@bác qwelam85: Đừng bàn đến "nhạc cover" của ca sĩ Việt làm gì, đạo chứ cover gì hở bác :/.
Đàn em tuy ko có nhiều thời giờ rảnh ngồi xục 4rum như trước, nhưng gặp vụ nào thú vị thì vẫn vào góp vui đều

.
@Đồng chí DAC: Bạn đủ khả năng để nhận biết đâu là đùa đâu là thật, nhưng đùa thì cũng có giới hạn của nó thôi. Mấy cái chuyện này bạn cũng ko đến nỗi hẹp hòi mà để bụng, có điều bạn ko ưa dân "nói nhiều".
Chê thì cũng có nhiều kiểu. Chê đúng, tức là phê bình đúng nghĩa, tớ tiếp thu. Nhưng nếu chê bai ko có cơ sở, thì nó trở thành vu khống, xúc phạm. Đối với tớ thì tớ chả quan tâm bị xúc phạm hay ko, nhưng vu khống và đặt điều thì tớ cực ghét. Chê ko đúng, do đánh giá chủ quan và nhận thức khác biệt, thì tớ sẵn sàng giải thích cho người ta hiểu - chứ ko phải là chỉ thích nghe khen.
Về cái câu hỏi thú vị -
mặc dù hơi thừa, của đồng chí, tớ xin trả lời. Có vài lý do chính:
- Mục đích chính của việc làm sub đầu tiên chỉ là do sở thích cá nhân - tự sướng là chính.
- Có rất nhiều người bạn quen, khi nghe những bài hát tiếng Nhật, họ khen hay, nhưng họ ko thích tìm hiểu vì "nghe chẳng hiểu gì". Ngay cả khi bạn đưa lời dịch tiếng Anh có sẵn trên mạng thì họ cũng ko đủ hứng thú ngồi đọc để dịch lại, chưa kể đến những người mù tiếng Anh. Thế nên sẵn có sở thích, bạn dịch "giúp" những người đó =).
*Và sau khi thử dịch vài bài tôi mới dần phát hiện ra sự khác biệt giữa Eng và JPese gốc.
- Trên thế giới có rất nhiều nhóm làm sub cho JMusic, đủ mọi ngôn ngữ. Riêng VN thì khá ít. Và đặc biệt là khi nghe nhạc H!P, bạn mới thấy là nhạc H!P gần như chưa từng đc Vietsub bao giờ. Thế nên dần dần bạn chuyển sang public ra ngoài, tạm coi như là người đi tiên phong vậy

.
Chốt lại câu cuối, người làm FreeFanSub thì bắt nguồn từ yêu thích và đam mê với Nhạc Nhật là chính, vì làm Sub chả đc lợi lộc gì, cũng chẳng bị ai ép buộc. Vậy nên nếu có muốn chê thì cũng nên thử đặt mình vào vị trí người làm sub trước để hiểu đc hoàn cảnh người ta đi đã rồi hãy chê, nếu ko thì dần dần rồi người làm sub cũng từ bỏ vì chắc chắn, ko có ai thích làm sub ra chỉ để bị chê cả. Ku Kẹo nó ko nói ra thôi chứ chắc chắn nghe mấy lời "nói đùa" đấy nó cũng chả dễ chịu gì đâu =).
Thôi nhé, vào để giải thích cho ai đó hiểu thôi chứ cũng ko muốn gây chiến hay khiến ai đó phải ra đi cả. Cậu DAC mà đi thì sau này bạn còn dám nhìn mặt ai trong này nữa

.