John Wick: Chapter 4 (2023)

nổ banh nhà nhưng cái hòm tiền chôn dưới đất mà =)) cơ mà ếu nhớ có tiền mặt ko , chứ tiền đồng chắc éo xài được rồi =)) vẫn nhớ phần 1 anh đốt hết cmn tiền trong cái nhà thờ , phí vcl , hi vọng qua phần 3 cho anh hết tiền nhớ lại rồi tiếc =))
chọn tạm cái băng nhóm đường phố nào đấy rồi đến luộc cả ổ nó sau đó bắt thằng đứng đầu nôn tiền ra :2onion58:

level cỡ john wick mà lại sợ ko có tiền à :2onion2:
 
moẹ KHKT của
làm gì có chuyện giết con chị xong đc yên. Giết xong thì chính thằng em cũng tự đặt contract cho sát thủ tại newyork giết Wick còn gì. Nói chung kiểu nào cũng chết:

- Ko thực hiện bloodoath -> vi phạm luật -> bị giết (phim ko nói rõ ai giết nhưng chắc sẽ do bọn Continental thực hiện)
- Thực hiện bloodoath -> đúng luật -> bị gia đình Cammora giết vì giết người của nó
- Thực hiện bloodoatch -> đúng luật -> giết thằng em -> bị cả high table truy sát toàn cầu vì giết thành viên của nó

=> nói chung kiểu éo nào cũng chết nên anh Wick chọn cách an toàn, đó là hù dọa cho thằng Santino éo dám ép xài bloodoath nữa =)) ai ngờ thằng kia lì quá nên mất cả kho vàng + căn nhà mà vẫn phải cắn răng thực hiện.
cái thứ 3 thì có khi high table để yên luôn vì anh giết hết lãnh đạo của gia tộc rồi bọn tộc khác trèo vô ngay
Tiếc là ảnh giết trong khách sạn chứ ggết ở ngoài là ngon lành roài
 
moẹ KHKT của

cái thứ 3 thì có khi high table để yên luôn vì anh giết hết lãnh đạo của gia tộc rồi bọn tộc khác trèo vô ngay
Tiếc là ảnh giết trong khách sạn chứ ggết ở ngoài là ngon lành roài
giết người của nó mà chúng nó lại để yên thì mặt mũi ở đâu,chả lẽ thằng john wick có mặt mũi còn bọn high table thì ko có chắc :3cool_nosebleed:
 
giết người của nó mà chúng nó lại để yên thì mặt mũi ở đâu,chả lẽ thằng john wick có mặt mũi còn bọn high table thì ko có chắc :3cool_nosebleed:
Thì vô ks nằm ngủ sợ méo gì bọn đó
Khách sạn thế lực bằng hoặc hơn bọn table rồi
 
Khách sạn là thành viên trong hội đồng .
Hội đồng gồm những băng đảng - tổ chức lớn nhất thế giới .
Trùm phận 1 là thuộc băng người Nga trong hội đồng , chung băng với cha trùm opening phần 2 .
Thằng đưa huyết ấn là thuộc băng người Ý .
Ngoài ra có đề cập tới băng người Tàu hội tam hoàng .
Cái bang hình như cũng là thành viên trong hội đồng thì phải (còn phải xem tổ chức cấp thành phố hay quốc tế , nếu là cấp thành phố như boss phần 1 thì chưa phải nghị viên) .
 
^ Cái bang ko nằm trong high table, vì thế John nó mới bảo là nếu thằng Santiano vào trong High Table thì nó sẽ chiếm New York, bao gồm cả việc thịt hết các thành phần ngoại lai ko chịu nằm dưới quyền của High Table., tức là gồm thằng Cái bang..

Bản thân cái hotel cùng với các dịch vụ đi kèm (súng ống, bản đồ, áo giáp, dọn xác....) theo mình cũng ko phải là thành viên của high table mà chỉ là một loại tổ chức quản lý sát thủ cao cấp, lập ra để cung cấp dịch vụ (phát hành tiền tệ riêng, có luật riêng để quản lý sát thủ, có tổng đài để đặt hàng). Ai được cấp code cũng có thể thuê bọn này. Còn high table là dạng như hội đồng tội phạm, bọn này là bọn làm ăn phi pháp và là khách hàng chính của Hotel.

