Jack the Giant Killer 2012 - Kẻ tiêu diệt khổng lồ

mới đây mà 1 năm rồi, thời gian qua nhanh thật
 
Lôi thread lên vì sắp chiếu ở VN, ngày 1/3 này chiếu nhá. Có đồng chí nào định đi xem không?
 
Xem trailer cung thấy hay ấy mong ràng không phải là một bát nước ốc như bạch sờ văn tuyết :4cool_baffle:
 
Hồi coi phim Pussy in Boots, coi trailer thấy tập trung vào cây đậu thần, rồi quái vật trên mây, đến khi coi chưng hửng vì lên trời có 1 khúc hành động xong hết. Vớ va vớ vẩn.
 
Review Jack The Giant Slayer. ra rạp 1/3 nhé.
//Ah quên, khuyến cáo mọi người nên hạn chế xem trailer và các clip hay behind the scenes
644324_3924998263054_1240233614_n.jpg
Jack, The Giant Slayer.
8/10
Cuộc sống yên bình của chàng nông dân Jack bỗng đảo lộn trong phút chốc khi anh lỡ tay gieo hạt cây đậu thần - mở ra cánh cửa ngăn cách thế giới loài người với thế giới đáng sợ của quỷ khổng lồ - những sinh vật sở hữu sức mạnh vô song mà anh tưởng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết… Jack đã tình nguyện chiến đấu để bảo vệ vương quốc cũng như giải cứu nàng công chúa bị bắt cóc.

Jack, The Giant Slayer có một cốt truyện khá đơn giản, một câu truyện cổ tích điển hình. Nhưng tất cả những yếu tố còn lại của phim đều được làm rất tốt. Đầu tiên phải nói tới phần phát triển nhân vật. Tất cả những nhân vật xuất hiện trong phim đều làm tốt vai trò của mình. Jack (Nicolas Hoult) ngố, thành thật nhưng đầy quả cảm. Anh tình cờ gặp công chúa Isablle, đôi trai gái thuộc hai tầng lớp khác hẳn nhau, một là dòng dõi hoàng tộc,một con nhà nông dân bần hàn, hóa ra lại có rất nhiều điểm chung. Họ đến với nhau tình cờ và tình yêu bắt đầu một cách tự nhiên. Quan hệ giữa hai nhân vật này được gây dựng và phát triển rất tốt.

Các nhân vật còn lại trong phim, dù vai diễn có nhỏ, lớn ở cỡ nào cũng đều có những điểm đặc sắc và ấn tượng riêng. Và cả dàn cast đều có diễn xuất tốt.

Nhịp phim vừa phải và đan xen các là các lời thoại và tình huống hài rất vui và thông minh. Vì vậy nên gần 2 giờ phim sẽ không làm bạn thấy dài.
Mặc dù được rate PG-13 nhưng phim hơi hơi bạo lực (yên tâm là không có máu me đâu). Các cảnh hành động được làm khá ấn tượng (nếu bạn đã xem những phim trước của Bryan Singer thì khoản này yên tâm luôn). Tạo hình của các nhân vật được làm tốt. Bọn Khổng Lồ mặc dù chưa được thật như mình trông đợi nhưng cử động cơ thể và khuôn mặt đều được làm rất mượt.
3D của phim này ổn. Nhưng thiên về chiều sâu, phân lớp của các đối tượng trong khung hình chứ không có nhiều 3D nổi và quăng quật.

Một trong những phim cổ tích, fantasy khá nhất gần đây.
 
Phim dời lại cả nửa năm rốt cuộc cũng tăng chất lượng, coi trailer đã thấy hài hước, đọc review là 1 phim đáng để coi đây :5cool_big_smile:
 
mai thử coi xem sao,đang định phân vân với em OZ cuối tuần sau-2 phim đều dạng fantasy
 
Megastar ứ có bản Digital mới đau, còn bên Galaxy thì 2D chiếu ít suất quá :3cool_nosebleed:
 
Behind The Scenes

[video=youtube;I0QnExspm20]http://www.youtube.com/watch?v=I0QnExspm20[/video]

[video=youtube;Bsp3evOuvuA]http://www.youtube.com/watch?v=Bsp3evOuvuA[/video]

[video=youtube;Bsp3evOuvuA]http://www.youtube.com/watch?v=Bsp3evOuvuA[/video]

- - - Updated - - -

[video=youtube;bepdtnuz-sA]http://www.youtube.com/watch?v=bepdtnuz-sA[/video]
 
Megastar có bản digital mà. Ta định cuối tuần này đi xem nè.
 
