John Wick: Chapter 4 (2023)

Cái chi tiết bà chị tự sát quá đỉnh, I live my life my way, bằng mỗi cái chi tiết đó là đủ để thằng Antonio cả đời ko theo kịp rồi.
 
Đự đoán là phần 3 có liên quan tới thừng Aoki gì gì đó. Bị bà chị lấy hết mọi thứ. Có thể thằng đó liên kết với JW lấy lại những gì đã mất từ nhà của bà chị. Còn vụ bị khai trừ thì chưa biết làm sao để gỡ
 
a wick bá ngoài trình tự có còn nhờ cái tư cách thành viên , xem lần 1 chỉ để ý súng ống quần áo , xem lần 2 mới để ý đến thằng bán ... bản đồ , bà miẹ nó bán luôn cả ... chìa khoá mấy cái đường hầm =)) có điều giá chắc cũng mắc , nhớ mang máng tốn tận 5-7 đồng =)) cơ mà ảnh phải chơi đẹp hoặc sộp lắm hay sao mà thằng éo nào gặp cũng xem trọng anh vê lù =))
trình độ khủng cấp legend thì coi trọng cũng phải thôi
 
trình độ khủng cấp legend thì coi trọng cũng phải thôi
Vậy mà nghe tiền thưởng vài tr$ là bị trẻ trâu nó dí săn rồi. Đúng là ở đâu củng có trẻ trâu bán mạng. Chứ gặp boss nghe tiếng anh là éo dám manh động rồi
 
Vậy mà nghe tiền thưởng vài tr$ là bị trẻ trâu nó dí săn rồi. Đúng là ở đâu củng có trẻ trâu bán mạng. Chứ gặp boss nghe tiếng anh là éo dám manh động rồi
cùng nghề thì thằng danh tiếng ít giết dc thằng danh tiếng cao thì dc tiền dc danh vọng,sẽ khiến nó ăn nên làm ra nhanh hơn so với việc cặp cụi cày level theo cách bình thường
 
Keanu gợi ý phần 3 rồi này :))

https://www.flickeringmyth.com/2017/02/keanu-reeves-offers-john-wick-chapter-3-story-idea/

“I think the opening of the film should be Wick just trying to escape from New York,” states Reeves. “Literally trying to get off the island. Maybe he asks the Bowery King for help. Maybe John Leguizamo comes and helps me out. ‘John, I can’t do it, you’re excommunicado!’. Maybe the High Table shows up. And then the High Table starts firing guns. And then maybe this kind of thing starts to happen between the High Table and Continental? Maybe John is the activator of this confrontation, and perhaps there’s a war? Wouldn’t that be awesome?”
 
tại bọn Ý trước nay chỉ giỏi mặc đẹp chứ đánh đấm như bòi thôi nhé [-x
 
Vậy mà nghe tiền thưởng vài tr$ là bị trẻ trâu nó dí săn rồi. Đúng là ở đâu củng có trẻ trâu bán mạng. Chứ gặp boss nghe tiếng anh là éo dám manh động rồi
Tại sao ngta đi mua vé số?
Tại sao người ta liều mạng?

Cái đó gọi là: ước mơ, hy vọng, khát vọng, tham lam hay là cái gì cũng đc .... bản chất là muốn 1 bước lên trời, thách thức với định mệnh

Kg có cái đó, giờ con người vẫn sống trong hang thôi
 
Vậy thì nó càng ngu hơn vì nó nghĩ nó có thể thuê JW giết chị nó xong rồi giết JW trót lọt.

Đơn giản là nó đã không có cách nào giết đc chị nó, mà cũng không ai có thể vào thời điểm đó ngoại trừ JW. Vậy thì với khả năng của nó vốn không thể lật chị nó thì lại càng không thể xử được JW :))
Cái này không so thế được, việc giết bà chị với giết JW khác hẳn nhau.

Bà chị là thành viên của High Table nên không thể giết công khai được, dù sau đó ai cũng có thể đoán ra là thằng em làm nhưng chỉ cần là không có chứng cứ là đủ, vì đây là thế giới xã hội đen. Vì vậy thằng em muốn giết chỉ có cách là ám sát, và nó tìm đến tay sát thủ giỏi nhất là John Wick.

Nhưng lúc tìm cách diệt khẩu anh Wick thì hoàn toàn không cần lén lút làm gì, thậm chí nó mang tiếng là báo thù cho chị nên hoàn toàn công khai luôn. Sát thủ giỏi nhất cũng chỉ là nhất ở việc ám sát chứ không phải superhero có thể solo cả đội quân, mời sát thủ đi ám sát rồi lấy lính của mình sử dụng hỏa lực nặng đi bao vây càn quét diệt khẩu là khá logic. Chỉ có điều éo ai ngờ anh Wick là The One bật hack bất tử lên giết ngược lại được (theo cái thống kê mấy trang trước riêng đoạn đường hầm là 65 mạng, đây đếch phải là sát thủ mà là siêu chiến binh rồi :))).
 
