John Wick: Chapter 4 (2023)

Ôi cái cảnh bút chì bảo sao bảo cắt zzz


Mà hình như vào đây bàn toàn người xem rồi hay sao ấy, chả thấy spoil gì cả, thôi kệ m

Bị khai trừ khỏi khách sạn thôi, còn vẫn được nhận công việc sát thủ, còn ông chủ khách sạn là một trong những tay to hội đồng, đưa anh cái huyết ấn mình nhớ có câu "you gonna need that" mà
Khai trừ hết tất cả dịch vụ của thế giới ngầm mà. Tin nhắn đc gửi đến toàn bộ các thành viên có kinh doanh dịch vụ
Từ p3 là anh bị bug màu rồi. Còn cái huyết ấn thì ko biết lần sau anh sử dụng thế nào thôi
Ps: mà chị 2 gặp anh Wick xong tự tử luôn mới vl =)). Bà này chất hơn thằng em nhiều. Tỏ vẻ nguy hiểm thôi chứ ko khác thằng trẻ trâu p1 =))
 
Khai trừ hết tất cả dịch vụ của thế giới ngầm mà. Tin nhắn đc gửi đến toàn bộ các thành viên có kinh doanh dịch vụ
Từ p3 là anh bị bug màu rồi. Còn cái huyết ấn thì ko biết lần sau anh sử dụng thế nào thôi
Ps: mà chị 2 gặp anh Wick xong tự tử luôn mới vl =)). Bà này chất hơn thằng em nhiều. Tỏ vẻ nguy hiểm thôi chứ ko khác thằng trẻ trâu p1 =))
Ta cứ tưởng giả chết ...mà ai dè cái thế giới này hở cái là chết thật =.= .
 
Đoạn này lúc bị treo thưởng 7 triệu đô chứ có phải đoạn thằng giữ xe kể lại đâu mà.
 
Ta cứ tưởng giả chết ...mà ai dè cái thế giới này hở cái là chết thật =.= .
Có cảm giác cái thế giới này hơn 50% là người or sát thủ của underworld =)). Nhiều cảnh thấy bắn nhau đùng đùng mà theo tâm lý người thường là chạy tán loạn r. Đây chỉ né ra đứng hóng mới vl =))
Chưa kể khúc cuối nguyên đám sát thủ diễn sâu vcc ;))
Ps: phim có EG hay troll conan thì phải =))
 
Ta cứ tưởng giả chết ...mà ai dè cái thế giới này hở cái là chết thật =.= .

Vớ vẩn bụp một phát vào sọ như thế giả kiểu nào...

Phim này còn một vài chỗ cảm giác chưa giải thích rõ. Như mối quan hệ giữa Continental với bọn Council là không rõ, hiện tại không biết thằng nào trên cơ thằng nào.
 
Vớ vẩn bụp một phát vào sọ như thế giả kiểu nào...

Phim này còn một vài chỗ cảm giác chưa giải thích rõ. Như mối quan hệ giữa Continental với bọn Council là không rõ, hiện tại không biết thằng nào trên cơ thằng nào.
Council trên cơ hoàn toàn, bọn Continetal chỉ là cái hotel chứa bọn sát thủ, nơi giao dịch mua bán thôi
 
Cắt là đúng rồi ... Thanh niên VN xem xong lại toàn thủ theo bút chì theo người; lại thành hung khí .. sau này đi máy bay cấm mang bút chì thì chết dở
 
Ko biết lão chủ ks có trong hội đồng ko nhưng mà cái khách sạn quá quan trọng. Nằm trong 1 trong 2 luật ko thể vi phạm
Mỗi chi nhánh chắc có 1 khách sạn. Trong phim chỉ nói đến chi nhánh newyork thì phải.
 
Ko biết lão chủ ks có trong hội đồng ko nhưng mà cái khách sạn quá quan trọng. Nằm trong 1 trong 2 luật ko thể vi phạm
Mỗi chi nhánh chắc có 1 khách sạn. Trong phim chỉ nói đến chi nhánh newyork thì phải.
Rome nữa
Không phải chi nhánh mà là thành phố lớn, còn địa bàn thì Hội đồng tối cao chia trên toàn thế giới luôn chứ không dừng ở mức thành phố.
 
Bọn Continental hơn chứ , nắm toàn quyền phát hành vàng , các mối quan hệ dịch vụ ngầm , đoạn cả cái quảng trường show nhân lực đông vl ,cả dịch vụ thanh toán cũng của nó mã số 1-1-1-1 là trùm cmnr . còn Council anh Wick giết như nghéo đéo bá bằng ,mỗi tội bị phát lệnh truy sát
 
