Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Makoto là Ken đó, Yara tên đầy đủ là Yura Kazuma, gọi là Kazuma cũng như Itto thôi, có ai gọi là Katori đâu.
 
Hóa ra thằng Yara tên gốc là Kazuma à, thế mà bố nào bảo tên gốc là Yura vậy

Seiga thế này kinh bỏ xừ, vừa có chân sút (Sedei Rasuran), vừa có máy ủi Kazuma, thêm ông Ken (chắc tên là Makoto) bắt cũng tạm, thế này thì Itto chống lại bằng niềm tin à 8-}.
Cái này hàng thủ meiho không chịu nổi mới đúng 8-}

Shirakawa càng ngày càng thấy lởm khởm,hàng thủ được mỗi Maio,sanza,với thủ môn lùn kawagi là tốt

Oishi hơi vô dụng 8-}
 
Dạo này hàng thủ kô còn là điểm mạnh của Meiho nữa rồi =((. Gì mà thủng lưới lia chia thế này :|. Trong khi Itto lên cấp 3 hình như bị bác tác giả nerf lại rồi :)), phải tuân theo formation của HLV nên k còn tự do tung tăng bay nhảy nữa =((
 
Có ai cầm tay vol mới chưa mọi người? Chỗ mình thứ 3 hay thứ 4 mới có ............. :-s
 
ai có truyện rồi làm ơn up lên cho em coi với
em bên Mỹ hok mua được
cảm ơn nhìu :-*
 
Chắc đá với bạn cũ thì:
Hanyu vs Ken (sút tung mặt, ko biết trình bắt bóng đã nâng cao lên chưa)
Nedu vs Rasuran
Itto vs Yura (hoặc Hanyu vs Yura vì cùng trâu bò)
Bonus: Kano vs Teruo.

Dự đoán phần sau: Itto đã nổi khùng, có lẽ sẽ xuất hiện các tuyệt kĩ chưa từng thấy hoặc vô cùng lợi hãi đã xuất hiện phần 1 (vẫn nhớ quả cùng bóng khinh công qua đầu một gã cao lớn). Cục vàng vào sân:))
 
Đây này :-" . mà bạn ở đâu thế? thử 3 ,4 mới có là sao? :|

Kể nội dung nghe chơi ^^ mình ở tiền giang lận, mà ở huyện lẻ nên phong trào mâng ko có chứ ở Tp. Mỹ Tho cũng mạnh lắm :P
 
hôm nay ngủ quên 10h mới ra hàng truyện nó kêu hết rồi tý chết may mà đi trên đường thấy 1 hàng nó bán may thế :P mà mấy ông nào hỏi đọc truyện onl trên mạng thì chả chịu tìm kỹ mấy trang trước gì cả http://360.yahoo.com/profile-HVN2RqMibr.3utme_4Nb10c-?cq=1 tôi post lần này là lần thứ 4 rồi đấy . dự đoán tập sau Itto ghi 2 bàn hanyu 1 bàn cục vàng vào sân =)) . công nhận càng ngày vai trò của thằng oshi với Shirakawa càng vô dụng :| mà ko hiểu thằng xấu máu Rausan vào Seiga đợi ai nhỉ thấy thằng Ken nói là sau 1 năm nữa thể nào có ai đó chả vào :-/ :-/ :-/
 
Vậy là đội của Itto gặp đội của Yura à . Nhưng mà đá theo kiểu tính điểm hay là loại trực tiếp vậy . Nếu loại trực tiếp thì tiếc quá , 2 đội gặp nhau hơi sớm , Mà bên Yura có thêm đàn anh nào pro ko mấy bạn
 
Xấu máu Rasuran thì còn chờ ai khác ngoài Yagi.... ^_^!
 
Xấu máu Rasuran thì còn chờ ai khác ngoài Yagi.... ^_^!

yagi bằng tuổi mà 8-} 8-} 8-} đội của Itto ko gặp đội của Yura trận đầu mà gặp đội khác , Itto chỉ gặp lại bạn cũ thôi chứ Meihou với Seiga phải qua 3 lượt trận mới gặp nhau \:D/ \:D/ \:D/
 
yagi bằng tuổi mà 8-} 8-} 8-} đội của Itto ko gặp đội của Yura trận đầu mà gặp đội khác , Itto chỉ gặp lại bạn cũ thôi chứ Meihou với Seiga phải qua 3 lượt trận mới gặp nhau \:D/ \:D/ \:D/

chắc j đã bằng tuổi ;))

các bản dịch cũ thì tốt nhất là ko nên tin các bạn trẻ à :))
 
Nếu theo bản cũ dịch thì Yagi kém nhóm Itto , Yura 1 tuổi . Các bạn xem tập Yagi nộp đơn xin gia nhập đội bóng thì biết . Thấy ghi là lớp 10 còn lúc đó Itto đang học lớp 11 .( lớp đây là theo bộ cũ nha )
 
Cha nội xấu máu đó chờ yagi chứ còn ai nữa ;;). Mà Seiga đã là đại biểu của tây Tokyo thì chắc Hakone học trường ở khu vực khác rồi. Makura chuyến này chắc lại ra về từ vòng gởi xe :D
 
Biết đâu khu vực Tây tokyo cũng có 2 đại biểu thì sao hả bạn
 
Yagi tên thật là Azen ;)) Seidei (Rasuran) vào Seiga chỉ vì Azen ;))

Seiga trước nay yếu nhất tuyến giữa với sự ăn hại của 3 anh Fuko, Naru và Otto, nay có Seidei thật sự hơn cả 3 gã kia hợp lại.

Thấy trong phần 1 tên này là mẫu tiền vệ giỏi thứ 2 (sau Hiro ko tính Ichidaro). Vừa có thể sút phạt và phạt góc, vừa quét bóng cừ , vừa đọc trận đấu tốt lại chuyền dài chính xác và khả năng dứt điểm từ tuyến 2 bằng cú sút vòng cung cực mạnh ;)) Thế này thì Meiho có mà bốc sh1t ăn vã =)) Và chắc chắn kĩ thuật của hắn sẽ hơn hẳn tên Ikezoe ;))

Tên này chắc được mang áo số 10 đội Seiga :D

Yura Kazuma phần này lại có thêm cả "khí" của cao thủ toát ra nữa =)) Chắc phần này hắn sẽ có cú sút biến chiêu mới từ những đường chuyền kĩ thuật của Seidei chứ ko còn đơn thuần là ủi và dập nữa =))

Tập này có 1 điều ko thích là thái độ ủy mị của Itto cứ như được tác giả bôi ra cho có, ko đúng với tính cách của hắn ;))

Kí tên: wonbin11
 
mới xem xong, chap này ngoài việc xuất hiện các hảo thủ phần 1 thì về bóng bánh nhạt quá...toàn những bàn thắng vô duyên khó ngửi ! :|
 
có bác nào up lên em down dùm với, ra hàng thỉ hết mất rồi
 
thế đã có "tia Kazuma" chưa hả các bạn :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top