Cái này không so thế được, việc giết bà chị với giết JW khác hẳn nhau.

Bà chị là thành viên của High Table nên không thể giết công khai được, dù sau đó ai cũng có thể đoán ra là thằng em làm nhưng chỉ cần là không có chứng cứ là đủ, vì đây là thế giới xã hội đen. Vì vậy thằng em muốn giết chỉ có cách là ám sát, và nó tìm đến tay sát thủ giỏi nhất là John Wick.

Nhưng lúc tìm cách diệt khẩu anh Wick thì hoàn toàn không cần lén lút làm gì, thậm chí nó mang tiếng là báo thù cho chị nên hoàn toàn công khai luôn. Sát thủ giỏi nhất cũng chỉ là nhất ở việc ám sát chứ không phải superhero có thể solo cả đội quân, mời sát thủ đi ám sát rồi lấy lính của mình sử dụng hỏa lực nặng đi bao vây càn quét diệt khẩu là khá logic. Chỉ có điều éo ai ngờ anh Wick là The One bật hack bất tử lên giết ngược lại được.
Nope, coi 2 phần phim rồi mà bảo JW không solo cả đội quân thì phí phạm quá :)), JW mà chỉ ám sát 1 đứa thì đã không phải là JW :1cool_look_down:, hắn là one man army và chưa từng để thằng nào cản đường mà còn sống, chỗ khác biệt của JW và bọn sát thủ khác là chỗ này. Cái trận mà đc nổi danh Bogeyman về sau là trận 1 mình anh chôn cả band địch của Tarasov. Còn về plan của thằng Antonio thì chả có gì để twist, đơn giản là ngay từ đầu nó đã không hề có lựa chọn:6cool_smile:.
 
Chính vì thế anh Wick cũng đầy kno nên bố trí súng ống trên đường rút.
Anh Wick khi bị phục kích có bất ngờ đâu.
Nó logic tất, có gì lạ. 2 bên đều đoán đc bên kia làm gì. Như Atonio từ đầu biết anh Wick sẽ phải lv cho nó, nên nó khá thoải mái cho boom nhà anh Wick mà đíu giết mie anh ấy, xong bình thản ngồi chờ. Thằng khác là đi trốn rồi. Và đương nhiên nó thùa biết sau khi anh Wick giải trừ lời thề có làm gì nó hay không? Mất chó, mất xe còn chơi tới thì cháy nhà chả lẽ cho qua ???
Còn anh Wick cũng thùa biết tg này sẽ bịt miệng mình, nên chuẩn bị rất kỹ.

Đơn giản từ đầu, đíu ai tin ai cả và Atonio khi gõ cửa mời Wixk cũng xác định cuộc chơi rồi. Lúc anh Wick bị đốt nhà là tính chơi tới rồi còn gì, nghe lời Winton làm xong luật rồi muốn làm gì làm ... chả lẽ đi giết người cho nó xong huề?
 
Cho nên anh Winton chửi thằng Atonio là chửi ngu đi đánh thức con quỷ. Chửi cái việc đi kiếm Wick bắt làm huyết ấn chứ kg phải chửi việc nó úp sọt anh Wick bịt miệng. Xem kỹ lời thoại sẽ hiểu.
 
Cho nêm nghiệm lại, chửi thằng Atonio ngu, trẻ trâu cũng kg đúng. Nó liều mạng, đặt cược vào cửa cuối 50/50. Vì nó tham vọng và nó éo có cách nào xử bà chị chắc ăn ngoài mời Wick + Kill Wick.

Đôi khi để thỏa mãn tham vọng chỉ còn cách liều mạng. Chửi nó trẻ trâu thì chửi mấy thằng sát thủ lôm côm đú giết Wick kiếm bouty là cái lìn gì cho vừa :))
 
Cái đó là ngu chứ còn gì nữa. Chú Wick đi ở ẩn đám trùm nó mừng hết mẹ ra, còn mấy thằng trẻ trâu thì cứ đi chọc phá :)). Việc một tay như wick đi làm lại là điều không ai muốn, vì bất cứ ai cũng ngán có ngày bị anh đến thăm :))
 
Cái đó là ngu chứ còn gì nữa. Chú Wick đi ở ẩn đám trùm nó mừng hết mẹ ra, còn mấy thằng trẻ trâu thì cứ đi chọc phá :)). Việc một tay như wick đi làm lại là điều không ai muốn, vì bất cứ ai cũng ngán có ngày bị anh đến thăm :))
Khi bạn thèm 1 cái gì đó mà kg đạt được thì đéo cần sống nữa... thì bạn sẽ do it with any price.
 
Khi bạn thèm 1 cái gì đó mà kg đạt được thì đéo cần sống nữa... thì bạn sẽ do it with any price.
Thì đó là giận quá mất khôn còn gì :)). Band nó yếu xìu mà cũng mơ bá quyền. Band Tarasov phần 1 còn có một thằng tay bo đ với JW vài phút nhé. Túm lại là có lính xịn đi đã rồi hãy tính chuyện làm to.
 
Back
Top