Jitsu wa Watashi wa - Sự thật thì...

^
Có cái Ushio to Tora so sánh được, tuy không phải thuần harem nhưng cách main chọn bạn gái cũng y chang thánh Keima, chọn người nhạt nhất, bình thường nhất từ mặt mũi đến tính tình và là bạn thân của người "nhìn có vẻ" là nữ chính

Bệnh chung của nhiều bộ romance là xây dựng dàn cast phụ cho ấn tượng vào trong khi nữ chính nhạt như nước ốc, dù là em người sói hay em time traveler cũng cá tính hơn em vamp
Minh thì thấy đoạn tỏ tình rất gượng ép, em vamp từ chẳng có tình cảm gì ngoài bạn bè với main hết, tới cỡ vol 8 tự dưng lại thích, hôn rồi ganh tỵ này nọ, chỉ vì plot yêu cầu vậy:6cool_beat_shot:

thánh keima chọn thế là đúng rồi còn gì @@ nguyên dám kia thích là thích cái thằng giả bộ đủ trò để cưa mấy ẻm , mỗi em chihiro thích chính con người thật của ảnh =))
 
Có tenri cũng vậy ...
Nghĩ kiểu khác thì end kiểu kinh điển trong mấy truyện và phim về thần thoại thần thánh chọn con người ý ;))
Erushi cứ như venus hay thần tinh yêu ...
Thích nhất arc chinh phục bé lớp dưới từ suy nghĩ nd cảm xúc rất chân thực arc đấy hay thật đọc rất cảm xúc :"> ...

^
Có cái Ushio to Tora so sánh được, tuy không phải thuần harem nhưng cách main chọn bạn gái cũng y chang thánh Keima, chọn người nhạt nhất, bình thường nhất từ mặt mũi đến tính tình và là bạn thân của người "nhìn có vẻ" là nữ chính

Bệnh chung của nhiều bộ romance là xây dựng dàn cast phụ cho ấn tượng vào trong khi nữ chính nhạt như nước ốc, dù là em người sói hay em time traveler cũng cá tính hơn em vamp
Minh thì thấy đoạn tỏ tình rất gượng ép, em vamp từ chẳng có tình cảm gì ngoài bạn bè với main hết, tới cỡ vol 8 tự dưng lại thích, hôn rồi ganh tỵ này nọ, chỉ vì plot yêu cầu vậy:6cool_beat_shot:

Để rảnh xem bộ ushio nd có đặc biệt không

Twgok thời đấy cảm thấy nó rất là mới từ phong cách đến lối đi của truyện rất khác biệt chưa từng thấy
cứ như phát minh khoa học mới hay lần đầu ra vũ trụ đi trên mặt trăng vậy
 
Back
Top