John Wick: Chapter 4 (2023)

Không hiểu đoạn cuối sao thằng kia lại tranh bắn với thằng mù mình tưởng chỉ có 3 lượt bắn,thằng chủ ks phá hôi làm thằng hầu tước bị headshot có phải là ăn gian không nhỉ
Bắn đến khi nào chết thì thôi chứ 3 lượt đâu.
Sau mỗi lượt đi lại gần nhau 10 bước.
 
đứa con hoang Belarus
348720639_6260699660682025_9069113114746950006_n.jpg
 
Vừa xem xong. Báo thủ JW pepe-16
Main quá imba + hành động quá nhiều hơi ngán. Chứ còn phim dàn dựng hình ảnh đẹp vãi, hành động đánh đấm mượt mà, toàn góc quay đẹp, rộng, không tí rung lắc nào worry-10
 
Lấn cấn nhất là độ chính xác của đám npc. Stormtroper gọi bằng cụ :)). Quả nhảy từ tầng 3 xuống nữa.
 
Không, đám NPC bắn cũng chính xác vãi lều ra ấy, khá hơn đám NPC ba phần trước cộng lại. Tụi nó bắn vô người anh nhiều mà do cái áo bá quá thôi.
 
đoạn setup với súng áo của anh cũng quảng cáo hàng mới nhất của quân đội phát triển worry-102
 
Lấn cấn nhất là độ chính xác của đám npc. Stormtroper gọi bằng cụ :)). Quả nhảy từ tầng 3 xuống nữa.
Bắn trung người liên tục mà
Áo bá quá thôi
 
Phim này đánh đấm thua Nộ Hỏa, anh Đơn đấm bên kia hay phết
 
Không, đám NPC bắn cũng chính xác vãi lều ra ấy, khá hơn đám NPC ba phần trước cộng lại. Tụi nó bắn vô người anh nhiều mà do cái áo bá quá thôi.
Đoạn cuối cởi áo ra chuẩn bị đấu sủng, phủi ra 1 đống đạn.
NPC ko bắn trượt mà chờ đến lượt mới bắn.
 
cung tên kia đặc chế xuyên giáp chữ giỡn à worry-104

image.png


còn cây viper chắc nhiều fen lướt sub nên thấy bắn lâu
image.png
image.png

image.png
image.png
image.png

image.png
Không phải xuyên giáp mà nhằm vô các kẽ hở giáp

Nách
Hốc mắt
Cổ
 
Không hiểu đoạn cuối sao thằng kia lại tranh bắn với thằng mù mình tưởng chỉ có 3 lượt bắn,thằng chủ ks phá hôi làm thằng hầu tước bị headshot có phải là ăn gian không nhỉ
Bắn đến chết chỉ là sau mỗi lượt thì tiến thêm 10 bước thôi, còn chỉ 3 lượt bắn thì sau 3 lượt chưa chết thì 2 thằng há mồm nhìn nhau à
 
Thật ra đoạn cầu thang cả đám xả đạn từ trên xuống thì anh Wick có 10 mạng cũng chả đủ, mỗi tội aura MC khiến đối thủ phải lao vào từng thằng cho anh xử

Phim này chỉ ghét nhét anh Đơn vào làm màu quá, đánh đấm cũng chán, nói chung hành động dồn dập nhưng cũng sặc mùi cải lương, thích như p1 hơn, nhanh gọn dứt khoát, kèm tí bí ẩn khiến cái huyền thoại ông kẹ của anh nó hấp dẫn
 
P4 ăn tiền hiệu ứng của Kanu & truyền miệng chứ kịch bản lố bịch bỏ mum ra. Cũng kiểu xem Fast X - hành động chứ bỏ qua kịch bản.

Tự nhiên mò qua nhà ông bạn trả để làm gì - ông bạn bị đồ sát cả nhà.
Vai trò của A Đơn - nhạt nhẽo, nhiễm cưỡng
Vai trò của A da đen truy sát - ko biết có làm gì.
Hành động nhiều nhưng cơ bản là làm creep cho a cày level cả phim

Hành động, quay phim gánh cả phim chứ nội dung chán, cũng không mở rộng yhees giới ngầm, ko còn cái thú vị của P1.

P1 vẫn đỉnh nhất, P2, 4 bằng nhau, P3 chán nhất
 
the Elder mang tiếng the man above the High Table mà dô đầu film chết lãng xẹt , chẳng làm đc gì ra hồn
 
The Elder chắc mang tính biểu tượng như Hoàng gia mấy nước bây giờ vậy. Phế vkl phế -_-
 
2 phần khác dv nên nhiều khi thằng thật trốn đâu đó thôi , phần này cũng chả lí giải tại sao thằng cũ bị thay
 
2 phần khác dv nên nhiều khi thằng thật trốn đâu đó thôi , phần này cũng chả lí giải tại sao thằng cũ bị thay
có nói mà, ông mới bảo là ông cũ chết rồi (gone)
 
Phim về thánh Wick và hội sát thủ mà cả 4 phần đc có 1 ông Sniper (Willem Dafoe) là sao?
Thử tưởng tượng thuê vài ông camper úp sọt Mr. Wick thì chắc phim ko qua nổi phần 2 :v
 
Chỉ đạo võ thuật cho con bé Akira ngon phết nhỉ, đánh cứ chui chui luồn lách khó chịu phết :D
 
Back
Top