John Wick: Chapter 4 (2023)

đặt may bộ vét chống đạn y như phim Kingmans thì chắc a Wick xài hết cả hộp vàng dự trữ rồi :5cool_big_smile:, mà tận 2 bộ, giao gấp nữa mới chơi :2cool_confident:
 
qua phần 3 chắc cho con chó chết, chứ bị cả thế giới truy đuổi mà dắt chó vướng víu bỏ mẹ, đáng lẽ gửi nhà ông da đen lễ tân cho rồi
 
ta nghĩ cảnh dùng bút giết cắt cũng có lí, tại trẻ trâu học đường VN nhiều và manh động, nay chúng nó ko cần tới dao nữa vì anh Wick đã chỉ cho chúng nó nên cầm gì, đâm ở đâu và đâm mấy nhát.... X_X
 
Ấn tượng nhất phim JW2 là đoạn kill bà chị ở trên. Chất nhất phim... ấn tượng mạnh bà chị, khí chất vương giả và cá tính "i live my way, i die my way".

Lần đầu thấy anh Wick tỏ vẻ phục một người trong giới giang hồ.. nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp : headshot chắc ăn.

Vai phụ nhưng bà chọ gây ấn tượng mạnh nhất trong các nv mới của JW2
 
đặt may bộ vét chống đạn y như phim Kingmans thì chắc a Wick xài hết cả hộp vàng dự trữ rồi :5cool_big_smile:, mà tận 2 bộ, giao gấp nữa mới chơi :2cool_confident:
Lúc vào mua trả có mấy đồng thôi mà.
 
lạ nhỉ, sao ta thấy đủ
đoạn xọc sao vào, lấy tay nhấn mạnh rồi ôm sau lưng
đủ cả

đoạn sub: dao đâm vào động mạch, ngồi yên thì sống được mấy phút đấy

ye, đợt mình xem ở platinum thấy đủ, sang cgv xem lại lại mất, không hiểu lắm

nhưng thề là hôm xem ở pla thì đủ
 
Ấn tượng nhất phim JW2 là đoạn kill bà chị ở trên. Chất nhất phim... ấn tượng mạnh bà chị, khí chất vương giả và cá tính "i live my way, i die my way".

Lần đầu thấy anh Wick tỏ vẻ phục một người trong giới giang hồ.. nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp : headshot chắc ăn.

Vai phụ nhưng bà chọ gây ấn tượng mạnh nhất trong các nv mới của JW2



thà nó như vậy , ,làm nhớ đến con mẹ tài tử người Ý trong skyfall , superstar vào đóng vai chồng chết , chịch kẻ giết chồng :@)
 
thà nó như vậy , ,làm nhớ đến con mẹ tài tử người Ý trong skyfall , superstar vào đóng vai chồng chết , chịch kẻ giết chồng :@)
Khổ nhục kế đó pa. Dập mạnh cho nó vỡ bi , trả thù cho chồng
 
ta nghĩ cảnh dùng bút giết cắt cũng có lí, tại trẻ trâu học đường VN nhiều và manh động, nay chúng nó ko cần tới dao nữa vì anh Wick đã chỉ cho chúng nó nên cầm gì, đâm ở đâu và đâm mấy nhát.... X_X
@@ cái này ta tg bt ? Chẳng qua ko dám đâm thôi chứ bút bi bút chi mà dám thì chết bt mà
 
Trường cấp 3 chỗ ta mười năm trước đã xiên nhau bằng bút bi rồi, chảy có tí huyết thôi.
 
cái quả cầm bút chì thọc vô tai của thím Wick cũng man rợ phết đấy chứ =))
 
Back
Top