Jason Bourne (2016)

Đánh giá

  • Phim tuyệt cú mèo

    Votes: 7 14.0%
  • Phim hay

    Votes: 24 48.0%
  • Phim cũng được

    Votes: 12 24.0%
  • Phim dở ẹc

    Votes: 7 14.0%

  • Total voters
    50
Phim khá ổn đó chứ. Ko bằng 3 phần đầu vì nội dung trùng lặp quá nhiều gây mất hứng thú, bù lại các cảnh rượt bắt vẫn gay cấn như ngày nào :2onion18:
 
Phim này quay cận mặt khá nhiều, góc quay hẹp, rung lắc tưng bừng, nhân vật đi bộ thì hình ảnh cũng rung rung, ai xem rạp STARIUM hay IMAX thì hãy chọn 2 hàng trên cùng. Những ai ngồi hàng G trở xuống chỗ màn hình đều bỏ chạy lên hàng trên khi đến giữa phim hết. Vì chóng mặt, khó đọc phụ đề, rối mắt...

Mặc dù vậy, ở một số ít cảnh quay từ trực thăng hay ở trên cao, coi màn hình lớn cảm giác rất tuyệt, y như mình đang đứng trên trực thăng nhìn xuống đất vậy. Cả các đoạn rượt đuổi bằng xe với góc quay thứ nhất cũng rất phê. Tuy nhiên, lưu ý rằng, số cảnh tuyệt như vậy RẤT ÍT (<10 cảnh) và RẤT NGẮN (3-5 giây)

Monk vẫn nhớ cảm giác coi phần 3 ở rạp Galaxy Nguyễn Trãi với màn đâm xe mà kiếng bể đến nỗi rung cả ghế. Qua Starium xem với dàn loa khủng mà không có cảm giác đã như ngày xưa. Chắc bị mấy phim tàn phá kiểu Transformer làm cho chai sạn hết rồi, không còn ngây thơ như ngày đầu vào rạp xem phim nữa.

Phim có tình tiết kịch tính, nhạc dồn dập (nhưng xào đi xào lại nghe riết chán, chỉ có theme song chính của phim là đỉnh, giúp bao nhiêu cảm xúc cũ ở phần trước ùa về), nhưng cảm giác khi xem của Monk thấy khá bình thường vì mô tuýp quen quá rồi, chẳng có twist hay lật lọng gì cho hấp dẫn cả.

Phần hành động thì chỉ có 2, 3 cảnh là đáng xem, đúng chất khốc liệt, thực tế, ít có cảm giác của kỹ xảo, còn lại là các màn nói chuyện, lên kế hoạch, nhưng nhờ nhạc phim dồn dập, cách cắt cúp, góc quay lia liên tục, nên tạo cảm giác nhịp phim nhanh thôi. Chứ ngồi ngẫm lại thì chẳng thấy có mấy tình tiết.

Nói chung xem không đã như kỳ vọng và không ấn tượng như lần đầu xem rạp phần 3.

P/S: Phim này có ngay 1 đoạn rất thời sự hiện tại là đoạn hack backdoor từ xa và điều khiển thiết bị điện và máy quay ở nước khác. Trước kia nhiều người cho rằng đây là chuyện vô lý và chỉ ở trên phim, nhưng sự việc vừa qua đã chứng minh, những chuyện vô lý đó vẫn có thể xảy ra.
 
Mới đi xem về cái mà phim này làm tốt nhất có lẽ nhịp phim và tiết tấu nhanh làm cho người xem có cảm giác dồn dập gay cấn . Nhưng khi xem xong thì k đọng lại nhiều trong đầu ! 7/10
 
Chi tiết ăn tiền nhất là "Welcome home, sir!", bởi vậy mới thấy làm gì làm, đi đâu đi người ta cũng quay về lại là vậy.
 
Đoạn quần chúng trong hội trường hoảng loạn chạy ra ngoài sau khi
Aaron Kalloor bị bắn, , có cảnh 1 chị vừa chạy vừa cười toét miệng, chắc chưa nhập vai :D
 
Mới xem sáng nay. Vẫn đúng tinh thần của series và các pha rượt đuổi rất chất, diễn xuất đạt và cốt truyện mang tính thời sự cao.

