Ý là High Table có thể to nhưng vào trong khách sạn thì Winston vẫn là vua. Quote bác comment vui thôi chứ mình cũng không khẳng định 2 bên to ngang nhau
Hài thì mấy phần trước cũng có, nhưng nó tinh tế, đệm khéo nên vừa hài vừa ngầu. Ví dụ phần 1 đoạn thằng Iosef đú tiếng Nga với đấng, đấng chịch lại cho 1 câu tắt điện. Hoặc đoạn nó lảm nhảm chưa hết câu cuối thì 1 viên vào thủ...
Phần 2 thì có kiểu anh da đen chịch nhau với Đấng be bét xong vào khách sạn vẫn phải cắn răng cười tươi nói khẽ.
Đấy, hài nhẹ nhàng thôi.
Đm phần này thì chúng nó pha trò trong lúc combat. Thật sự là...
Ko hẳn là pha trò, do tính cách chúng nó thế ( sát thủ thì tính cách quái đản là bt) cộng gặp legend nên muốn fair play một chút để khi win còn dc công nhận là tao giỏi hơn, tao thắng dc legend
cũng là fanboy cuồng nhiệt, dm khéo mấy thầy trò hằng ngày vẫn ngồi tưởng tượng huyền thoai JW rồi thẩm du lắm
mà nói chứ anh mới nghỉ hưu 5 năm thôi, nghĩ tới cảnh anh cách đây 5 năm tráng kiện và đầy sát ý thì khéo anh elder lên bàn thờ phần này luôn rồi
Chúng nó muốn giết thật, nhưng chơi fair play để thể hiện mình giỏi hơn thôi, tiếc là éo win. Thằng wick nể kèo fair play của chúng nó nên ko thực hiện nghĩa vụ của 1 sát thủ với chúng nó
lúc đánh 2 thằng ( éo biết diễn tả sao ) trước trận với 2 thằng mà a cởi dây nịt ra thì thấy hay , đến trận cởi dây nịt thấy hơi gượng @@ , lúc chúng nó chê a chậm mình còn dm chúng mày solo đi sao cứ 2 vs 1 quài thế
action thấy mỗi đoạn phóng dao đầu phim là cắt cụt thấy rõ, còn lại khá mượt, có cắt cũng ko nhận ra. Cảnh nào cảnh nấy chất lòi, nhưng cảm giác như xem game hành động góc nhìn thứ 3 với đồ hoạ ultra high vậy, tình tiết ko tiến đc bao xa, dù rằng đoạn kết khá gây hype (nói kiểu game thì phần 3 này giống như chỉ là bản cải tiến gameplay p2, nhưng bán full price, chơi cho đỡ thèm trong khi chờ phần 4 phát triển tiếp). Đoạn cuối có vẻ
Winston cố ý vì toàn bắn vào vest của Wick, trong khi có thể headshot, nhưng cũng hơi ảo vụ bị ngã damage cao vậy mà vẫn thở đc
btw, từ đoạn sa mạc đến đoạn đấu bọn elite cảm giác như màn hở sáng, coi chói, mờ, ko biết do phim hay rạp, có bác nào dính ko?
Trc khi phim ra thấy bảo có ông này đóng nhưng cả phim ko thấy đâu, ko lẽ lão trọc là ổng à?
mà xem xong phần này ít ra cũng xác định cái suy đoán của mình ở phần trước , cái huyết ấn winston đưa cho anh wick chỉ là cái huyết ấn mà a kí với thằng boss phần 2 , a hoàn thành xong nên lão trả lại , moạ các siu nhưn cứ đoán banh ta lông cái vụ đó làm mình cứ thấy kì kì
thằng elder ở trong sa mạc chắc để tránh bị track , cơ mà sống vầy khổ vãi
mình lúc đầu cứ tưởng thằng elder là 1 anh hoàng tử ả rập nào cơ kiểu như đá đêu vụ chặt đầu gần đây
mắc cười mấy a ninja, lúc đi farm creep thì ra tay dứt khoát lạnh lùng, tới khi vô combat chính thì vờn vờn nhây nhây chờ thua
phần này hành động ko thấy dứt khoát như 2 phần trước, toàn cù nhây chờ a main cho ăn hành
thằng ml` elder nhìn trẻ trâu vl, sao ko cho ông nào ngầu hơn tí đóng. Nhìn như kiểu mấy thằng công tử ả rập có tiền lại còn nói chuyện kiểu người cõi trên
thằng ml` elder nhìn trẻ trâu vl, sao ko cho ông nào ngầu hơn tí đóng. Nhìn như kiểu mấy thằng công tử ả rập có tiền lại còn nói chuyện kiểu người cõi trên
Thấy kiểu hài trong phần này vẫn tự nhiên mà, kiểu trong tình huống ngặt nghèo nhưng vẫn có những câu nói, cách hành xử cực tỉnh, thành ra bựa nên thấy hài . Ko đến nỗi kiểu đang căng mà cứ pha trò mèo