Bọn Continental hơn chứ , nắm toàn quyền phát hành vàng , các mối quan hệ dịch vụ ngầm , đoạn cả cái quảng trường show nhân lực đông vl ,cả dịch vụ thanh toán cũng của nó mã số 1-1-1-1 là trùm cmnr . còn Council anh Wick giết như nghéo đéo bá bằng ,mỗi tội bị phát lệnh truy sát
Cái đoạn thằng Santino vào kêu cha winston vào lập tức khai trừ anh Wick ra khỏi hội sát thủ là biết quyền lực hội đồng cao cỡ nào rồi, chỉ là cái phép vua thua lệ làng anh Winston quá cứng mới không nhờ dc thôi. Cái thằng Santino treo cái đầu anh wick 7tr cả đám sát thủ cuống cuồng đi tìm ảnh giết là biết rồi, khúc cuối đám hội đồng còn treo x2 tiền thưởng nữa, đám trong khách sạn chỉ là dạng trung gian thôi. Cho đám sát thủ ở, buôn bán, ăn chơi, nghỉ dưỡng nhận tin tức, nhận hợp đồng. Thêm nữa là cái luật trong hotel luôn bảo vệ người thuê phòng nên bọn nó mới thích ở trong đấy v..v chứ tuổi gì mà so đc với hội đồng
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đoạn thằng Santino vào kêu cha winston vào lập tức khai trừ anh Wick ra khỏi hội sát thủ là biết quyền lực hội đồng cao cỡ nào rồi, chỉ là cái phép vua thua lệ làng anh Winston quá cứng mới không nhờ dc thôi. Cái thằng Santino treo cái đầu anh wick 7tr cả đám sát thủ cuống cuồng đi tìm ảnh giết là biết rồi, khúc cuối đám hội đồng còn treo x2 tiền thưởng nữa, đám trong khách sạn chỉ là dạng trung gian thôi. Cho đám sát thủ ở, buôn bán, ăn chơi, nghỉ dưỡng nhận tin tức, nhận hợp đồng. Thêm nữa là cái luật trong hotel luôn bảo vệ người thuê phòng nên bọn nó mới thích ở trong đấy v..v chứ tuổi gì mà so đc với hội đồng

Cái đống này suy diễn nhiều vl.

Nếu thật sự High Council mà cao hơn hẳn thì nó hoàn toàn có thể đạp luôn cả Winston ra khỏi ghế manager ở Continental. Thằng Santino mở contract là open contract như ở phần 1, nghĩa là cứ giết Wick là ăn được tiền, chứ đó không phải là lệnh mà có thằng "cuống cuồng". Cuống cuồng mà anh Wick vẫn gặp lại được chú "cái bang" à :))

Hiện tại suy đoán chắc nhất là 2 thằng Continental với Council ngang hàng sống cùng với nhau.
 
Khai trừ hết tất cả dịch vụ của thế giới ngầm mà. Tin nhắn đc gửi đến toàn bộ các thành viên có kinh doanh dịch vụ
Từ p3 là anh bị bug màu rồi. Còn cái huyết ấn thì ko biết lần sau anh sử dụng thế nào thôi
Ps: mà chị 2 gặp anh Wick xong tự tử luôn mới vl =)). Bà này chất hơn thằng em nhiều. Tỏ vẻ nguy hiểm thôi chứ ko khác thằng trẻ trâu p1 =))

Thì khai trừ khỏi Continental thì coi như mất chỗ mua cái súng với cái áo vest thôi, còn nhận ngoài vẫn được trả tiền mặt, không đc trả vàng nữa, chung quy là khai trừ khỏi Continental còn Underworld thì không, nhưng phải nói không có bộ đó thi Wick tiêu ngay nó từ đầu phim rồi, giờ Wick nằm ngoài luật lệ rồi nên đấy thằng muốn thuê hơn, điển hình là morpheus "somebody give this man a gun". Cũng phải nói W bị khai trừ kèm treo thưởng quốc tế + vi phạm luật ở Continental (phần trước con sát thủ vi phạm bị xử bắn) đồng nghĩa là ngoài mấy tay hitman, assassin truy sát W sau 1h sẽ còn có người của khách sạn nữa.

Còn cái đoạn bà chị, gặp anh Wick là biết chết rồi, bả đó cứa sâu/dài hai động mạch 2 tay mà anh Wick vẫn cho một phát head shoot để đảm bảo (đoạn đó giật hết cả mình, tưởng nắm tay vì bạn cũ thôi ai dè) thì biết còn lâu anh W mới tha

Continental với Council hoạt động riêng rẽ mà, Continental lo việc sát thủ, tổ chức treo thưởng, truy nã, safe house còn Council điều khiển băng nhóm thế giới ngầm, ông chủ khách sạn NY chắc là cầm đầu Continental nên mới có ghế trong Council nhưng không được can dự sâu vào băng nhóm thôi.
 
Cái đống này suy diễn nhiều vl.

Nếu thật sự High Council mà cao hơn hẳn thì nó hoàn toàn có thể đạp luôn cả Winston ra khỏi ghế manager ở Continental. Thằng Santino mở contract là open contract như ở phần 1, nghĩa là cứ giết Wick là ăn được tiền, chứ đó không phải là lệnh mà có thằng "cuống cuồng". Cuống cuồng mà anh Wick vẫn gặp lại được chú "cái bang" à :))

Hiện tại suy đoán chắc nhất là 2 thằng Continental với Council ngang hàng sống cùng với nhau.
Winston hình như là giống cha Jack Sparrow trong pirate 3, là người đại diện cho luật lệ của thế giới ngầm, không tham gia vào chuyện thiên hạ nhưng cũng không ai động vào được
 
Cái đó do thế thân mà ta ...ổng đảm nhiệm cảnh đánh và bắn nhau thôi . Chứ bị xe đụng , lăn từ trên cao v..v.. là thế thân .

Chứng tỏ là gặp kẻ thù liên tiếp nhưng biên tập cùi bắp , thế thôi .

Cảnh 2 chú đi bộ bình thản bắn nhau tuy xạo nhưng cũng kinh điển vê lờ .
Cảnh đó là có chủ đích chứ không phải biên tập cùi bắp, 2 sự kiện xảy ra giải thích cho 2 vết thương của Wick khi đi trong cái hầm ra và trước khi gặp Cassian, nó lồng giữa đoạn Wick đi ra khỏi cái tầng trệt
 
Cứ xem như nó là 2 rule tối cao của Thế giới ngầm: nước sông không đụng nước giếng và không đụng phần làm ăn của nhau: tồn tại song song; kg thằng nào trên thằng nào cả.

Kiểu như Nam Kiều Phong - Bắc Mộ Dung
 
Back
Top