- 29/4/07
- 48,731
- 39,534
đợt galadriel chửi nhau với sauron cũng bị chê hehe
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chấm rộng tay thì với phần 1 thì được 7 phần của phần 1 thôi. Phần 1 tạo cái không khí của Derry nó bệnh hoạn, phần này thua xa; hù dọa phần 1 cũng hay hơn, phần này quá nhiều jumpscare; những phân cảnh đời thường của phần 1 cũng thú vị hơn. Với ta thì thấy tuyến truyện của Ben lại mỹ mãn nhất, tuyến của Richie đc phát triển thêm thành bittersweet cũng ổn, Bev cũng phát triển tiếp mạch của phần 1 và cũng ổn, Bill ít đất diễn hơn phần 1, Eddy đơn giản là lặp lại những gì của phần 1, còn Mike Hamlon thì đúng là nhạt thật.Phim xem được mà, nội dung hơi lòng vòng tí thôiCon It có nhiều pha hù khá hay, công nhận phim nhiều jumpscare nhưng ngồi rạp gần 3 tiếng mà ko có mấy màn đấy thì chán cm. Hội losers lớn có mỗi Mike và Ben nhạt còn lại ai cũng diễn hay, tình cảm, giàu nội tâm, mà bọn phê bình vẫn chê là cả phim được mỗi Richie, bố mày cũng ạ
Trận đánh boss cũng khá, xịt mỗi quả
chứ nhiêuchửi boss đến chết8/10 ko nói nhiều
Chấm rộng tay thì với phần 1 thì được 7 phần của phần 1 thôi. Phần 1 tạo cái không khí của Derry nó bệnh hoạn, phần này thua xa; hù dọa phần 1 cũng hay hơn, phần này quá nhiều jumpscare; những phân cảnh đời thường của phần 1 cũng thú vị hơn. Với ta thì thấy tuyến truyện của Ben lại mỹ mãn nhất, tuyến của Richie đc phát triển thêm thành bittersweet cũng ổn, Bev cũng phát triển tiếp mạch của phần 1 và cũng ổn, Bill ít đất diễn hơn phần 1, Eddy đơn giản là lặp lại những gì của phần 1, còn Mike Hamlon thì đúng là nhạt thật.
Hóng hớt thì phần này lược bớt những gì sâu hơn và phức tạp hơn so với tiểu thuyết của cụ King, cái kết cũng nhiều ngọt hơn đắng. Đoạn cụ King cameo ta cứ tưởng cụ cũng biến thành quái vật thì hài.
Ông với tôi taste ngược nhau rồi, những cái ông khen ở phần 1 đều là những cái tôi ko thích. Nói qua những cái tôi thích là:
Khúc này mất điểm ở chỗ lòng vòng, nhiều đoạn thiếu liên kết thôi chứ xem ko thấy nhạt. Mà phần này không xây dựng không khí kinh dị từ việc con It kiểm soát Derry nữa vì cái đó chỉ ép phê nhất từ góc nhìn của bọn losers trẻ con (bị It khủng bố nhưng ko tìm được sự giúp đỡ từ người lớn, cũng không thoát khỏi thị trấn được), còn với đám losers hiện tại thì không vì bọn nó lớn cả rồi, chẳng cần người lớn giúp đỡ nữa.
Mà chê cảnh diệt boss thế thôi chứ nó vẫn có logic đằng sau, 
p2 xem ổn phết, có mỗi 2 điểm cảm giác hơi thừa.
1. Eddie chết. Lúc thằng mike đứng afk tưởng nó tạch rồi, nghĩ thôi chết 1,2 cháu cho kịch tính, cuối cùng thằng Eddie chết cảm thấy không cần thiết.
2. Bức thư của thằng Stan. Chết vì nhát với sợ thì thôi cho qua đi, còn làm thư từ đón đầu, làm cứ tưởng sẽ mở màn p3 hay gì đó, cuối cùng đéo phải. Cái chi tiết này thấy xàm nhất luôn.
KoNếu theo phần 2 này thì sau khi Pennywise bị hạ lần đầu thì Ben và Richie vẫn bị dọa đúng k0 nhỉ?
Giờ mới nhớ phần 1 cu Richie chưa bị dọa riêng lần nào.Ko
Richie lúc bị doạ thằng Bower còn chưa bị tóm mà
Khúc bị doạ là đoạn sau khi bọn nó đánh nhau và định từ bỏ. Sau đó đồng lòng kéo tới nhà raid con It lần 1
Pennywise nó biết thằng Mike vẫn ở lại điều tra và sẽ gọi bọn nhỏ về nên nó "go home" là để bọn này biết nó đang thách thức, sợ mà chạy xa hơn, phản tác dụng nên nó mới thả thằng Henry ra để thịt bọn này. It 1990 thể hiện rõ hơn con It sợ loser club như thế nàoVừa xem cái này:
Có cái thắc mắc là mục đích của nó là gọi tụi nhỏ về để giết luôn hay là đuổi đi? Sao nó cứ nhắc đi nhắc lại Go Home ý chỉ tụi nhỏ quay về? Còn nếu muốn quay về thì việc gì phải ban cho cuộc sống thành công và xóa ký ức?


cảm giác đã hơn, đúng gu của mình hơn 