Còn vụ high table trả thù hay ko thì cuối phim Winston đã nói rồi, High Table đẩy contract lấy mang JW lên toàn cầu vì giết thành viên của nó. Còn anh John bị cái hotel xử vì giết người trong khách sạng bằng việc cắt hết dịch vụ (khai trừ khỏi tổ chức). Tuy nhiên cái này méo hiểu lắm, vì trong p1, con nữ sát thủ giết người trong ks lập tức bị thịt ngay, trong khi anh Wick lại chỉ bị khai trừ và còn đc cho 1 tiếng để trốn =))
 
Tuy nhiên cái này méo hiểu lắm, vì trong p1, con nữ sát thủ giết người trong ks lập tức bị thịt ngay, trong khi anh Wick lại chỉ bị khai trừ và còn đc cho 1 tiếng để trốn =))
Vì Keanu là cạ cứng của ông Winston nên ổng thả rào cho hắn tí ti chứ sao.:)) Mẹ, giờ Keanu muốn yên thân thì phải làm cỏ cả hội động => dẹp luôn giới tội phạm, Police ez win
 
^ Cái bang ko nằm trong high table, vì thế John nó mới bảo là nếu thằng Santiano vào trong High Table thì nó sẽ chiếm New York, bao gồm cả việc thịt hết các thành phần ngoại lai ko chịu nằm dưới quyền của High Table., tức là gồm thằng Cái bang..

Bản thân cái hotel cùng với các dịch vụ đi kèm (súng ống, bản đồ, áo giáp, dọn xác....) theo mình cũng ko phải là thành viên của high table mà chỉ là một loại tổ chức quản lý sát thủ cao cấp, lập ra để cung cấp dịch vụ (phát hành tiền tệ riêng, có luật riêng để quản lý sát thủ, có tổng đài để đặt hàng). Ai được cấp code cũng có thể thuê bọn này. Còn high table là dạng như hội đồng tội phạm, bọn này là bọn làm ăn phi pháp và là khách hàng chính của Hotel.

Còn vụ high table trả thù hay ko thì cuối phim Winston đã nói rồi, High Table đẩy contract lấy mang JW lên toàn cầu vì giết thành viên của nó. Còn anh John bị cái hotel xử vì giết người trong khách sạng bằng việc cắt hết dịch vụ (khai trừ khỏi tổ chức). Tuy nhiên cái này méo hiểu lắm, vì trong p1, con nữ sát thủ giết người trong ks lập tức bị thịt ngay, trong khi anh Wick lại chỉ bị khai trừ và còn đc cho 1 tiếng để trốn =))
1. High Table là hội đồng thế giới ngầm kiểm soát các băng đảng thế giới, tưởng tượng như Mafia Ý ngày xưa nhưng lớn hơn
2. Khách sạn là phe trung lập, ko thuộc bên nào, cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai muốn, miễn có tiền (đồng xu vàng). Tuy trung lập nhưng sức mạnh rất lớn nên ko ai dám làm sai quy định, bù lại ks cũng ko nhúng tay vào giang hồ, cái này tương tự như phe hốt rác trong truyện Godfather.
3. Anh John là huyền thoại, quan hệ thân thiết với chủ ks chi nhánh New York nên mới được du di cho ít ngoại lệ, nhưng án tử thì vẫn ko thể ko tha. Ai lại so sánh a John với con sát thủ ngu học phần đầu được.
Tóm lại thì phe phái của John Wick có vẻ lấy cảm hứng từ truyện Godfather rất nhiều, xem cũng thích cách sắp xếp tổ chức phết
 
Mình thấy John giết cả đám vì John thích vậy thôi chả cần lý do gì cả =))
Giết chó, cướp xe lão săn giết tận cùng thì chẳng có lý do gì đốt nhà lão chẳng săn tiếp.
Căn bản ngại cái blood oath nên John đi làm cho xong cái Q blood oath rồi John lại săn tiếp Antonio:)) Ban đầu John đã bảo đừng lôi cái blood oath ra, giữ cái blood oath còn giữ đc mạng chứ mất rồi thì John săn tới tận cùng.
 