Bản Digital khác nhau ra sao với bản 2D bt vậy bạn, mình mù cái này :1cool_byebye:
 
chia ra như thế này
Bản dùng phim 35mm (tức bản thường)
Bản Digital (dùng ổ cứng chiếu phim)
 
Vậy tức là digital thì chất lượng hình ảnh ngon hơn hả :D đi xem film ở mega cũng thấy ghi digital vào mà chả phân biệt nổi chất lượng khác nhau ra sao :-<
 
Vừa xem về, phim này xem cho vui thì được, đừng hy vọng đánh đấm nhìu..toàn phim chỉ được vài cảnh đánh nhau nhưng cũng ko làm buồn ngủ. Thất vọng đoạn cuối, tưởng được 1 đại cảnh hoành tráng cuối cùng...hơi thất vọng. Đánh giá 6/10
 
[REVIEW] Jack the Giant Killer - Jack Đại chiến hay "Chiến đại" người khổng lồ?

Ngay trước giờ lên đường xem phim này Monk có đọc được 1 bài review trên trang mạng nước ngoài với 1 câu chốt "Đây là bộ phim có nội dung dành cho đứa trẻ 9 tuổi và thêm một tí bạo lực để biến thành PG-13". Và sau khi xem thì:

3-D: Phim này rất ít hiệu ứng 3-D nổi. Một vài cảnh quăng ném nhưng làm khán giả phải giật mình để né thì rất ít, căn cứ trên phản ứng của những người ngồi trước mặt Monk thì chỉ có 1 cảnh duy nhất.

Kỹ xảo: Không hiểu sao Monk chẳng thích tông màu của phim, nó xám xám, tối tối (có lẽ do 3-D) nên những cảnh đúng ra rất đẹp, hùng vĩ như thành phố trên mây rất giống AVATAR thì lại trông xám xịt, thấy không đẹp và hấp dẫn lắm. Hoặc do phim cố ý thể hiện sự u tối trong thế giới người khổng lồ so với màu cỏ cây xanh mát mắt của mặt đất.

Phim có những kỹ xảo thể hiện sự hoành tráng của cây đậu thần, của người khổng lồ, nhất là cảnh "công thành" khốc liệt không khác mấy trò chơi Lord of The Ring. Nhưng ngoài 3 yếu tố đó ra, phim không có phần kỹ xảo nào thuộc diện bắt mắt, hấp dẫn và đáng nhớ cả.

Nội dung: Về kịch bản thì rất đơn giản, đúng kiểu cổ tích theo mô tuýp "Hoàng tử cứu công chúa". 20-30 phút đầu phim có lẽ khá chán và buồn ngủ khi phim dẫn dắt và giới thiệu câu chuyện, background của nhân vật với khán giả. Nhưng sau đó, khi bắt đầu vào câu chuyện chính, phim có sự cuốn hút, gây cấn và hồi hộp, và rồi câu chuyện lại chùng xuống và rồi lại nâng lên cao trào.

Tuy nhiên, không hiểu sao cá nhân Monk không bị cuốn hút lắm vào câu chuyện này. Các tình tiết Monk thấy có sự áp đặt hơi quá tay. Mà phải đến cuối phim khi tính cao trào bị đẩy lên cao nhất, thì mới cảm thấy có chút gì đó hấp dẫn.

Dù sao thì vẫn khen là phim có nhiều chi tiết khó đoán, sáng tạo giúp câu chuyện không trở nên quá chán. Và cách xây dựng tình cảm, tâm lý nhân vật dù hơi nhanh nhưng vẫn có sự hợp lý ở chừng mực của 1 phim... cổ tích.

Hài: Căn cứ theo tiếng cười của khán giả thì hài của phim không nhiều, khá rải rác, chỉ tầm 5-8 cảnh hài gây cười nhẹ. Cảnh hài nhưng lại khiến khán giả la oai oái lại là HÀI DƠ. Chính vì vậy, xem phim này chống chỉ định ăn và uống, vì đến cảnh Hài DƠ của phim này, Monk đảm bảo 99% khán giả sẽ bỏ ngay món đồ mình đang ăn xuống. (1% còn lại do nôn luôn vào đồ ăn rồi nên không kịp bỏ).