Tuy nhiên xem xong chả đọng lại gì cả.
- Bôi thêm bố của Bourne thấy khiên cưỡng quá. Nên bỏ hẳn phần quá khứ đấy mà tập chung cho âm mưu hiện tại của CIA
- Cảnh cận chiến hụt hẫng quá :2cool_go:

Mà đệch mẹ cái xứ VN này xem xuất 8h25 cả rạp có 4 thằng ( đi với 1 thằng bạn) thì 2 thằng bình luận viên :6cool_what:
 
Bình luận viên, nhà bác học phân tích, bậc thầy dự đoán tương lai, thợ cười :1cool_byebye: là đặc sản khi xem phim rạp VN rồi.
Hôm mình đi coi chú ngồi ghế kế bên mới vào đã thao thao bất tuyệt "phim này hay lắm, 4 phần trước coi ghiền luôn, thằng Dêm Bôn vứt"... nói tới lúc
Lee cài malware
mới chịu im.
 
Phần này cho anh Bourne ăn may nhờ gái quá thể. Ngoài ra cỏn buf khả năng tìm kiếm của các nhân vật lên thành thần, giữa đám đông cả trăm người loạn xạ, vậy mà các anh/chị chỉ cần nhìn một cái hoặc đưa máy quay lia một cái là phát hiện đối tượng ngay.
 
nhắc đến xxx cuả Bourne là giải thích cuối cùng tại sao Bourne bị kéo vào chương trình chớ
 
phim cũng đươc, đầu phim cảm giác khá hứng thú, mạch truyện gấp gáp hành động ngay từ đầu, giữa phim rượt đuổi nhau cũng thú vị, co điều từ khi chuyển tới las vegas k hiểu sao mình cảm giác chán chán chỉ muốn nó end cho nhanh, đánh giá thì k bằng mấy phần trước nhưng để coi giết thời gian cũng k tệ, phim cũng thiết lập được 2 con boss dành cho phần sau nên cũng trông chờ
main rất chi là dị ứng với gái, phần 1 quen con vợ phần 2 nó chết tốt, phần 3 quen con điệp viên phần này cũng thẳng cẳng ngay đầu phim =)) nghi em boss nữ sang phần sau cũng tạch nốt 8-}
rate: 6,5/10
btw, dạo này khán giả dư tiền vãi, coi BGF và cả phim này thì cả rạp bỏ về giữa chừng hết 1 nửa luôn 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
co điều từ khi chuyển tới las vegas k hiểu sao mình cảm giác chán chán chỉ muốn nó end cho nhanh
Đúng rùi, từ đoạn này tự nhiên đạo diễn tầm thường hóa anh Bourne đi. Có cái bia thịt chắn đạn mà vẫn phải chạy dập mặt, thoát hiểm nhờ gái, gái kêu tôi theo anh cái là ừ ngay, nhập cảnh cũng nhờ gái mà ko hề thấy đê phòng, rồi cuối cùng thoát chết cũng nhờ gái nữa.
 
phim cũng đươc, đầu phim cảm giác khá hứng thú, mạch truyện gấp gáp hành động ngay từ đầu, giữa phim rượt đuổi nhau cũng thú vị, co điều từ khi chuyển tới las vegas k hiểu sao mình cảm giác chán chán chỉ muốn nó end cho nhanh, đánh giá thì k bằng mấy phần trước nhưng để coi giết thời gian cũng k tệ, phim cũng thiết lập được 2 con boss dành cho phần sau nên cũng trông chờ
main rất chi là dị ứng với gái, phần 1 quen con vợ phần 2 nó chết tốt, phần 3 quen con điệp viên phần này cũng thẳng cẳng ngay đầu phim =)) nghi em boss nữ sang phần sau cũng tạch nốt 8-}
rate: 6,5/10

Chị có từ phần 1 rồi :-(||>

Phần này cận chiến như lềnh :6cool_ah:. Mà có ai như mình vì màu phim mà mất cảm giác của series không ?

 
thế à coi lâu quá cũng k nhớ lắm, mình chỉ nhớ nó đóng vai trò quan trọng trong phần 3 nên nghĩ phần 3 mới xuất hiện, nhưng nói chung cũng chết tốt rồi =))
btw, đm vừa trải qua tình huống y như con boss nữ cuối phim, h cư ngồi thốn thốn k biết giải quyết sao....
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần này cận chiến như lềnh :6cool_ah:. Mà có ai như mình vì màu phim mà mất cảm giác của series không ?

thay chỉ đạo võ thuật mà :5cool_ops:
chỉ đạo võ thuật phần này là Roger Yuan của Lửa Phật :4cool_oh: anh này gần đây còn chỉ đạo cho một phim lớn nữa là Warcraft
KLFJ3gf.jpg
 
xem phim này ức nhất là phần quay phim nhìn chóng cmn mặt quá trời
 
Mấy cảnh combat đầu phim công nhận khó chịu vật, đã shaky cam còn zoom gần vào :2cool_go:
 
Back
Top