cái đoạn cuối bắn thằng trùm người Ý sao mấy bác bảo bất ngờ nhỉ, chứ đoạn đó anh JW tả tơi đi vào là biết chắc chắn là anh cũng thịt thằng kia rồi. Lại còn thêm cái thái độ nhơn nhơn của thằng kia nữa thì ăn kẹo bể gáo chả lạ. Mình chỉ thấy nó lãnh 1 phát đạn sao dễ dàng quá, thể loại này thích anh JW đập nó bầm dập rồi cho chết từ từ mới hả
 
cái đoạn cuối bắn thằng trùm người Ý sao mấy bác bảo bất ngờ nhỉ, chứ đoạn đó anh JW tả tơi đi vào là biết chắc chắn là anh cũng thịt thằng kia rồi. Lại còn thêm cái thái độ nhơn nhơn của thằng kia nữa thì ăn kẹo bể gáo chả lạ. Mình chỉ thấy nó lãnh 1 phát đạn sao dễ dàng quá, thể loại này thích anh JW đập nó bầm dập rồi cho chết từ từ mới hả

Phần 1 bắn thằng oắt kia 1 phát y chang ko nhiều lời
 
Cái vest chống đạn hình như có thật mà, trc có xem clip ở đâu rồi
Nghe đâu khoảng 20.000 USD ++
 
phần 1 thằng kia trẻ trâu nghịch ngu thì nói làm gì, phần này thằng kia biết dây vào ổ kiến lửa mà vẫn cứ chọc rồi tìm cách giở trò mới đáng nói chứ.
 
cái đoạn cuối bắn thằng trùm người Ý sao mấy bác bảo bất ngờ nhỉ, chứ đoạn đó anh JW tả tơi đi vào là biết chắc chắn là anh cũng thịt thằng kia rồi. Lại còn thêm cái thái độ nhơn nhơn của thằng kia nữa thì ăn kẹo bể gáo chả lạ. Mình chỉ thấy nó lãnh 1 phát đạn sao dễ dàng quá, thể loại này thích anh JW đập nó bầm dập rồi cho chết từ từ mới hả
Cái cách hành động của lão như vậy, ko nhiều lời và rất nhanh gọn.
 
18740119_1432403013518577_4203166157039159761_n.png
 
cái đoạn cuối bắn thằng trùm người Ý sao mấy bác bảo bất ngờ nhỉ, chứ đoạn đó anh JW tả tơi đi vào là biết chắc chắn là anh cũng thịt thằng kia rồi. Lại còn thêm cái thái độ nhơn nhơn của thằng kia nữa thì ăn kẹo bể gáo chả lạ. Mình chỉ thấy nó lãnh 1 phát đạn sao dễ dàng quá, thể loại này thích anh JW đập nó bầm dập rồi cho chết từ từ mới hả
Bất ngờ vì a John dám cương với luật InterContinental :v Làm nhớ y hồi coi One Piece tập đi cứu Robin ko nói ko rằng nã vô pháo đài hải quân cân map :))
 
Xem phần 2 quá thất vọng với anh Wick quá, khác hẳn hình tượng phần 1 :8cool_amazed: Đang nói về anh Wick, chứ diễn xuất của Keenu vẫn đỉnh

- Có nợ phải trả, không thì đừng mắc nợ. Cái éo gì mà người ta đến đòi nợ lại thái độ "đi chỗ khác đi", lật lọng như giang hồ mạt hạng :7cool_feel_good: Ngay cả ánh mắt của chú chủ khách sạn cũng có sự xem thường nhẹ trong đó. Mà có phải thứ ong ve gì, cũng có máu mặt trong giới mà sao ngây thơ rằng đíu trả thì làm gì nhau :7cool_feel_good:

- Câu nói cuối film chả có khí chất mịa gì. "Báo tụi nó rằng đứa nào tìm đến tao giết hết". Chứ chẳng lẽ năn nỉ tụi nó bỏ qua ??? :7cool_feel_good: Y như mấy thằng chém gió xạo lìn, cái kiểu chú chủ khách sạn nói "tao biết, dĩ nhiên" y như dỗ ngọt đứa trẻ. Thay vì nói kiểu đó, chơi 1 câu chất chơi "éo có ngoại lệ đâu", đẳng cấp hơn tí

- Đi giết người mà cứ bô bô tên người thuê mình giết. Moá, đíu hiểu có phải thứ chuyên nghiệp không nữa :3cool_embarrassed: Y như cụ Jame Bond đi đâu cũng "I'm Bond", hài vl

- Đi giết người mà cứ như đi thử súng, xông vào bắn tán loạn, đíu hiểu có thoát được khỏi đất nước đó rồi sau này trở làm vụ khác kiểu gì ? Vì cảnh sát nó ghim mịa vào hồ sơ rồi. Logic to như lỗ đen vũ trụ

Phần 1 thấy anh trầm và nguy hiểm bao nhiêu, sang phần 2 như thằng ngáo :8cool_tire:
 
Back
Top