Kinh dị: Phim có vài cảnh ăn thịt người (nhưng được chuyển cảnh rất khéo, tuy nhiên tiếng la hét của nạn nhân và âm thanh nhai rào rạo có thể khiến trẻ em sợ), tạo hình người khổng lồ khá kinh dị. Nên mặc dù phim chỉ PG-13 nhưng Monk vẫn khuyên chỉ nên dẫn trẻ em trên 10 tuổi vào xem phim này. Phòng chiếu của Monk có vài khán giả nhí nhưng các em không có vẻ sợ hãi, chỉ có điều các em cứ léo nhéo đòi về nên hơi ồn ào thôi.

Túm lại, phim này có thể xem 2D để tiết kiệm. Cả phim chỉ có đoạn công thành cuối phim là hấp dẫn, gỡ gạc cho sự thiếu hụt các cảnh hành động trước đó. Bởi vậy ai bị lừa tình bởi cái tựa tiếng Việt "Đại chiến người khổng lồ" thì đừng hi vọng phim này có "đại chiến" như "Wrath of the Titans" nhé. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể xem rạp để tận hưởng hiệu ứng âm thanh và cuộc công thành chiến hoành tráng.

Lưu ý: Cách xây dựng kịch bản phim này dễ khiến khán giả nhầm tưởng là phim kết thúc sớm. Cụ thể là trong phòng chiếu của Monk có ít nhất 2, 3 khán giả bỏ về giữa chừng khi [SPOIL]nhân vật chính trở về mặt đất[/SPOIL] vì họ tưởng phim không còn gì để xem nữa, nhưng họ đã NHẦM TO, vì ngay sau đoạn đó mới là KẾT THÚC thật sự hoành tráng của phim.

Monk buộc lòng phải spoil một ít nội dung phim để cảnh báo vì khán giả chúng ta đi xem phim cứ có thói quen vừa kết thúc một loạt cảnh hành động, khung cảnh trở nên êm đềm là tưởng phim đã hết thế là bỏ về luôn, mà không thèm ở lại thưởng thức trọn vẹn bộ phim thành ra bỏ lỡ 15 phút cuối khá hoành tráng.

P/S: Lý do Monk chọn cái tựa "Chiến đại" người khổng lồ cho cái review vì xem phim này sẽ thấy Jack hạ gục người khổng lồ đúng kiểu "chiến đại" chứ không hề có 1 kế hoạch hay chiến đấu hoành tráng như các phim cổ tích hay người hùng khác. Tuy nhiên, trong các truyện cổ tích, nhân vật chính muốn chống lại kẻ ác khỏe hơn mình về sức mạnh thì ngoài một vài người dùng đến mưu trí, cũng có vài nhân vật phải dùng kế sách "ăn may", nên không bắt bẻ cái vụ này lắm.

Chỉ bắt bẻ bạn Galaxy PR bằng cái tựa "Đại chiến" lừa tình nhiều người cứ tưởng phim đánh đấm hoành tráng lắm như "Wrath of the Titans" thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc review xong thôi đành để tuần sau rồi xem 2D luôn vậy, kết quả "Chiến Đại" qá :4cool_beauty:
 
mình ko coi nhưng cho mình hỏi sao cây đậu nhìn giả tạo vậy?
 
Mới coi xong. Mình không khó tính lắm nên coi thấy cũng được, không tệ. Dân 3d artist nên nhìn mấy cái tạo hình nhân vật, kỹ xảo rất khoái. Mà đúng có mấy cảnh dơ thật. Người khổng lồ mà. Coi phim này lại nhớ hồi trước phim Sinbad cũng có thằng khổng lồ một mắt ăn thịt người. Có anh main char là main trong Warm Heart, vào phim này để quả đầu nhìn xấu xấu, công chúa cũng chả xinh cho lắm. Ngồi gần màn hình nên nghe âm thanh rất phê, và cũng tăng thêm phần tởm lợm cho mấy cảnh cận mặt bọn Giant. Tuần sau đi xem Oz. Khoái mấy dạng phim phiêu lưu đến vùng đất kỳ thú như vậy
 
OZ khi nào mới chiếu nhỉ? Thấy OZ có vẻ y chang như Alice in the Wonderland 2 năm trước quá.
 
Vừa xem xong về. Phim cổ tích nhẹ nhàng nhưng cũng có một số cảnh hoàng tráng. Quân phục mấy anh lính quá đẹp :X Thích hợp cho gia đình và các cặp đôi đi xem.
 
Back
Top