John Wick: Chapter 4 (2023)

từ khi có cái huyết ấn in nguyên cái ngón tay vào chứ khi nào =)) open contract là thằng éo nào cũng làm được thích thì làm ko thì thôi , lão có cầm tiền tới đưa đâu mà đòi ...

cơ mà nhờ mấy bác trên giải đáp được cái thắc mắc ở phần 1 , xem xong cứ hỏi sao lão éo bắn miẹ con lao động đường phố kia cho nhanh =))
 
Phần 1 ông bạn nhận hợp đồng rồi.
Ai nhận hợp đồng hình như phải confirm với Người ra Hợp đồng (Phần 1 có đoạn mấy tay sát thủ tới gặp lão Boss, hay ông bạn già lúc boss tới cũng bảo tao có điện thoại). Không phải kiểu giết xong rồi lấy đầu lĩnh thưởng như phim Tàu.
Nhưng cái loại Hợp đồng cuối phim mà kill Neo là hợp đồng dạng toàn cầu, nghĩa là ai kill cũng được tiền đấy :D
 
Đoạn đó đúng là do ông bạn lật kèo thằng boss, nó trả thù không sai mà. Còn chuyện anh Neo đi giết boss nó là tư thù cá nhân thôi, làm gì có luật sát thủ chỉ được giết theo hợp đồng =))
 
Doanh thu vẫn thua cái Fifty Shades Shittier :(
So thế ếu nào được với 50

Nhưng jw 2 vẫn thắng lợi vượt bậc rồi, 30 củ Trump tuần đầu, gấp đôi 14 củ phần đầu.
16684141_1581172918567139_9111717347488767885_n.jpg
 
luật no blood in hotel thì mấy anh khách sạn cũng tuân thủ luôn bằng như con nhỏ phần 1 giết anh đen xong đi ra ngoài chạy vòng vòng mới bị mấy anh KS ra hốt
 
Ở rạp có bị cắt nhiều không? Nghe tin bị cắt sợ mất mấy cảnh bắn súng.
 
Ở rạp có bị cắt nhiều không? Nghe tin bị cắt sợ mất mấy cảnh bắn súng.
không nhiều, không cắt cảnh bắn súng đâu, cắt 1 cảnh đâm dao với 1 cảnh đâm bút chì, tổng cộng cũng chỉ tính bằng giây thôi
 
mấy trang trước có nói bị cắt tầm 3' mà , có điều cũng khó nhận ra , cả phim thấy mỗi đoạn trên tàu bùm phát ăn dao vào ngực là thấy kì kì , lúc trong rạp cứ tưởng bị phân tâm nên bỏ qua mấy s =)) đoạn bút chì thì h ngẫm lại cũng ếu để ý 2 thằng đó chết thế nào =)) cả phim anh ấy giết như điên thế siu nhưn lắm mới nhớ hết được =))
 
Có nên ra rạp coi ko mấy bác...năm ngoái bị 2 phim cá mập với train busan coi mà tức kinh khủng
 
Thằng Santonio đúng ngu, và cũng là có tật giật mình + tham lam mù quáng nên mới chết. Đã phải cất công dùng tình xưa nghĩa cũ đi mời thằng sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm làm việc thì tin tưởng cmnd, cứ đâm sau lưng chú Wick thì kiểu gì cũng chết.

ko xử Wick thì Wick cũng xử nó thôi, ngay từ đầu cha chủ KS đã bảo Wick là mày làm theo luật đi rồi xử thằng Santonio sau còn gì.
 
Sniper ngoài đời thực nó là support như P1 và cần phải có set up nghiên cứu đàng hoàng, chứ không phải rambo bách phát bách trúng như trong media đâu

Phim nhìn bá thế thôi nhưng thực chất có thằng thống kê rồi tỉ lệ bắn của Wick chỉ đạt 80%. Còn vụ tại sao toàn bắn vào người anh Wick thì vì cái rule đơn giản là bắn vào chỗ dễ trúng nhất = cơ thể, đến cả anh Wick cũng toàn bắn vào người rồi mới phang vào sọ.

80% là ghê lắm rồi đấy ông ơi.... thực tế éo có ai đi bắn nhau mà bắn đc như nó đâu.
 
lol nó vừa bắn vừa chạy, vừa núp như thế mà còn đc tới 80%, tức là gần như trúng hết mục tiêu rồi thì ko ghê là gì? Hay ông muốn so với đứng yên bắn trong trường bắn?
 
lol nó vừa bắn vừa chạy, vừa núp như thế mà còn đc tới 80%, tức là gần như trúng hết mục tiêu rồi thì ko ghê là gì? Hay ông muốn so với đứng yên bắn trong trường bắn?
mi nói là thực tế ko có ai bắn dc thế. ta nói là thực tế mi biết hay tiếp xúc mấy vụ bắn nhau rồi mà chắc chắn ko ai làm dc
 
Đoạn r you working có cắt nhé, cảm giác hơi đứt mạch một tý. Đoạn bút chì còn éo kịp nhận ra nó cắt cơ =))
 
Nói chung mấy bác cục bây giờ cắt gọt cũng có tâm hơn xưa rồi. Kg ảnh hưởng lớn tới người xem. Ngày xưa, tao thích tao cắt... nhiều khi xem đíu cảm nổi, con ma mới quay mặt lại, xoẹt.... nằm một đống dưới đất: chừa lại mở đầu - kết quả, cắt sạch thân bài :)).

Còn phim truyền hình mới gọi là kinh điển .... hôn nhau, cởi áo xong chiếu ra ngoại cảnh: mây trời, đường phố ... là tự hiểu :)) nhất là cái phim "Trờ về Eden" hot hòn gọt, sau này mới biết phim truyền hình của Tây nó cũng phang phập, nude đủ kiểu
 
Tính ra anh Cassian cũng khá phết đấy chứ , đánh gần ngang cơ với JW :1cool_byebye:
 
Chú John toàn lúc bị thương đầy mình chứ có phải trạng thái trăm phần trăm đâu .
Mà khổ cái dù trầy tróc tùm lum nhưng cỡ nào anh cũng éo chết :))
 
Tính ra anh Cassian cũng khá phết đấy chứ , đánh gần ngang cơ với JW :1cool_byebye:
Nó khá thật, nhưng cũng phải nhớ là phần 2 cách phần 1 có 4 ngày (tính về thời gian trong phim), nên thằng Wick bị bất lợi hơn nhiều (cả đống thương tích tính từ phần 1 chưa lành, rửa tay nhiều năm mãi mới quay lại). Wick mà ở đỉnh cao thì chắc thịt nó gọn như con ô môi trẻ trâu kia.
 
Back
Top