SATOSHI
Persian Prince
- 29/8/05
- 3,664
- 7
Kiếm đủ mọi nguồn thông tin hay săm soi lẫn mới biết mà vẫn không hiểu cái bộ này là thế nào cả? 
Anime không thấy, manga cũng không có chút dấu vết nào hết, game thì càng bó tay... :nailbit:
Hầu như không có chút thông tin nào về cái gọi là "Jabrica Theologiae"
Số là bữa đó đi White Party 2 thấy nhàm nhàm mình đi loanh qua loanh quanh ở mấy quầy hàng rùi dừng ở quầy bán toàn các quyển sổ dày cộp giá quyển nào cũng 140 - 200k 1 quyển. Lấy làm lạ lắm nên thử ngó sơ bộ thế nào? Hầu như tất cả các quyển sổ ở đó thì tui biết cả, duy chỉ có một quyển duy nhất màu đen xịt có dòng chữ mạ vàng "Jabrica Theologiae" là thấy hơi quái đản. Tò mò nhưng không tò mò đủ đến cái mức xé luôn giấy gói nilon ở ngay cửa hàng nên tưởng rằng chắc đây là 1 quyển sổ trắng bình thường thôi, mang về làm chỗ để lưu trữ tài liệu cũng đc
Đã vậy về đến nhà lại cũng chả thèm ngó ngàng gì đến nó mà quay ra lúi húi với đống đồ đạc khác vì vẫn cái tư tưởng "chắc như đinh đóng cột" là: "Đó chỉ là quyển sổ trắng thôi mà, xem lúc nào chả đc!" 
Cuối cùng sau 3 hôm vứt xó
, tự nhiên lại buồn tay mở cái giấy gói nilon ra để mân mê thử cái "quyển sổ trắng" 160k mà mình đã điên điên mua hôm trc là thế nào
Choáng lần thứ nhất: ko phải bìa bên ngoài là bìa vớ vẩn mà chơi hẳn bìa nhung, sờ cảm giác cực mịn, cực ấm :o
Choáng tiếp lần thứ 2: Bên trong không phải là giấy vớ vẩn mình hay dùng để viết để vẽ mà toàn bộ đều là giấy in với độ dày 0.2 mm chuyên dùng để làm bìa tạp chí hay để in tranh với chất lượng cao :o
Choáng tiếp tập 3: Lật từng trang mà không hề thấy một trang trắng để viết chữ vô mà trang nào trang nấy đều là một tấm Art, có những bức Art chơi liền hai trang.
Nói đến đây thì quá nhiều người biết cái "quyển sổ trắng" này là cái giống gì? Một bộ album các bức art từ đầu đến cuối
Nhưng 3 cái choáng trên chưa quyết định bằng những gì mà tui nói ngay từ đầu: không hề có một chút thông tin gì về cái tập này hết... Hoàn toàn không có gì!
Ngoài những gì tui thấy là một dàn các bức arts với nét vẽ phải gọi là siêu đỉnh... nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ... nét vẽ có thể là nhiều người mới biết sẽ cho rằng là của dòng shoujo, nhưng cá nhân tôi thấy nó là kết hợp rất nhiều.
Trinity Blood, xxxHolic, Hellsing, Rozen Maiden, Garasu no Kantai... chắc cũng không thể sánh đc 1 góc của bộ này :nailbit: (có lẽ nếu tui biết hơn, thì cái danh sách còn dài hơn nữa chứ không dừng ở 5 bộ vừa nói).
Đó là về nét vẽ, còn về tuyến nhân vật: đông đảo mọi tầng lớp người lẫn chủng người trong xã hội thời kỳ vào khoảng thế kỷ 19 và lấn sân sang đầu thế kỷ 20, thiên chúa giáo có, ma giáo có, quý tộc có, hoàng gia có, phi chính phủ có, tự do có... với khung cảnh đc lấy là tất cả các địa danh cổ có thể biết đến của khu vực Tây Âu hiện nay và lan tràn sang các châu khác một chút nhưng nhiều hơn cả là ở Pháp và Anh.
Thiết kế về các mẫu vũ khí và trang phục, trang sức phải gọi là cực kỳ chi tiết và sắc sảo, chắc chắn phải liệt vào hàng sci-fi cho thời kỳ đó
"Choáng từ đầu đến cuối" có lẽ là cái cảm giác mà tôi đang bị ảnh hưởng lúc này
Cộng với việc không hề có một chút nguồn thông tin nào để có thể dễ dàng tra cứu lại càng muốn xỉu
Cũng có lẽ vì xưa nay tui đã quá quen với những phong cách tầm tầm đủ để choáng 1 tập rồi thôi chứ không choáng liên tục như bị ăn mấy chục cái chày sắt nện vào đầu như quyển "Jabrica Theologiae".
Làm cả bài post này lên đây mong rằng có ai đó biết đc thông tin của nó và có thể chia sẻ để giảm bớt cơn shock tại trận thì tốt quá
Trong thời gian này nếu mà nhiều người hưởng ứng thì có thể tui sẽ đi kiếm máy scan để tiện cho anh em thưởng thức và cùng "choáng + shock" như tui (Nói ra mong mấy bác pro đừng có chê em nhà quê nhé).

