Nếu cái áo của John chống đạn đến mức ko thể xuyên thủng thì dùng đao kiếm cũng bó tay, cách khả thi hơn cả là đập bằng gậy bóng chày, dùi cui, chích điện, cưỡi xe máy thì đạp cho ngã, cưỡi ngựa thì bắn con ngựa là xong.
Cơ mà những đoạn bắn nhau thì phe địch vẫn có trò kinh điển là dù có súng nhưng lại phải chạy sát đến từng thằng một để John xử. Rồi cứ cho là cả áo quần đều chống đạn thì đầu để tơ hơ ra đấy mà ko ai nhắm vào đầu, nhất là đoạn đứa kéo đàn còn có lợi thế bắn từ sau lưng, toàn các sát thủ với nhau luôn đấy.
Cơ mà những đoạn bắn nhau thì phe địch vẫn có trò kinh điển là dù có súng nhưng lại phải chạy sát đến từng thằng một để John xử. Rồi cứ cho là cả áo quần đều chống đạn thì đầu để tơ hơ ra đấy mà ko ai nhắm vào đầu, nhất là đoạn đứa kéo đàn còn có lợi thế bắn từ sau lưng, toàn các sát thủ với nhau luôn đấy.




