợ của đám trẻ cũng chưa phải kinh dị gì... kể Pennywise có thể giết ng cả khi không sợ và cho team 1 vài người nữa chết thì mình đánh giá cao hơn
P/s: Chắc là lần cuối xem phim horror ngoài rạp... ngồi xem chỗ đông ng đã giảm độ horror mà còn gặp phải thằng dẩm ngồi xem cứ thét lên...