Anime không thấy, manga cũng không có chút dấu vết nào hết, game thì càng bó tay... :nailbit:
Hầu như không có chút thông tin nào về cái gọi là "Jabrica Theologiae"

Số là bữa đó đi White Party 2 thấy nhàm nhàm mình đi loanh qua loanh quanh ở mấy quầy hàng rùi dừng ở quầy bán toàn các quyển sổ dày cộp giá quyển nào cũng 140 - 200k 1 quyển. Lấy làm lạ lắm nên thử ngó sơ bộ thế nào? Hầu như tất cả các quyển sổ ở đó thì tui biết cả, duy chỉ có một quyển duy nhất màu đen xịt có dòng chữ mạ vàng "Jabrica Theologiae" là thấy hơi quái đản. Tò mò nhưng không tò mò đủ đến cái mức xé luôn giấy gói nilon ở ngay cửa hàng nên tưởng rằng chắc đây là 1 quyển sổ trắng bình thường thôi, mang về làm chỗ để lưu trữ tài liệu cũng đc
Đã vậy về đến nhà lại cũng chả thèm ngó ngàng gì đến nó mà quay ra lúi húi với đống đồ đạc khác vì vẫn cái tư tưởng "chắc như đinh đóng cột" là: "Đó chỉ là quyển sổ trắng thôi mà, xem lúc nào chả đc!" 
Cuối cùng sau 3 hôm vứt xó
, tự nhiên lại buồn tay mở cái giấy gói nilon ra để mân mê thử cái "quyển sổ trắng" 160k mà mình đã điên điên mua hôm trc là thế nào
Choáng lần thứ nhất: ko phải bìa bên ngoài là bìa vớ vẩn mà chơi hẳn bìa nhung, sờ cảm giác cực mịn, cực ấm :o
Choáng tiếp lần thứ 2: Bên trong không phải là giấy vớ vẩn mình hay dùng để viết để vẽ mà toàn bộ đều là giấy in với độ dày 0.2 mm chuyên dùng để làm bìa tạp chí hay để in tranh với chất lượng cao :o
Choáng tiếp tập 3: Lật từng trang mà không hề thấy một trang trắng để viết chữ vô mà trang nào trang nấy đều là một tấm Art, có những bức Art chơi liền hai trang.
Nói đến đây thì quá nhiều người biết cái "quyển sổ trắng" này là cái giống gì? Một bộ album các bức art từ đầu đến cuối

Nhưng 3 cái choáng trên chưa quyết định bằng những gì mà tui nói ngay từ đầu: không hề có một chút thông tin gì về cái tập này hết... Hoàn toàn không có gì!
Ngoài những gì tui thấy là một dàn các bức arts với nét vẽ phải gọi là siêu đỉnh... nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ... nét vẽ có thể là nhiều người mới biết sẽ cho rằng là của dòng shoujo, nhưng cá nhân tôi thấy nó là kết hợp rất nhiều.
Trinity Blood, xxxHolic, Hellsing, Rozen Maiden, Garasu no Kantai... chắc cũng không thể sánh đc 1 góc của bộ này :nailbit: (có lẽ nếu tui biết hơn, thì cái danh sách còn dài hơn nữa chứ không dừng ở 5 bộ vừa nói).
Đó là về nét vẽ, còn về tuyến nhân vật: đông đảo mọi tầng lớp người lẫn chủng người trong xã hội thời kỳ vào khoảng thế kỷ 19 và lấn sân sang đầu thế kỷ 20, thiên chúa giáo có, ma giáo có, quý tộc có, hoàng gia có, phi chính phủ có, tự do có... với khung cảnh đc lấy là tất cả các địa danh cổ có thể biết đến của khu vực Tây Âu hiện nay và lan tràn sang các châu khác một chút nhưng nhiều hơn cả là ở Pháp và Anh.
Thiết kế về các mẫu vũ khí và trang phục, trang sức phải gọi là cực kỳ chi tiết và sắc sảo, chắc chắn phải liệt vào hàng sci-fi cho thời kỳ đó

"Choáng từ đầu đến cuối" có lẽ là cái cảm giác mà tôi đang bị ảnh hưởng lúc này
Cộng với việc không hề có một chút nguồn thông tin nào để có thể dễ dàng tra cứu lại càng muốn xỉu
Cũng có lẽ vì xưa nay tui đã quá quen với những phong cách tầm tầm đủ để choáng 1 tập rồi thôi chứ không choáng liên tục như bị ăn mấy chục cái chày sắt nện vào đầu như quyển "Jabrica Theologiae".Làm cả bài post này lên đây mong rằng có ai đó biết đc thông tin của nó và có thể chia sẻ để giảm bớt cơn shock tại trận thì tốt quá

Trong thời gian này nếu mà nhiều người hưởng ứng thì có thể tui sẽ đi kiếm máy scan để tiện cho anh em thưởng thức và cùng "choáng + shock" như tui (Nói ra mong mấy bác pro đừng có chê em nhà quê nhé).


,đúng là chả mò được gì từ cái tên mà Satoshi đưa cả,scan ngay đi 
