Thanh niên có bị phê cần không nói tào lao gì vậyXem phần 2 quá thất vọng với anh Wick quá, khác hẳn hình tượng phần 1Đang nói về anh Wick, chứ diễn xuất của Keenu vẫn đỉnh
- Có nợ phải trả, không thì đừng mắc nợ. Cái éo gì mà người ta đến đòi nợ lại thái độ "đi chỗ khác đi", lật lọng như giang hồ mạt hạngNgay cả ánh mắt của chú chủ khách sạn cũng có sự xem thường nhẹ trong đó. Mà có phải thứ ong ve gì, cũng có máu mặt trong giới mà sao ngây thơ rằng đíu trả thì làm gì nhau
- Câu nói cuối film chả có khí chất mịa gì. "Báo tụi nó rằng đứa nào tìm đến tao giết hết". Chứ chẳng lẽ năn nỉ tụi nó bỏ qua ???Y như mấy thằng chém gió xạo lìn, cái kiểu chú chủ khách sạn nói "tao biết, dĩ nhiên" y như dỗ ngọt đứa trẻ. Thay vì nói kiểu đó, chơi 1 câu chất chơi "éo có ngoại lệ đâu", đẳng cấp hơn tí
- Đi giết người mà cứ bô bô tên người thuê mình giết. Moá, đíu hiểu có phải thứ chuyên nghiệp không nữaY như cụ Jame Bond đi đâu cũng "I'm Bond", hài vl
- Đi giết người mà cứ như đi thử súng, xông vào bắn tán loạn, đíu hiểu có thoát được khỏi đất nước đó rồi sau này trở làm vụ khác kiểu gì ? Vì cảnh sát nó ghim mịa vào hồ sơ rồi. Logic to như lỗ đen vũ trụ
Phần 1 thấy anh trầm và nguy hiểm bao nhiêu, sang phần 2 như thằng ngáo![]()
1. Nợ gì chưa ai biết, và a bảo là giờ nó quy ẩn giang hồ rồi ko muốn nhúng tay vào. thứ 2 là giết con chị thuôc hội đồng sẽ bị cả xã hội đen truy đuổi, chứ h giết cái khác đi miễn cưỡng nhận cũng đc.
2. chứ nói con mẹ gì? Thanh niên coi phim tâm lí đang lúc bồ bỏ hay sao mà cay cú vớ vẩn vậy. Í câu đấy là thằng nào ngon nhào vô chơi, trình John Wick ko ngán ai, để nó yên thì nó cũng chả muốn động vào ai
3. Nó chỉ nói với mục tiêu tức với đứa sắp chết. Hơn nữa nó nói vì 2 đứa trước đấy quen nhau, là bạn bè, ko thân nhưng cũng đủ nghĩa cử để cho 1 cái chết đẹp chứ ko vào bùm bùm về.
4. Chứ gì, tưởng John Wick có phép tàng hình ẩn thân của ninja à. John Wick là sát thủ, tức cần giết người đc giết, chứ ko phải ninja phải giết người trong im lặng, nó làm sao đạt được mục tiêu và sống sót đc rồi, ý kiến cái đéo gì ? ảnh xưa h đi đâu cũng um sùm bùm chéo mà đã ai làm gì đc ảnh chưa? Hay nghe tên John Wick đái ra quần? Cảnh sát trong vũ trụ phim mặc nhiên bỏ qua sát thủ nhé, coi phim có để í chi tiết nào ko mà phát biểu nhố nhăng thế?
Phim nó ko hoàn hảo, nhưng bắt bẻ bậy bạ loạn xị vậy
Đang nói về anh Wick, chứ diễn xuất của Keenu vẫn đỉnh
Ngay cả ánh mắt của chú chủ khách sạn cũng có sự xem thường nhẹ trong đó. Mà có phải thứ ong ve gì, cũng có máu mặt trong giới mà sao ngây thơ rằng đíu trả thì làm gì nhau
Y như cụ Jame Bond đi đâu cũng "I'm Bond", hài vl

