• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

JabbaWockeeZ FanClub-Let's Wock it out!!!

Hay nhất trong mấy bản remaster thì theo tớ là We came to the party, The Boss, Clubbed To Death, Building Steam wit a grain of salt hoặc Freak The Zoid
 
We came to the Party thì đỉnh rồi \m/ Có 2 bản mix liền :)
 
em coi JB nhảy riết h em biết nhảy y chang mấy cái routine của JB luôn hehehe
 
Thì cứ lên utube xem đi xem lại là nhớ ngay mấy move ;)).
 
hehe trước h ko thích hiphop,nói thẳng ra là ghét hiphop nhưng coi JB nhảy lại mê mới ác chứ,chắc mê cái sáng tạo của JB,1 bài hát tưởng ko nhảy dc mà qua tay JB lại khác mà còn hay nữa,hehe
 
thường thì những ai trước kia ko thích hiphop sau khi xem jb sẽ đổi ý ;))
 
Nhớ nhưng nuột như jabba lại là chuyện khác
mình nhớ apologize rồi, xem lại thấy vẫn còn quá kém so với jabba huhu :(
 
^ Bạn cố gắng được như Jabba để làm gì, nói thật vì chẳng bao giờ có thể reach đến level của Jabba hiện nay ;))
Nói hơi mất lòng tý chứ cảm hứng Jabba truyền lại để các bạn trẻ biết đến và yêu híp bóp dancing chứ ko phải tạo lên mấy cháu byterz đâu :))
 
Làm gì mà xỏ người ta ác thế ông ? Trước người ta cố gắng để học hỏi kinh nghiệm, không bắt chước cũng vì đam mê :)) Còn bây giờ jb nổi thế rồi đứa nào byterz bị chửi chết =))
 
JB hay end bằng nhạc này nhỉ ? \:D/ Nghe rất là huyền bí :>

hehehe,khỏi nói JB mà,tui khoái xem routine này nè:apologize-we came to party-JB Ngo-the red pill-clubbed to death.
*xem riết h thuộc lòng điệu nhảy luôn
@còn anh bạn nói byter gì đấy ko chính xác,khi nào copy điệu nhảy mà đi diễn lại thì mới bị gọi là byter,còn việc xem và học thuộc điệu nhảy chỉ là 1 hình thức hâm mộ thôi,giống như hát lại 1 bài hát mình thích,chả có cái qué gì gọi là byter ở đây cả,vậy nha!!
 
Ngày trước tôi cực kết đoạn JB NGo :-* Mà chẳng hiểu nổi cái tên =))
 
tui nghĩ có thể là JB N Go ??? thực ra tui cũng ko hỉu lắm nhưng đoạn này hay ở chỗ sáng tạo thoải mái,ko gò bó động tác như những đoạn khác.Có thể liệt kê 1 số đoạn nhảy tự do:Building Steam With a Grain of Salt(tui cực kì kết đoạn này nếu do KB solo,chuẩn ko cần chỉnh luôn),JB N Go,khúc solo cuối của clubbed to death.
 
tui nghĩ có thể là JB N Go ??? thực ra tui cũng ko hỉu lắm nhưng đoạn này hay ở chỗ sáng tạo thoải mái,ko gò bó động tác như những đoạn khác.Có thể liệt kê 1 số đoạn nhảy tự do:Building Steam With a Grain of Salt(tui cực kì kết đoạn này nếu do KB solo,chuẩn ko cần chỉnh luôn),JB N Go,khúc solo cuối của clubbed to death.
Ông nói giống hệt thằng 36 :)) Đã ai xem cái này chưa ??
[video]knwkErTSqyI[/video]
 
thằng 36 là sao???? có sao nói vậy thôi chứ !!!anyway,bài hát như vậy mà cũng nghĩ ra dc điệu nhảy,JB :-*:-*:-*:-*
 
Back
Top